Hai người hành hương
từ Tây ban nha đến Roma bằng đường bộ
với hai con lừa chở hành lý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hai người hành hương từ Tây ban nha đến Roma bằng đường bộ với hai con lừa chở hành lý.

 Như chúng tôi đã tường thuật nhiều cuộc hành hương có tính khác thường, chẳng hạn như một cô người Ðức, cô Natalia, và một sĩ quan người Rumeni, anh Cyprian, cả hai đã đi bộ từ Santiago de Compostela đến Roma, trên con đường dài 2,800 cây số. Thật là một gương sáng đầy can đảm, nhất là trong thời đại tiến bộ này về các phương tiện chuyên chở hết sức nhanh chóng. Có người không hiểu nổi và xem hai anh chị này hoặc đầy đức tin, hoặc điên khùng. Anh chị trả lời cách đơn sơ: là vừa tin vừa điên khùng.

 Hôm nay, chúng tôi xin thuật lại câu chuyện hành hương cũng khác thường và còn can đảm hơn cuộc hành hương của cô Natalia và anh Cyprian. Ðó là cuộc hành hương bằng đường bộ dài 3 ngàn cây số, mang theo hai con lừa chở hành lý.

 Adelante Uego, adelante Romero! Tiến đi Uego, tiến đi Romero! Ðây là tiếng thúc hai con lừa tên là Uego và Romero tiến lên đường. Tiếng hô này đã thúc đẩy hai người Tây ban nha: Narciso Jurado Bernal và Juan Rodriguez Fuentes, từ Chipiona, trong miền Andalusia, qua tất cả Tây ban nha, vượt giẫy núi Pyrenées, sang Pháp, rồi theo dọc bờ biển Pháp, tiến sang miền bắc Ý, và từ đó thẳng đến Roma, với hai con lừa Uego và Romero, sau 93 ngày, trên con đường dài 3 ngàn cây số. Hai người hành hương này đã tới Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 14.6.2000 - Từ những Năm Toàn xá đầu tiên cho tới nay, vào thứ Tư này người ta lại mới được thấy các con lừa của người hành hương tại Roma.

 Thực sự, Ông Narciso và Juan, hai anh em họ, khoảng ngoài 50 tuổi, cũng không bao giờ cỡi lừa trên suốt con đường hành hương. Hai con lừa đồng hành chỉ dùng chở hành lý mà thôi (quần áo và lều vải, khi phải ngủ trên đường đi). Như vậy có thể nói cuộc hành hương của hai anh em là cuộc hành hương hoàn toàn bằng đường bộ, trên con đường dài 3 ngàn cây số, dài hơn con đường hành hương của cô Natalia và anh Cyprian, chỉ dài 2,800 cây số.

 Tại Quảng trường Thánh Phêrô, sau buổi tiếp kiến chung, hai nguời hành hương, với khuôn mặt cháy xám vì ánh sáng mặt trời, đã được ÐTC tiếp và ban phép lành đặc biệt. Hai anh em thỏa mãn bằng nụ cuời trên cặp môi, nhưng cảm động nhiều. Narciso và Juan chống hai chiếc gậy, chiếc gậy dài các người Tây ban nha thường dùng trong các cuộc hành hương. Chính vì mục đích hành hương Năm Thánh, hai anh em đã can đảm vượt qua những quãng đường khó khăn, nhất là leo núi Pyrénées, còn đầy tuyết, nhiều lúc phải bám chặt vào hai con lừa. Nhờ sự giúp đỡ của hai con vật và nhất là nhờ vào việc theo dõi của đài Phát Thanh và Truyền Hình tại Chipiona, (nơi khởi hành), hai anh em đã can đảm và cương quyết tiến đi: Adelante Uego, adelante Romero!.

 Ông Juan muốn hành hương để chu toàn lời khấn hứa. Bị giải phẫu nơi tim năm 1988. Lời khấn đầu tiên ông đã thực hiện: đi bộ đến Ðền Thánh Santiago de Compostela. Một cuộc giải phẫu khác năm 1995. Lời khấn đi Roma, trong Năm Toàn xá 2000. Ông khấn hứa sẽ đi bộ. Ông nói: "Tôi đã được ơn quá lớn lao; tôi phải đến Roma bằng cách khác thường".

 Dọc đường, người dân đến gặp vì tò mò, và giúp đỡ mọi cách: họ cung cấp cho hai anh em bánh mì , trái cây, rượu, nước và bánh ngọt nữa. Rồi cả cỏ cho hai còn lừa. Ông Narciso kể: Nhiều lần họ để ý đến hai con lừa hơn đến chúng tôi.

 Narciso và Juan khởi sự lên đường ngày 5 tháng 3/2000, nhằm ngày Chúa nhật, và được dân chúng chào từ giã tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen tại Regla, sau thánh lễ. Chuông trên tháp nhà thờ đổ hồi, trong lúc hai anh em lên đường đi đến Sevilla (miền nam Tây ban nha). Ông thị trưởng Chipiona tin chắc rằng: Ra đi theo kiểu của hai anh em này, thực họ là những thi sĩ của thế kỷ mới. Ông Luis Aparcero tuyên bố: chắc chắn họ thành công. Họ thuộc loại người hùng!!

 Dĩ nhiên Narciso và Juan hết sức mệt nhọc, vì con đường xa xôi và trắc trở, nhưng "Adelante, adelante" là khẩu hiệu thúc đẩy vượt qua mọi khó khăn để đến Roma, mục tiêu của cuộc hành hương toàn xá. Trong lúc này đây hai anh em đang hưởng những an vui và an vui này còn theo dõi cả trong lúc trở về Chipiona nữa.

 Nhưng chưa hết. Narciso và Juan sẽ hành hương Giêrusalem vào năm 2005, qua ngả Gilbraltar, miền Bắc Châu phi. Lần này mang theo hai con lạc đà. Hai con lừa Uego và Romero để lại Roma, dâng tặng ÐTC. Chưa bao giờ ÐTC được quà tặng lạ lùng như vậy.

 Sau buổi tiếp kiến, sáng thứ Năm 15/6/2000, hai anh em Narciso và Juan lên máy bay trở về nhà tại Chipiona. Ban chiều hai anh em được dân chúng tiếp đón nồng hậu tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen ở Regla. Các chuông nhà thờ đổ hồi chào mừng hai người hành hương trở về nhà bình an. Máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Sevilla, người dân đã gặp hai anh em hành hương lúc ra đi, tuốn đến chào mừng. Trong số các người ra đón tại sân bay có 6 người con của Narciso và 3 của Juan, bà vợ và các cháu. Với đứa cháu nhỏ hơn cả, Narciso nhắc lại câu cách ngôn miền Andalusia rằng: Hãy làm mọi cách để thực hiện điều mà trí óc mong muốn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page