Ngày đại lễ của Dân tộc Mexicô
tại ROMA

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày đại lễ của Dân tộc Mexicô tại ROMA.

 Chúa nhật 21.5.2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện lần thứ nhất của Tổng Thống Cộng hòa Mexicô, ông Ernesto Zedillo và với sự tham dự của hơn 20 ngàn tín hữu công giáo, đến từ các giáo phận khác nhau của toàn quốc, ÐTC chủ tế thánh lễ tôn phong 27 Vị Chân phước: 25 vị Tử đạo và hai vị sáng lập dòng, lên bậc Hiển thánh. Ðây là một vinh dự lớn lao và ngày đại lễ của toàn dân Mexicô, không phân biệt tôn giáo, mầu da, khuynh hướng chính trị. Tất cả đều hãnh diện trước thế giới về các Vị Anh Hùng của mình.

 Vinh dự và đại lễ được biểu lộ nơi các người tham dự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô và những ngày Toàn xá trong dịp đến Thủ đô Giáo hội công giáo.

 Cha Ramon Corona, thuộc giáo phận Ciudad Obregón nói với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano) số ra ngày 22-và 23 tháng 5/2000 rằng: "Ngày này là một đại lễ cho cho tất cả dân tộc Mexicô. Toàn dân Mexicô, giờ này đây, mừng lễ và cầu nguyện với chúng tôi, những người đến Roma. Tất cả các đài truyền hình quan trọng hơn cả trong nước đều tiếp vận với Quảng Trường này.

 Hầu hết các giáo phận lớn nhỏ của Mexicô đều có đại diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, cách riêng những giáo phận có các Vị Tử đạo được ÐTC tôn phong trong dịp này. Cha Antonio Salgado Bravo nói: Tôi cảm tạ Chúa vì trong giáo phận Chipancinque-Chilapa của tôi có hai Vị Tử đạo. Chứng tá của các Ngài, trong những năm khó khăn, nay được Giáo hội công nhận, có thể và phải làm cho đức tin của người dân Mexicô trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả các tín hữu có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô trong dịp này, trước hết là để cử hành Ðại Toàn xá của năm 2000; khi trở về nhà họ sẽ mang theo kinh nghiệm và chứng tá mạnh mẽ, vì đã được sống những ngày hân hoan giữa lòng Giáo hội và với Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian.

 Cha Salgado còn giới thiệu với phóng viên nhật báo Quan Sát Viên Roma Bà Margarita Uribe Figueroso, người cháu gái của Cha sở Tử đạo David Uribe Velasco. Cha nói: Tôi mang theo niềm hân hoan và sự hãnh diện của tất cả gia đình về ơn trọng của Thiên Chúa, Ðấng là sự sống và vinh quang đời đời của cha David. Bà Margarita nói tiếp theo: Hôm nay đây tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa Kitô hơn và đầy sức mạnh thiêng liêng.

 Cùng với niềm hân hoan và hãnh diện về các người đồng hương của mình được tôn phong lên bậc Hiển Thánh và được tôn kính trong toàn Giáo hội, người dân Mexicô xem ra cũng nhận biết trách nhiệm lớn lao của mình trong tương lai đối với Giáo hội và Ðất Nước.

 Một chủng sinh Mexicô, Mario Landeros, thuộc Tu hội "Ðạo binh Chúa Kitô" hiện diện trong thánh lễ, nói: Giờ đây Quê hương chúng tôi được thấy những hoa trái của máu các Thánh Tử đạo đã đổ ra. Những đau khổ của quá khứ đã củng cố đức tin của dân tộc chúng tôi. Giờ đây trách nhiệm của chúng tôi là phổ biến chứng tá anh hùng của Các Thánh Tử đạo, nhất là sống trung thành chứng tá này hằng ngày.

