Các đoàn hành hương
kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ
"Tình Yêu Thiên Chúa" (Divino Amore)
đễ lãnh ơn toàn xá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các đoàn hành hương kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ "Tình Yêu Thiên Chúa" (Divino Amore), đễ lãnh ơn toàn xá.

 Ngoài bốn Ðền thờ Cả ở Roma, người hành hương còn được lãnh ơn toàn xá tại hai nơi thánh khác nữa: Ðền thờ Thánh giá Jerusalem", nằm kế bên Ðền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong Ðền thờ Thánh Giá này, có giữ một phần gỗ thật của Thánh Giá Chúa, do Thánh Nữ Helena, Hoàng hậu, thân mẫu Hoàng đế Constantino, đã đem từ Jerusalem về Roma. Thánh Nữ cho xây cất một Ðền thờ huy hoàng, để giữ di tích thánh quan trọng này. Từ đó tới nay, Ðền thờ Thánh Giá trở nên điểm hành hương không thể bỏ qua đối với các các tín hữu đến kính viếng Roma, cách riêng trong Năm Thánh này.

 Một Ðền thánh khác cũng được kể vào sổ các nơi hành hương trong Năm Thánh là Ðền thờ kính Ðức Mẹ với tước hiệu "Tình yêu Thiên Chúa", nằm cách Roma khoảng 20 cây số về phía nam. Bên cạnh đền thờ nhỏ bé có từ lâu đời, một nhà thờ lớn, với kiến trúc tối tân, đã được người dân Roma xây cất, để thực hiện lời khấn hứa với Ðức Me,ï vì Người đã che chở Thành Roma khỏi các vụ tàn phá trong đệ nhị thế chiến (1939-1945). Ðầu tháng bẩy năm 1999, nhà thờ mới đã được ÐTC làm lễ thánh hiến. Người dân Roma vẫn đến cầu nguyện tại Ðền Thánh này, cách riêng vào các ngày Chúa nhật. Trong Năm Thánh, các đoàn hành huơng, không những người dân Roma, người Ý, nhưng còn có nhiều đoàn hành hương từ các nước khác cũng đến kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ "Tình Yêu Thiên Chúa" (Divino Amore), đễ lãnh ơn toàn xá.

 Cô Paola, thuộc đoàn hành hương Grottaferrata, gồm 400 người, đến kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ "Tình Yêu Thiên Chúa (Divino Amore), đã kể lại sự an vui thiêng liêng cô cảm nghiệm trong tâm hồn, sau cuộc đi bộ mệt nhọc trên quãng đường dài hơn 30 cây số. Cô nói: Ðây là một cuộc đi bộ dài và mệt nhọc. Nay tôi đang ngồi nghỉ tại chính nơi Ðức Mẹ đã làm phép lạ đầu tiên tại đây. Ðây là lần thứ nhất tôi tham dự cuộc hành hương đi bộ như vậy. Ðây là một kinh nghiệm quan trọng. Những mệt nhọc thể xác cũng như tinh thần của cuộc đời được thể hiện trong chuyến ra đi vất vả này. Nhưng tôi nghĩ rằng: sau những mệt nhọc, khó khăn của cuộc đời, chắn chắn sẽ được Thiên Chúa thưởng công. Trên con đường dài và mệt nhọc này, có nhiều lúc tôi bị cám dỗ ngừng lại và lên xe . Nhũng tôi nghĩ rằng, cuộc đời với những cố gắng và hy sinh mới là cuộc đời có ý nghĩa. Tư tưởng này đã thúc đẩy tôi tiếp tục tiến bước. Khi vừa tới Ðền Thánh Ðức Mẹ Tình yêu Thiên Chúa (Divino Amore), thì các mệt nhọc và những cám dỗ kia biến mất. Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng. Các vất vả trước đây được thay thế bằng niềm an vui, bình thản. Ðây là phần thưởng tức khắc của Chúa ban cho những ai biết hy sinh quên mình, để biểu lộ lòng yêu mến đối với Người. Chúa không chịu thua lòng quảng đại của con cái Người. Thật như vậy. Lúc này đây, với tâm hồn an vui và đức tin được sống lại, tôi ngồi nghỉ bên Mẹ và tạ ơn Người. Mẹ đã dạy chúng ta rằng chính vì sự đau khổ và vất vả, cuộc đời chúng ta có thể lãnh nhận được nhiều an ủi và bình thản hơn.

