Niềm hân hoan
hiện trên nét mặt các người hành hương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Niềm hân hoan hiện trên nét mặt các người hành hương.

 Tin Roma: Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 07.6.2000, có hơn 40 ngàn người hành hương tham dự, tụ họp từ sáng sớm tại Quảng trường Thánh Phêrô. Mọi người phấn khởi khi ÐTC xuất hiện trên chiếc xe jeep trắng, đi vòng quanh Quảng trường để chào các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Ðoàn hành hương đến từ nơi xa hơn cả là đoàn của Nouméa, thuộc Nouvelle Calédonie, quần đảo trong Châu Ðại dương. Nhóm đông hơn cả là đoàn hành hương của Giáo phận Lodi (miền bắc nước Ý), gồm khoảng ba ngàn người. Ðây là cuộc hành hương toàn xá thứ hai tại Roma của Giáo phận, sau cuộc hành hương Thánh địa. Sau buổi tiếp kiến chung, Ðức Cha Giacomo Capuzzi, giám mục giáo phận, tuyên bố với nhật báo "Quan Sát Viên Roma" rằng: Những tâm tình thúc đẩy cuộc hành hương là do việc ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của người tìn hữu công giáo trong Giáo hội hoàn vũ và do việc cảm thấy chúng tôi tất cả không trừ một ai là những người rao giảng Chúa Kitô.

 Ðức Giám mục nói tiếp: Cuộc hành hương thứ hai này đối với giáo phận Lodi là cơ hội để biểu lộ lòng kính mến và vâng phục lên ÐTC và để cảm thấy mình liên lụy hơn nữa vào công việc của Giáo hội. Ðã đến lúc các tín hữu công giáo phải ý thức rằng: họ là những người cùng với Chúa Kitô mà cứu thế giới này và họ phải là những người tiên phong của việc phát triển toàn diện con người và không được coi mình như cặn bã của các truyền thống. Ðức Cha đã nói như sau: "Chúng ta thực là những người tiên phong trên con đường của nhân loại. Hôm nay chúng tôi đến đây để nhắc lại ý chí luôn luôn cảm thấy mình là Giáo hội" và sẵn sàng hiến thân trở nên chứng nhân giữa thế giới ngày nay, bằng việc lãnh nhận "sự đồng trách nhiệm trong Giáo hội". Giáo hội không phải chỉ là các giám mục, linh mục, nhưng là tất cả các người đã lãnh bí tích Rửa tội. Trong Giáo phận Lodi có nhiều tiềm năng, cần phải khai thác nhiều hơn nữa.

 Ngoài ba ngàn người hành hương của Giáo phận Lodi, còn có nhiều đoàn thuộc các giáo xứ. Trong các đoàn giáo xứ này, có anh Pietro Santapia, thuộc giáo xứ Thánh Phêrô, thuộc Tổng giáo phận Salerno (miền nam nước Ý), tuyên bố cách hăng hái như sau: Mỗi năm phải là một Năm Toàn xá. Sự hiện diện của ÐTC và của Giáo hội trong xã hội ngày nay càng ngày càng cần thiết hơn nữa, nhất là trong thực tại miền Nam nước Ý, nơi đây có rất nhiều vấn đề liên hệ đến giới trẻ: nạn thất nghiệp, nạn ma túy, thiếu người hướng dẫn... Hôm nay đây chúng tôi đến đây, để lãnh phép lành ÐTC; chứng tá đời sống của ngài khích lệ chúng tôi thực hiện một sự thức tỉnh lại nơi các cộng đồng giáo xứ của chúng tôi.

 Hiện diện trong buồi tiếp kiến còn có hai tổ chức "khác thường": "Panathlon International" một tổ chức thể thao hiện diện trong 350 trụ sở trên cả thế giới từ Mỹ châu đến Châu Ðại dương, đến Châu Âu. Ông Marcello Marrocco, chủ tịch Tổ chức giải thích: Sứ điệp của chúng tôi là sứ điệp của tình liên đới. Chúng tôi tìm cách mang sứ điệp này đến các nơi, qua các môn thể thao, qua những kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình rất gần gũi với sứ điệp mà ÐTC truyền thông cho cả thế giới trong Triều Giáo Hoàng của ngài và nhất là trong Năm Toàn xá này. Trong khi đem đến sự góp phần của chúng tôi, chúng tôi muốn trình bày lên ÐTC một sứ điệp, được đề đầu là "Lực Sĩ của Hòa Bình" (Panathleta della Pace), vì ngài cũng là một nhà thể thao. Chúng tôi rất vui mừng vì dã tạo cơ hội cho từng trăm ngàn "Lực Sĩ" (panathleti), của chúng tôi được sống giờ phút đoàn kết, hiệp nhất này. Ðoàn hành hương "khác thường" thứ hai là Hiệp hội các nguời làm bếp của tỉnh Pavia (bắc nước Ý), do ông Egidio Rossi hướng dẫn. Ông giải thích ý nghĩa của cuộc hành hương như sau: Ðức tin và tình liên đới với ÐTC đã dẫn chúng tôi đến Roma này. Có thể trở nên chứng nhân qua cả công việc của chúng tôi, một công việc giúp chúng tôi tiếp xúc mỗi ngày mỗi thêm mãi với rất nhiều người. Công việc này không chỉ ở tại biết làm bếp, thành thạo nghề của mình; nhưng còn ở tại cả việc làm bếp cho các người nghèo nữa. Thực sự, chúng tôi dành thì giờ rỗi của chúng tôi để dấn thân cho các công việc từ thiện, qua các hoạt động của chúng tôi. Hiện nay có rất nhiều thanh niên làm việc với chúng tôi, bằng cách minh chứng đức tin của họ nơi Chúa Kitô và bằng cách sống Toàn Xá này với nhiều hăng say và yêu mến.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page