Tin sinh hoạt giới trẻ
Giáo miền Bùi Chu, Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin sinh hoạt giới trẻ Giáo miền Bùi Chu, Việt Nam.

 Niềm vui, sự thánh thiện không của riêng ai. Ðại hội Giới trẻ thế giới lần thứ 15 đang diễn ra tại Rôma nhưng cũng đã được diễn ra tại Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu với tất cả niềm vui, sự thánh thiện và tinh thần hiệp thông sâu xa.

 Khi Ðại hội giới trẻ thế giới khai mạc thì Ðại hội giới trẻ Bùi chu cũng được mở màn. Tham dự đại hội có hơn 1,000 bạn trẻ miền Bùi chu đại diện tất cả giới trẻ trong giáo phận. Với nét mặt vui tươi, phấn khởi và hào hứng, các bạn trẻ đã cùng nhau tích cực hội thảo, học hỏi và cầu nguyện trong các buổi chiều từ ngày 15 đến ngày 20/8/2000.

 Chiều ngày 15/8/2000: Các bạn đã qui tụ với nhau trong tình đoàn kết huynh đệ, làm quen, chia nhóm và tập bài hát chủ đề của giới trẻ "Hành trang người trẻ". Sau đó các bạn đã hướng lòng về Ðức Giáo Hoàng - Vị Cha chung - và các bạn trẻ thế giới để bắt đầu giây phút nguyện cầu linh thiêng. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn trong tất cả các ngày đại hội. Sau đó các bạn ôn lại những lời mời gọi của Ðức Thánh Cha trong các bài nói chuyện với giới trẻ. Ấn tượng nhất là lời vị cha chung mời gọi "Các bạn hãy lên đường hành hương về Rôma". Các bạn trẻ Bùi chu xin làm một cuộc lên đường bằng tinh thần về kinh thành nơi có hai mộ thánh Phêrô và Phaolô.

 Chiều ngày 16/8/2000: Mới 3 giờ chiều, các bạn đã về đông đủ. Hướng dẫn các bạn chiều nay là cha Ðaminh Ðoàn Quang Thỏa. Sau 30 phút sinh hoạt, các bạn đã được học hỏi về lịch sử ngày quốc tế giới trẻ. Việc học hỏi được diễn ra thật vui tươi và sinh động. Các bạn học hỏi bằng hình thức đối thoại, đặt những câu hỏi cho nhau và cùng nhau trả lời. Kết thúc buổi học hỏi, trong lòng các bạn trẻ như được thêm xác tín "Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng và thúc đẩy Ðức Thánh Cha mở ra ngày Ðại hội giới trẻ thế giới". Cùng lúc các bạn được mời gọi đáp lại sự soi sáng của Chúa Thánh Thần bằng cách tham dự Ðại hội giới trẻ tích cực hơn nữa. Kết thúc buổi sinh hoạt là thánh lễ sốt sáng.

 Chiều ngày 17/8/2000: Chủ đề của chiều nay là "Chia sẻ những thao thức của bạn trẻ ngày nay và vạch ra một hướng đi theo Tin Mừng cho cuộc sống". Các nhóm đã hội thảo sôi nổi và rất tích cực. Mỗi nhóm đều có trưởng nhóm và thư ký để ghi lại các ý kiến hội thảo. Có lẽ đây là một đề tài có liên quan trực tiếp đến các bạn trẻ nhất. Trong phần trình bày bản đúc kết của các nhóm, chúng ta nhận thấy các bạn có chung một thao thức: "Giữa lúc bạn trẻ say mê làm giàu kinh tế, học thức đôi khi ảnh hưởng lối sống thực dụng và hưởng thụ... thì làm thế nào để bạn trẻ giữ vững được Ðức tin? Làm sao có thể quảng đại để dấn thân phục vụ trong các môi trường sống của mình?". Ðể đưa ra lời giải đáp cho những thao thức này, cha xứ Giuse Phạm Ngọc Oanh mời gọi các bạn hướng mắt nhìn về Ðức Giêsu Kitô, Chính Người đã sống thời trẻ thanh xuân như các bạn. Ngài hiểu thấu những thao thức và hoài bão của các bạn. Lời hôm xưa "Hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con" cũng chính là lời Chúa Giêsu đang ngỏ với từng bạn trẻ ở đây, trong lúc này. Buổi làm việc đã khép lại bằng thánh lễ sốt sáng.

