Vài Chứng từ
của các tín hữu hành hương Roma
từ Mexicô và Philippines

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Chứng từ của các tín hữu hành hương Roma từ Mexicô và Philippines.

 Hành hương Roma, Thánh địa hay bất cứ Ðền thánh nào tại bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu không tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cuộc hành hương và sau đó trở về nhà, thực hiện những dốt quyết canh tân đời sống đức tin, thì cuộc hành hương đó không đạt tới mục đích thiêng liêng của nó.

 Bà Cecilia Negretti, người Mexico, sinh sống tại Los Angeles (Hoa kỳ) tới Roma cùng với ba người bạn. Cả bốn người đã phải vượt một con đường dài để đến Roma hành hương trong Năm Toàn xá này. Bà nói với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" rằng: Trở lại nguồn gốc đức tin của mình tức là một bổn phận của mỗi một tín hữu Kitô và là một sự cần thiết để làm cho mối giây liên kết của Quê hương mình với Roma mỗi ngày mỗi chặt chẽ hơn.

 Bà nói tiếp: Nghĩ đến sự việc: từ các nơi thánh này, nơi các tín hữu đầu tiên của Giáo hội đã sống và đã sẵn sàng đổ máu, để được tự do tin ngưỡng, nhiều nhà truyền giáo đã bỏ quê hương mình, để đem Ðạo Chúa, đem đức tin, vượt qua biết bao nguy hiểm, đến các miền đất xa xôi của chúng tôi ở miền Mỹ châu này, gây nên nhiều ngạc nhiên trong tâm hồn tôi và làm cho mối quan hệ của tôi với Giáo Hội hoàn cầu được mạnh mẽ hơn. Ðến Roma đây, tôi cảm thấy tính cách hoàn vũ của Giáo hội và tôi hiểu rằng Ðạo Chúa không có biên giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, mầu da. Roma không những là trung tâm của Ðạo công giáo, nhưng còn là thủ đô của thế giới. Mọi người đến đây, hành hương hay du lịch, đều cảm thấy như quê hương của mình. Tôi rất cảm phục "những anh chị em thiện nguyện", đến từ nhiều nuớc trên thế giới, coi nhau như anh chị em một nhà, với nhiều hy sinh và nhẫn nại, giúp đỡ cách rất tận tình, bất cứ người hành hương nào đến Roma trong Năm Thánh này."

 Bà Negretti nói thêm: Chúng tôi đã biết và đã có thể nhờ cơ hội thuận tiện này rất nhiều; thật chúng tôi là những người may măn hơn biết bao người khác. Riêng tôi, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm truyền lại cho gia đình, bạn hữu kinh nghiệm quí báu đã cảm nghiệm, thu lượm được trong những ngày sống tại các nơi thánh này, nguồn gốc của đức tin công giáo, cho các người trong gia đình, các bạn hữu, để họ cũng được thông công niềm vui của chúng tôi, những người đã được chiêm ngưỡng các việc kỳ diệu và cao cả của Thiên Chúa. Không phải chỉ Bà Negretti và ba người bạn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác. Nhiều người hành hương đến Roma, cũng cảm thấy mình sung sướng vì được đích thân tham dự vào Biến Cố Toàn xá với ÐTC và với biết bao anh chị em đến từ các nơi khác nhau trên thế giới.

 Sơ Giuditta Zamura, thuộc Dòng các Nữ tu chầu Thánh Thể, người Mexico (thuộc Tổng giáo phận Guadalajara), nhưng từ lâu làm việc ở Roma, nói: Dù có những bài giáo lý và công việc rao giảng Tin Mừng được giải thích và thực hiện tại các giáo xứ, cách riêng trong những năm chuẩn bị Ðại Toàn xá, nhiều người vẫn ước mong được cụ thể hóa những điều họ đã được nghe, được biết về Năm Thánh. Họ muốn tham dự một cuộc hành hương đến Roma, nếu có thể, để sống lại nguồn gốc đức tin và đồng thời được sống trong tình huynh đệ và trong tinh thần cởi mở với các người khác, để có một cái nhìn rộng rãi hơn về Giáo hội hoàn vũ.

 Các nữ tu Maria Adoración, Gina, Violetta, Bibiana thuộc Dòng các Nữ Lao công của Chúa Kitô Thợ, tất cả là nguời Philippines, nhưng đang hoạt động tông đồ tại Ý, trong Giáo phận Lodi, (miền Bắc nước Ý) nói với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano, sau khi kính viếng Ðền thờ Thánh Gioan Laterano: Trong những ngày này chúng tôi cảm thấy đức tin của chúng tôi được cũng cố thêm. Cuộc hành hương của chúng tôi được coi như là một ơn lớn lao của Thiên Chúa, một lần nữa ban cho chúng tôi được sống những ngày hồng phúc của Năm Thánh này. Do đó, cuộc hành hương liên lỉ của chúng tôi là việc cảm tạ Chúa, bởi vì chỉ mình Người có thể làm cho đời sống của chúng ta và của mọi người được hạnh phúc, cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

 Cũng trong lúc này, một nhóm hành hương khác gồm 54 người, đến từ Battipaglia, thuộf tỉnh Salerno, miền Nam nước Ý, do Cha Franco De Crescenzo, cha sở, hướng dẫn. Cha nói: Chúng tôi đến Roma để được sống trong bầu khí hoàn vũ của Giáo hội. Nơi đây các nước trên thế giới đều hướng về, vì đây là trung tâm của Ðạo công giáo, nguồn gốc đức tin Kitô, một đức tin được xây dựng trên Tảng Ðá, từ hai ngàn năm nay, không một quyền lực trần thế nào phá hủy được.

 Hai chị em Adriana và Antonia Petrasanti, phát biểu theo cha sở Franco de Crescenzio như sau: Chúng tôi đã vượt qua nhiều mệt nhọc của chuyến ra đi, nhưng chúng tôi vui sướng trong tâm hồn vì đã tham dự cuộc hành hương này cùng với các người khác, tất cả đều tin vào giá trị của chứng tá đời sống đức tin, một đức tin được sống mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn trong đời sống hàng ngày. Ðây là một kinh nghiệm không thể tả ra được. Mỗi lần bước qua Cửa Thánh, đều cảm thấy những xúc động khác nhau. Cần phải cảm nghiệm cụ thể, để được tràn đầy an vui. An vui này sẽ hiện diện với chúng ta trong đời sống hằng ngày và nhắc lại cho chúng ta sứ vụ của mình: làm chứng nhân của đức tin tại những môi trường sinh sống và làm việc. Cuộc hành hương này hoàn tất hành trình đã được khởi sự trong những năm chuẩn bị Ðại Toàn xá và cần phải được nuôi dưỡng luôn mãi trong tương lai. Chúng tôi ý thức được rằng : sau cuộc hành hương này trở lại nhà với một sự thay đổi nơi tâm hồn nhờ qua việc hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page