Ðoàn hành hương Năm Thánh
đến từ Argentina
kính viếng Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðoàn hành hương Năm Thánh đến từ Argentina kính viếng Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành.

 Tin Roma (24.5.2000) - Nữ phóng viên Luciana Coretto của Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" gặp đoàn hành hương đến từ Argentina (Nam Mỹ châu), tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, do hai linh mục hướng dẫn, cha Isidro và cha Henriquez, thuộc giáo phận Azul. Hai vị tuyên bố như sau: Ðược đến đây, là một kinh nghiệm sâu xa về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, qua lịch sử của Giáo hội và chứng tá hùng hồn của các Vị Tử đạo, nhưng cách riêng, đây là một giờ phút hiệp thông thực với cộng đồng Dân Chúa, cuộc gặp gỡ với anh chị em rải rắc trên cả thế giới; với các anh chị em này chúng ta hiệp nhất trong đức tin và trong tình yêu mến Chúa. Hai linh mục nói thêm như sau: Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành này cách riêng là chứng tá của việc cởi mở và đối thoại, không những chỉ với những ai cùng đồng hành với chúng ta, nhưng cả với những người cũng đi trên các ngả đường song song với chúng ta nữa.

 Trong số các người hành hương từ Argentina, có ông Edoardo Szczesny, người Argentina, nhưng gốc Ba lan, thực hiện giấc mơ của đời ông. Ông tuyên bố với cô Luciana như sau: Ðối với tôi, một người công giáo sống đạo, đây là kinh nghiệm quan trọng hơn cả của đời tôi, đây là cuộc hành trình đức tin, cuộc hành trình được sống trong đức tin. Tôi là một kỹ sư hóa chất, tôi thường du hành vì công việc làm ăn. Cách đây hai năm tôi mất người con trai 17 tuổi. Lúc đó, không có lời nào để có thể diễn tả sự đau đớn của tôi được, khi chúng tôi khám phá ra là đứa con tôi mắc chứng bệnh không thể chữa lành. Chỉ có sự nâng đỡ của đức tin đã giúp chúng tôi vượt qua cơn thử thách này. Mỗi ngày tôi sống kinh nghiệm lạ lùng này, vì mình là một tín hữu Kitô, sống trong niềm an vui, vì cảm thấy mình được yêu thương. Trong sức mạnh của đức tin tôi đã tìm được sự bình an cả trong những lúc khó khăn hơn cả.

 Nhóm hành hương của 35 linh mục Pháp tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Roma.

 Tin Roma (24.5.2000) - Sau những ngày Toàn xá của các Linh mục thế giới, nhiều vị còn lưu lại Roma, để sống Năm Thánh trong tư cách cá nhân. Trong số này, có nhóm linh mục Pháp gồm 35 vị thuộc Giáo Phận Lyon. Ðược phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" Cha Martin Gabut, trong nhóm, tường thuật như sau về những ngày Toàn xá Linh mục và cuộc đời của cha. Thật là một ơn lạ lùng Chúa ban cách đặc biệt. Toàn xá của các linh mục là một biến cố rất quan trọng, trong đó tôi đã được phúc lãnh nhận ơn thánh Chúa. Ơn thánh này sẽ giúp tôi nhiều trong thừa tác vụ linh mục. Bài giảng của ÐHY Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, hôm thứ ba 16.5.2000, gây xúc động nhiều nơi tâm hồn tôi. Ngài đã nhấn mạnh đến tính cách trung tâm của Bí tích Thánh Thể và ý nghĩa cao cả của Chức Linh mục.

 Rồi cha kể lại cuộc đời hiến dâng cho Chúa như thế nào. Cha nói: Cha tôi hầu như là người vô thần. Thái độ này không giúp gì cho việc giáo dục đạo đức của tôi, để được lớn lên trong gia đình công giáo và để giúp tôi hiểu đâu là con đường đúng phải theo. Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy phải gần gũi Thiên Chúa. Nhưng hoàn cảnh đời sống đã đưa tôi đến một chỗ khác. Sau 18 năm làm việc như một giáo sư, tôi cảm thấy một sự bất mãn mạnh mẽ. Do đó, tôi xin nghỉ ít tháng để suy tư và tĩnh tâm. Sau cùng tôi đã hiểu rằng: con đường của tôi là tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, như vậy mới có thể đáp lại cái mà tôi tìm kiếm.

 Cha Gabut năm nay 48 tuổi, nhưng mới thụ phong linh mục cách đây ba năm mà thôi. Cha nói tiếp như sau: Giờ đây tôi là một linh mục hạnh phúc, tôi không từ chối dĩ vãng của tôi. Thực sự tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta phải theo con đường riêng của mình, bởi vì cả những bước lầm lạc trong quá khứ cũng là một bước đưa đến Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu biết và công nhận tình thương vô cùng của Người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page