 Chiều ngày 18/8/2000: Chủ đề chiều nay là "Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể và sám hối". Thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn trẻ được mời gọi mở rộng lòng mình ra để đón nhận tình yêu Chúa Giêsu đang tuôn trào qua Giáo Hội và trong cuộc sống. Khi đã cảm nhận được tình yêu của Ðấng Cứu Ðộ, cùng lúc, các bạn được thôi thúc nhìn nhận những lỗi lầm bất xứng khi hắt hủi tình yêu của Chúa. Ðể các bạn dễ dàng sám hối, thay vì thắp sáng bởi ánh điện thì cả nhà thờ đã được sáng bằng một rừng nến lung linh. Mỗi bạn trên tay là một ngọn nến sáng biểu trưng cho niềm tin đã nhận được trong ngày chịu phép Thanh Tẩy. Nhưng với dòng thời gian và bụi đời vương vấn, niềm tin ấy đôi khi bị phôi phai tựa ngọn nến héo hắt. Thậm chí niềm tin ấy có khi đã lịm tắt. Lúc này, tất cả các bạn trẻ tắt nến, nhà thờ được bao trùm bởi bóng tối, thinh lặng. Làm thế nào để sưởi ấm và thắp sáng ngọn nến đức tin?

 Bằng việc từng bạn trẻ xếp hàng lên thắp sáng ngọn nến của mình từ ngọn nến Phục sinh - Biểu tượng Ðức Kitô đã chiến thắng bóng tối tử thần - các bạn như muốn tuyên xưng rằng: cần phải đến với Ðức Kitô - nguồn sáng - để Ngài thiêu hủy những lầm lỗi và thắp sáng lên niềm tin mỗi người. Tiếp sau đó từng bạn đã thinh lặng xét mình và lên lãnh Bí tích Hòa giải.

 Chiều ngày 19/8/2000: Khi đã được thắp sáng ngọn nến đức tin, các bạn trẻ được mời gọi cất bước gieo niềm vui mới. Nhưng trước khi cất bước ra đi, các bạn muốn được ở lại bên Chúa để kín múc thêm sức mạnh và sống tâm tình tạ ơn. Cả buổi chiều nay, các bạn cùng với Mẹ Maria tựa như các Tông Ðồ hôm xưa trong nhà tiệc ly cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống. Ðức Maria là gương mẫu cho các bạn trẻ về đời sống cầu nguyện cũng như làm việc tông đồ. Và cuối cùng là Thánh lễ.

 Sáng ngày 20/8/2000: Như một ngày hội thánh thiện, trên tay nến sáng các bạn trẻ đã rước Thánh giá từ Trung tâm mục vụ Tòa Giám Mục ra nhà thờ chính tòa. Trong cuộc rước, các bạn mang lấy tâm tình của một người hành hương từ cuộc sống lữ hành trần thế đang tiến về quê trời. Khi bước qua ngưỡng cửa nhà thờ chính tòa, các bạn được mời gọi suy niệm: "Ðức Kitô chính là cửa duy nhất dẫn ta vào nước trời". Sau đó là 15 phút suy tôn Thánh giá. Thánh giá chính là cây mang lại phúc trường sinh, cây mang lại sự sống cứu độ vì Ðức Kitô đã dùng Thánh giá để chuộc tội nhân loại. Có lẽ, đây là đỉnh cao của toàn đại hội. Với bầu khí trang trọng, linh thiêng tất cả các bạn trẻ đặt mọi tâm tư ước vọng đời mình dưới chân Thập giá, đoan hứa sẽ trung thành bước theo Chúa dẫu con đường ấy có nhiều vất vả chông gai.

 Ðại hội đã kết trong niềm vui tươi phấn khởi. Có lẽ thành công không vang dội, không được nhiều người biết, nhưng những hoa trái tâm hồn đang âm thầm trổ sinh nơi các bạn trẻ tham dự. Qua đại hội này, đó cũng là một ngọn nến nói lên tình hiệp thông với ngàn vạn ngọn nến đang tỏa sáng của toàn Giáo hội. Vâng, niềm vui của Ðức Kitô đã tỏa lan, vượt qua mọi biên giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page