Tường thuật vắn tắt
Dịp lễ kính Thánh Ða-minh
Quan Thầy Giáo phận Bùi Chu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật vắn tắt Dịp lễ kính Thánh Ða-minh - Quan Thầy Giáo phận Bùi Chu.

 Trời Bùi Chu đã vào sang thu. Cái nóng oi ả nhường chỗ cho sự mát mẻ dễ chịu. Từ khắp nẻo đường của Giáo phận, người người nô nức tiến về nhà thờ Chính Tòa mừng lễ Kính Thánh Ða-minh, bổn mạng Giáo phận.

 Chiều 07.08.2000.

 Ngay từ 3 giờ chiều, đã có rất đông người hiện diện ở khu nhà thờ Chính tòa. ước chừng có khoảng 2,000 người, đa số là thuộc Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-minh từ các Giáo xứ.

 4 giờ, Cha Chánh Văn Phòng Vinc. Nguyễn Tốt Nghiệp đã chủ sự Thánh lễ dành riêng cho Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-minh toàn Giáo phận thật sốt sắng. Trong bài giảng, cha chủ sự đã đặc biệt nhấn mạnh đến gương sáng của Cha Thánh Ða-minh và công lao vất vả mà các nhà truyền giáo Ða-minh đã cống hiến cho Giáo phận Bùi chu. Di sản tinh thần quý báu mà thánh Ða-minh và các thừa sai dòng ngài để lại đó là lòng yêu mến Kinh Mân Côi cách đặc biệt của người con Bùi chu. Chính Kinh Mân Côi đã nâng đỡ tín hữu và Giáo phận rất nhiều trong tất cả cuộc sống và nhất là trong khi Giáo phận gặp khó khăn. Thánh lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan kèm theo một lời mời gọi "tiếp tục siêng năng lần chuỗi mân côi, chuỗi ngọc của đời người tín hữu, cách riêng là của người Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða-minh.

 Ðến 5 giờ thì quảng trường nhà thờ Chính toà đã đông kín người. Ai cũng thành kính vào nhà thờ viếng để lãnh ơn toàn xá trong Ðại Năm Thánh 2000.

 5 giờ 30, đoàn lễ nghi từ trong nhà thờ chính tòa tiến ra lễ đài trang trọng ngoài quảng trường. Ðoàn lễ nghi gồm 32 Cha trong Giáo phận do Cha Giám Quản Fx. Phạm Hoan Ðạo chủ sự. Mở đầu, Cha Giám Quản đã nhiệt liệt chào mừng tất cả Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Chính Quyền, Tôn Giáo bạn và toàn thể dân Chúa. Thánh lễ được cử hành thật long trọng sốt sắng. Số người tham dự giờ đây lên tới sấp sỉ 14,000 người. Dù rất đông như thế, nhưng tất cả rất nghiêm trang.

 Bài giảng trong thánh lễ cũng như toàn thánh lễ hướng vào chủ đề truyền giáo. Mỗi người tín hữu Bùi Chu đã được đón nhận Tin mừng từ các nhà truyền giáo, thì hôm nay cần là nhà truyền giáo mới cho những người xung quanh. Việc làm cụ thể là hãy đem những khả năng mà Chúa trao cho để cống hiến phục vụ. "Hãy cho họ ăn đi", Lời Chúa mời gọi các Tông đồ hôm xưa, hôm nay cũng đang mời gọi người Bùi Chu.

 Tinh thần "Hãy cho họ ăn đi" đã được thể hiện trong khi phục vụ buổi lễ. Năm nay Cha xứ nhà thờ Chính tòa Jos. Phạm Ngọc Oanh đã tổ chức các quầy hàng phục vụ rất chu đáo. Các quầy hàng do giới trẻ của miền Bùi Chu phục vụ thật nhiệt tình và vui vẻ. Khách hành hương được phục vụ chỉ có mì tôm với giá gốc 500 hoặc 1,000 đồng Việt Nam. Tô và nước đun sôi đã được các bạn trẻ phục vụ sẵn sàng. Các quầy hàng này thật nhộn nhịp, ắp đầy tiếng cười mến thương và tinh thần "hãy cho họ ăn đi". Ai ai vào đây cũng được ấm lòng và không bị đói.

 Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 30.

 8 giờ 00: cung nghinh Thánh Thể. Màn đêm đã buông nhưng thay vào đó là cả một biển sáng của rừng người tay cầm nến cháy sốt sắng quỳ chầu Thánh Thể. Thánh Thể được cung nghinh tới bốn trạm. Trạm thứ nhất trước đài Cha thánh Ða-minh. Trạm thứ hai Thánh Thể dừng trước đài Ðức Mẹ bồng con. Trạm thứ ba trước đài các Thánh Tử đạo quê hương Bùi chu và trạm cuối cùng ở lễ đài quảng trường nhà thờ Chính tòa. Qua cuộc cung nghinh Thánh thể lòng ai ai cũng được đánh động. Cuộc cung nghinh dài gần 1 giờ 30 phút, nhưng cả biển người đều trật tự, sốt sắng. Có lẽ hồng ân nhờ phép Thánh Thể sẽ tuôn đổ tràn lan cho Giáo hội và cách riêng là Bùi Chu.

 10 giờ, người hành hương đi tản mạn ra các nhà thân xung quanh hoặc vào khu Tòa Giám Mục để nghỉ đêm. Nếu ai đã một lần thấy người Bùi Chu về dự lễ, ngủ ở các hành lang của Tòa Giám Mục thì sẽ khó mà quên được tinh thần nhiệt tình vì đạo của họ. Vì các phòng ốc giới hạn chỉ đón nhận được một số, nên số còn lại trải chiếu, ni-lon ở dọc các lối đi để nghỉ đêm chờ mừng lễ ngày mai. Tất cả như diễn tả lòng đạo đơn thành chất phát của con cháu thánh Ða-minh và của các thánh tử đạo cha ông.

 Sáng 08.08.2000.

 Sáng ngày 08.08.2000 trời mưa lất phất. Dù vậy vẫn không ngăn nổi dòng người từ khắp Giáo phận tiếp tục trảy về.

 7 giờ, thánh lễ do Cha Giám Quản chủ sự được bắt đầu. Số linh mục là 37, có cả Cha Linh (gốc Bùi Chu), dòng thánh Phan-xi-cô khó khăn từ Nhật về dự lễ. Số tu sỹ nam nữ khoảng 300; số tín hữu khoảng 16,000 người. Nét mặt ai ai cũng rạng rỡ.

 Ðầu thánh lễ, Cha Giám Quản tạ ơn Chúa trong thời gian qua dù vắng bóng Ðức Cha, nhưng giáo phận vẫn tiến triển tốt đẹp, đặc biệt là phong trào Giáo lý đang phát triển rất mạnh. Cha Giám Quản mời gọi mọi người dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Vũ Duy Nhất, và tha thiết xin Chúa sớm gửi vị mục tử như lòng Chúa mong muốn đến cho Giáo phận.

 Trong bài giảng, với câu hỏi "Con người đi về đâu" ngài mời gọi mọi người hãy tìm ra ý nghĩa của cuộc đời trong Ðại Năm Thánh 2000. ý nghĩa ấy chỉ có thể có nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể đem đến cho nhân loại một ý nghĩa mới.

 Thánh lễ kết thúc tốt đẹp lúc 9 giờ 30. Tiếp đó có hai Thánh lễ cử hành trong nhà thờ dành cho khách hành hương. Thánh Thể sẽ được đặt chầu suốt ngày hôm nay.

 Mỗi người ra về đều mang theo một lời mời gọi "Hãy là những đuốc sáng Ða-minh cho thời đại hôm nay".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page