Các tự nguyện viên
với nụ cười trên môi, với thái độ nhã nhặn
đón tiếp các người hành hương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tự nguyện viên, với nụ cười trên môi, với thái độ nhã nhặn, đón tiếp các người hành hương.

 Các người hành hương đến Roma kính viếng các Ðền thờ đều được các thiện nguyện viên nam, nữ, đến từ các miền trong nước Ý và các nước khác nhau trên thế giới, đón tiếp và hướng dẫn rất chu đáo. Họ thay phiên nhau, mỗi ngày làm việc 6 tiếng đồng hồ tại các Ðền Thờ, Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Ðền Thờ Thánh Gioan lateranô, Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðền thờ Thánh Giá Jerusalem và Hang Toại đạo. Mỗi ngày có hai phiên thường trực: từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều; và từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thời gian phục vụ tùy mỗi tự nguyện viên: một tuần, hai tuần hay hơn nữa, tùy thì giờ và công việc riêng cho phép. Họ thuộc các lứa tuổi khác nhau và được chỉ dẫn những chi tiết cần thiết, để có thể chu toàn nhiệm vụ rất tế nhị. Ðể phân biệt, các tự nguyện mặc một áo mầu xanh da trời. Ở phía trước cũng như phía sau, có in hàng chữ sau đây: Ero forestiero e voi mi avete ospitato (Ta là khách lạ, các con đã đón tiếp Ta).

 Phục vụ tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, cùng với 5 nguời bạn khác, cô Magdalene Siekiera, người Ba lan, nói với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano như sau: Tôi đến từ Lovics, quê hương của tôi, bởi vì tôi cảm thấy nhu cầu "phục vụ" người khác, cả trong những khả năng ít ỏi của tôi, tôi có thể là một người hữu ích cho cộng đồng Kitô và xã hội, để tiến bước thêm mỗi ngày. Do đó, việc lựa chọn của tôi là làm cho mình liên lụy nhiều hơn trong biến cố Toàn xá này.

 Ông Gerard Burzynski, cũng người Ba lan, thuộc xã Paseczno, nói tiếp cô Magdalene như sau: Từ nhiều năm nay, tôi hoạt động trong việc tổ chức các cuộc hành hương tại các nơi thánh. Tôi là một bác sĩ hồi hưu; nhưng tôi muốn tự nguyện để giúp đỡ các người hành hương trong Năm Thánh này. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì được giúp đỡ với nhiều hăng say anh chị em tôi từ phương xa đến đây.

 Bà Marie Desdieu, không thuộc đoàn tự nguyện, nhưng đã hướng dẫn đoàn hành hương gồm 50 người đến từ Nice (Pháp); Bà tuyên bố như sau: Ước gì Năm Thánh trở nên cơ hội thuận tiện, để tái khám phá sự tôn trọng đối với các nơi thánh của lịch sử đạo công giáo chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta đến hành hương tại các nơi thánh này chỉ nhằm mục đích duy nhất: cầu nguyện và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô mà thôi.

 Bà Mary Suste kể lại: Cuộc hành hương của tôi hoàn toàn có tính cách thiêng liêng. Tôi đến từ thành phố Miami (Hoa kỳ). Tôi đến đây để suy tư sâu xa về cuộc sống hằng ngày của tôi. Mấy năm trước đây tôi đã kính viếng Roma. Nay tôi thấy Roma và người dân Roma tỏ ra hiếu khách hơn, có thể vì bầu khí của Toàn xá? Theo tôi nghĩ, mỗi một tín hữu Kitô được mời gọi sẵn sàng đối với mọi sự và mọi người, bởi vì, ngoài lời nói và việc làm, cử chỉ nhã nhặn, thái độ sẵn sàng của con người có ảnh hưởng rất sâu rộng, có khả năng hấp dẫn người khác trong bầu khí của Năm Thánh này. Giáo hội, Dân Chúa, phải đi đến với người dân, phải phá hủy những bức tường ác cảm, thành kiến và bất khoan dung, mà nền văn hóa ngày nay có khuynh hướng gia tăng.

 Bà nói tiếp: Trước khi đến Roma, tôi đã hành hương Fatima. Các cuộc hành hương này đã đem lại cho tôi nhiều ơn ích hơn là tôi tưởng tượng trước khi ra đi. Tôi được bình an trong tâm hồn, từ lâu bị xáo trộn bởi một vấn đề rất tế nhị. Ðức tin của tôi là chính hy vọng của tôi. Ðức tin và hy vọng này nâng đỡ tôi và dạy tôi nhìn về những chân trời mới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page