Vài chứng tá
của các người hành hương Năm Thánh
tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài chứng tá của các người hành hương Năm Thánh tại Roma.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" ngày nào cũng thuật lại những chứng tá đáng nêu gương, do nhiều phóng viên khác nhau thu lượm được nơi các người hành hương, đến từ các nơi khác nhau trên thế giới. Ðọc lại các chứùng tá này, ai cũng nhận thấy rằng Năm Thánh, từ ngày khai mạc đến nay, đã và còn đang đem lại nhiều thành quả tốt đẹp thiêng liêng nơi các linh hồn: canh tân đời sống cá nhân, để canh tân cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới.

 Thứ Sáu 26.5.2000, trong Ðền thờ Ðức Bà Cả, có nhiều đoàn hành hương đến từ nhiều nước khác nhau: Pháp, Mexico, Tây ban nha, Ba lan, Ấn độ, Mỹ châu và Ðức.

 Anh Damiens Chapuis, một thanh niên khoảng 36 tuổi, cùng với đoàn hành hương đến từ Paris, để cử hành Toàn xá trong bốn ngày. Ðoàn hành hương của anh gồm 43 người, trong số này có mấy người tàn tật ngồi trên xe lăn. Anh Chapuis thuộc Ðoàn Tự nguyện Pháp lo việc giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ đức. Anh giải thích với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano rằng: Công việc của tôi được cụ thể hóa bằng sự góp công nâng đỡ tinh thần và thể xác các người tàn tật. Ðược giúp đỡ họ là một niềm an vui cho tôi, bởi vì trong khi tôi giúp đỡ họ, tôi cảm thấy họ cũng giúp đỡ tôi. Ðây là một mầu nhiệm mà tôi không biết giải thích như hế nào. Anh Chapuis nói tiếp: Trong Ðền thờ Ðức Bà Cả tôi đang sống những xúc động mạnh mẽ của cuộc hành hương Roma này, bởi vì tôi có lòng sùng kính cách riêng Ðức Trinh Nữ Maria. Mỗi lần tôi có vấn đề hoặc gặp những hoàn cảnh khó khăn, nếu không nói là nguy hiểm, tôi phú thác cho Ðức Mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ qua, luôn luôn nhìn đến tôi. Nói đến đây, Chapuis kể lại một câu chuyện xẩy ra trong đời sống anh cách đây ít năm. Anh kể lại như sau: Cách đây 5 năm tôi quyết định sống một kinh nghiệm khác thường: thực hiện một lộ trình quốc tế bằng xe đạp, từ Paris đến Bangkok. Ðược thúc đẩy bởi những lý do riêng, vì thế, tôi thực hiện chuyến ra đi, kéo dài chín tháng trời. Trong thời gian này, tôi đã đi qua nhiều quốc gia rất khác nhau. Trong cuộc mạo hiểm này tôi cảm thấy sự che chở cách riêng của Mẹ Maria. Chúa Kitô và Mẹ Maria đã hoàn toàn đi vào trong tâm hồn tôi.

 Gương sáng về lòng tín nhiệm của anh Damiens Chapuis đối với Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta thêm lòng sùng kính, yêu mến và tin tưởng phú thác cho sự che chở của Người trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào của đời sống thiêng liêng cũng như thể xác. Chúng ta vẫn đọc trong Kinh "Hãy nhớ": Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời".

 Cũng trong Ðền thờ Ðức Bả Cả, có một nhóm đông các tín hữu Mexico đến Roma dự lễ Phong Hiển Thánh Chúa nhật 21.5.2000 vừa qua và tham dự cuộc hành hương toàn xá. Trong nhóm này có anh Francisco Javier, 22 tuổi và Aldo Mamirez, 29 tuổi, cả hai đến từ Thành phố Guadalupe, nơi có Ðền thánh Ðức Mẹ rất thời danh tại Châu Mỹ. Cả hai hăng hái, vui mừng vì được theo con đường Chúa Giêsu đã chỉ vẽ cho. Anh Aldo nói: Tôi rất ước mong được đến Roma để cử hành Toàn xá và để có mặt trong Lễ Phong Hiển Thánh của Các Vị Tử đạo của Quê hương tôi. Trong thời gian lưu lại Roma, tôi đã hiểu rằng: các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới làm thành một dân duy nhất, nói cũng một thứ tiếng, đó là tiếng của đức tin. Thật rất hứng thú và vui mừng được thấy thực tại huy hoàng này. Tại đây, ở Roma này, tôi hiểu rõ hơn nữa điều tôi tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin Giáo hội duy nhất.

 Sơ Elena, thuộc Dòng Nữ Tu Bác ái, do Thánh Nữ Jeanne Antide sáng lập, theo tinh thần Thánh Vincent de Paul, cũng kính viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả, nói với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano rằng: Thật là một kinh nghiệm đặc biệt được lãnh ơn toàn xá tại đây, ở chính Roma này, trung tâm của Ðạo Công giáo. Tôi truyền giáo tại Albania, nơi đây Kitô giáo đã phải trải qua một cuộc sống đặc biệt khó khăn trong nhiều năm. Nhưng ngày nay, cuộc phục hưng của Giáo hội đang tiến bước; bước tiến này cho phép chúng tôi sống cách hăng say hơn sự phong phú của đức tin. Giáo hội địa phương đang dấn thân giúp người dân Albania sống thời gian ơn thánh, cho dù họ không thể đến Roma được.

 Sơ Elena nói tiếp: Tôi tin rằng Năm Thánh là cơ hội thuận tiện cho việc suy tư và cho việc nội tâm hóa sứ điệp Toàn Xá cho mọi người. Riêng cá nhân tôi, tôi coi Năm Thánh là một cơ hội để củng cố đức tin và để lấy lại công việc truyền giáo của tôi với đà tiến mới.

 Cô Juliet Wood, đến từ London, hành hương Ðền Thờ Thánh Gioan in Laterano, quả quyết với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano như sau: Tôi không nghĩ rằng: nhất thiết phải có Năm Thánh để thức tỉnh việc sống đạo. Theo tôi nghĩ, việc sống đạo phải phản chiếu đời sống của mỗi ngày. Ðối với tôi không cần Ðại Toàn xá để gây nên một sự xúc động mới, bởi vì nói chung tôi cảm thấy sự xúc động này mỗi lần tôi bước vào một nơi thánh hay trong chính lúc tôi tìm tiếp xúc với Thiên Chúa. Thái độ và cách sống của con người phải phù hợp với chính tư tưởng bên trong.

 Cô nói thêm: Tôi đến Ý này, bởi vì các bạn hữu mời tôi đến đây. Tôi muốn lợi dụng cơ hội này để viếng thăm Roma và cũng để đào sâu sự hiểu biết của tôi, cả về biến cố Năm Thánh quan trọng này đối với tất cả các tín hữu Kitô.

 Không phải mọi tín hữu Kitô đều sống như cô, và dồng ý với cô. Có nhiều tín hữu sống xa Chúa, xa đức tin, không sống đạo. Những người này cần một cái gì đó thức tỉnh tâm hồn và thúc đẩy họ trở về với Thiên Chúa, sống phù hợp Tin Mừng. Năm Thánh chính là cơ hội thuận tiện, chính là giờ phút ơn thánh giúp cho những anh chị em nầy ăn năn trở về lại cùng Thiên Chúa. Năm Thánh, hiểu trong viển tượng thiêng liêng nầy, vẫn là một phương thế cần thiết.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page