 Không phải tất cả các người Mexicô tham dự Thánh lễ và cuộc hành hương Toàn xá đến Roma trong những ngày này. Có nhiều người đã đến Roma từ một tháng nay trong tư cách là những "thiện nguyện viên" phục vụ các người hành hương Năm Thánh. Từ Tổng giáo phận Guadalajara có hai thiện nguyện viên: cậu Marco Ricardo Ulica Duenas, 19 tuổi, và cô Ilma Flores Robles. Anh Marco tuyên bố: Hôm nay tôi cảm thấy như ở nhà mình, bởi vì tôi thấy người dân của tôi tụ họp vui vẻ tại Quảng trường này, với những y phục địa phương đủ mầu sắc, với những bài hát rất quen thuộc. Nhưng điều tôi học được từ Ðại Toàn xá này là không cần biết ai bởi đâu đến Roma này, thuộc quốc gia nào, bởi vì Chúa Kitô làm cho tất cả trở nên anh chị em với nhau, tất cả đều là thành viên của một gia đình. Tôi đến Roma như một thiện nguyện viên, tôi cảm thấy mình mỗi ngày mỗi sống nhiều hơn trong Giáo hội và có thể thực hiện lời mời gọi của Giáo hội: sẵn sàng đón tiếp và giúp đỡ mọi người, không phân biệt tiếng nói, mầu da, văn hóa, tôn giáo... Ðối với quê hương tôi, nơi Giáo hội là một thể chế rất quan trọng, hôm nay là ngày vui mừng gấp hai lần: bởi vì chúng tôi cử hành Ðại Toàn xá và chúng tôi được thấy các người đồng hương được tôn phong lên bậc Hiển Thánh.

 Cô Ilma nói tiếp như sau: Sau những tuần lễ phục vụ các người hành hương đến từ khắp thế giới, trong dịp này đây chúng tôi cảm thấy vui mừng, vì được giúp đỡ các người đồng hương đến Roma hành hương và dự thánh lễ Phong Thánh và đây là niềm hân hoan lớn hơn nữa. Hôm nay là ngày đại lễ, ngày mà chúng tôi chờ đợi từ lâu. Từ nhà trọ đến Quảng trường Thánh Phêrô, chúng tôi vừa đi vừa ca hát, để biểu lôï niềm hân hoan và để cảm tạ Chúa và Mẹ Maria Guadalupe về ơn trọng này.

 Niềm hân hoan và lòng biết ơn được biểu lộ rõ ràng nơi khuôn mặt của người dân Mexico dự thánh lễ, lớn bé, già trẻ.... trăm, ngàn người như một. Từ sáng sớm (thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ), họ phất cờ quốc gia, họ hát những bài kính Ðức Bà Guadalupe, và các Thánh Tử đạo mới, họ hoan hô ÐTC với những khẩu hiệu như sau: "Juan Pablo, amigo del Mejico , todo el mundo ti quiere" (Hoan hô Ðức Gioan Phaolô, người Bạn của dân Mexicô, tất cả thế giới yêu mến Cha). Có những gia đình hiện diện trọn đủ tất cả mọi thành phần tại Roma trong dịp này, như gia đình Estefan: cha, mẹ và ba người con, tất cả đều cảm động: xa nhà, nhưng lại được gần gũi ÐTC và Giáo hội hoàn vũ.

 Giới trẻ náo nhiệt hơn cả tại Quảng trường. Cậu Raul, 16 tuổi, thuộc giáo phận Tijuana, choàng một "poncho" (áo khoác riêng của người dân Mexico) đủ mầu sắc. Cậu nói: "Không thể tưởng tượng được, khi tôi thấy người dân, từ các nước khác nhau, tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô này, như trong một đại gia đình. Năm nay đây là năm giảng hòa. Tôi tin chắc quang cảnh này sẽ thay đổi cách sống và suy tư của tôi.

 Bà Elsa Estudillo De Guerra, thuộc giáo phận Matamoros, xác nhận rầng: Sự xúc động lớn lao hơn cả của tôi là được ÐTC tiếp kiến chung với các đoàn hành hương Mexicô đến Roma dự lễ Phong Thánh và cử hành Ðại Toàn xá. Bà nói như sau: Hôm nay đây, chúng tôi đến đây để biểu lộ niềm hân hoan và tâm tình biết ơn đối với ngài. Các Vị Chân Phước Tử đạo và hai Vị sáng lập Dòng được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh sẽ phải trở nên gương mẫu đời sống Kitô cho chúng tôi và cho các thế hệ sau này.

 Ðức Cha Marcellino Fernandez Rodriguez, giám mục phụ tá giáo phận Thành phố Mexico, quả quyết: Tôi rất vui mừng về chứng tá đức tin của dân tộc Mexicô, trong dịp lễ Phong Hiển Thánh của Các Vị Tử đạo vì đức tin và các Vị Tử đạo vì đức bác ái của Mexicô. Tôi tin chắc rằng đây là cơ hội thuận tiện để người dân Mexicô có thể biểu lộ đức tin của mình, nhưng còn là cơ hội sống trung thành hơn với đức tin Kitô, qua chứng tá của các Vị Tử đạo này. Các ngài đã luôn luôn cho thấy rằng, với sự đơn sơ và lòng trung thành, chúng ta có thể hiến dâng tất cả chúng ta, kể cả mạng sống, cho Thiên Chúa".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page