Trẻ em Công Giáo Việt Nam
sống Ðức Tin và làm quen với nhiều bạn mới
nhân dịp Mừng Năm Thánh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trẻ em Công Giáo Việt Nam sống Ðức Tin và làm quen với nhiều bạn mới tại Lễ Mừng Năm Thánh.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 21/1/2000) -- Trẻ em ở tổng giáo phận thành phố Sài Gòn cho biết lễ hưởng ứng Năm Thánh 2000 đã giúp các em hiểu biết thêm về đức tin của các em và làm quen thêm nhiều bạn mới. Em Gioan Nguyễn Quang Huy, 10 tuổi, thuộc giáo xứ Phú Nhuận, cho biết: "Từ từ lễ Giáng sinh đến nay, em đã học được nhiều điều về ý nghĩa của Năm Thánh 2000 tràn đầy hồng ân. Chính vì thế em đã tích cực tham gia ngày lễ hôm nay." Buổi lễ hội trên quy mô toàn giáo phận đã diễn ra ngày 16-1-2000 trong khuôn viên Ðại chủng viện Thánh Giuse. Khoảng 3,000 thiếu nhi, từ 5 đến 15 tuổi, đã tham dự buổi lễ gồm có rước kiệu, thánh lễ, gặp gỡ các chủng sinh và văn nghệ giải trí.

 Một bạn trẻ nói với UCA News: "Không như các thánh lễ khác mà em đã tham dự trước đây, bài giảng hôm nay đã làm cho mọi người cười vui." Trong bài giảng, linh mục dòng Ðaminh Giuse Ðỗ Ngọc Bảo đưa ra một so sánh giữa sự hấp dẫn nhất thời của thời trang các loại so với tác dụng lâu dài của việc đổi mới tâm hồn. Em Maria Ðoàn Thị Thu Hương cho biết bài giảng đã hiểu hơn về hai việc sám hối và bác ái. Em gái 12 tuổi nói: "Em cầu xin Chúa cho em được an mạnh, nhưng em cũng cố gắng đóng góp chút ít vào thùng quyên góp bác ái của giáo xứ." Têrêsa Nguyễn Lê Hoàng Trâm, 7 tuổi, nói: "Hôm nay, em làm quen thêm nhiều bạn mới. Em mong năm sau cũng sẽ cuộc gặp gỡ nữa để em còn gặp lại các bạn." Trước phần văn nghệ, các đại chủng sinh đã tổ chức một chương trình đố vui về lịch sử chủng viện và đời sống của chủng sinh. Em Tôma Mai Hào Kiệt, 10 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Ðịnh, nói: "Trước đây, em nghĩ các chủng sinh là những con người "khác lạ." Nhưng hôm nay em mới biết các thầy cũng phải học hành và lao động vất vả như cha mẹ của em." Một thiếu niên cho biết em muốn vào chủng viện vì nghe nói các chủng sinh được chơi thể thao sau mỗi buổi chiều. Em Phêrô Nguyễn Phong Phú, 15 tuổi, thuộc giáo xứ An Nhơn, nói rằng em rất thích khi thấy một linh mục dạy cho các em hát và chơi trò chơi. Em nói: "Em mong muốn các cha xứ lúc nào cũng phải vui tươi. Ðược như thế, người ta mới dễ gần gũi các ngài." Mỗi giáo xứ được giới thiệu 10 em học giỏi ở lớp giáo lý đến tham dự buổi lễ. Tháng 4/1999 năm ngoái, tổng giáo phận đã thành lập một tiểu ban mục vụ thiếu nhi gồm có 19 linh mục để giúp duyệt lại và cập nhật hóa chương trình huấn giáo dành cho thiếu nhi cũng như hoàn chỉnh một chương trình giáo dục Kitô giáo toàn diện. Trưởng tiểu ban là linh mục Giuse Phạm Ðức Tuấn, cũng là người đã tổ chức buổi lễ của thiếu nhi, cho biết: "Ðể tiểu ban có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng tôi cần được nam nữ tu sĩ cũng như giáo lý viên giáo dân quảng đại cộng tác."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page