 Những lời của cô Paola mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì được nói lên trong cuộc hành hương vào ngày thứ hai, mồng 1 tháng 5, Ngày quốc tế Lao động và Ngày Toàn xá của giới Lao công, của tất cả các tín hữu, hằng ngày dâng lên Chúa công việc làm và mệt nhọc, đồng thời góp phần vào việc nuôi sống chính bản thân, gia đình và xã hội, theo gương Chúa tạo dựng trời đất, vạn vật trong sáu ngày và nghỉ ngơi ngày thứ bẩy; theo gương Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, nhập thể làm người, đã chọn đời sống lao công vất vả trong gia đình Nagiaret.

 Cũng tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, còn có nhiều anh chị em thợ thuyền khác, lợi dụng ngày nghỉ lễ, để đến hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ lãnh ơn toàn xá Năm Thánh. Anh Cleno đến từ Nettuno, cách Ðền Thánh khoảng 40 cây số, nói với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano) rằng : Trong những tháng tới đây nhiều bà con của tôi từ Hoa kỳ tới Roma, để hành hương Năm Thánh. Ðây là cơ hội rất tốt đẹp để gặp lại nhau. Toàn xá của tôi, tôi đã làm rồi; như vậy tôi có thì giờ nhiều hơn để hướng dẫn các bà con này. Giảng hòa với Thiên Chúa, với anh chị em mình, đối với tôi, còn có ý nghĩa là tái khám phá niềm vui của các giá trị và tình yêu mến gia đình.

 Anh Fabrizio, thuộc đoàn hướng đạo sinh công giáo, từ Ancona (miền trung-đông nước Ý), đến Roma hành hương Năm Thánh, kể lại với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano, trong lúc anh kính viếng Ðền thờ Thánh Giá Jerusalem, như sau:

 Việc hành hương đối với một hướng đạo sinh là một kinh nghiệm thiết yếu của đời sống. Con đường phát triển bản thân của người hướng đạo được đề nghị cho giới trẻ của Tổ chức này dựa trên việc khám phá các giá trị về con người và về Thiên Chúa. Con đường này được đẩy mạnh bởi chính việc hành hương Năm Thánh. Thực sự Ðại Toàn xá bao gồm nhiều yếu tố đặc biệt làm thành những khía cạnh chính của đời sống người hướng đạo, chẳng hạn những kinh nghiệm của các chuyến ra đi tập thể, việc cầu nguyện chung và những việc có tính cách nhân đạo... Vì thế, chúng tôi đi bộ suốt ngày, để đến các Ðền thờ và các điểm hành hương chính của Năm Thánh. Ðây chính là con đường của phát triển con người và con người Kitô.

 Anh Fabrizio kể tiếp như sau: Bước qua Cửa Thánh, biểu hiệu của việc trở lại và cầu nguyện chung, trước di tích Thánh Giá Chúa Giêsu, chứng tá của cuộc Tử Nạn và hy sinh của Người, đối với chúng tôi, tất cả giúp vào việc củng cố đức tin của mỗi một tín hữu Kitô. Phần lớn thì giờ của chúng tôi, hướng đạo sinh, được dành cho việc học hỏi giáo lý, dạy giáo lý cho người khác, cách riêng cho các em nhỏ trong đoàn, và dành cho các hoạt động bác ái. Vì thế, đối với chúng tôi, Toàn xá không chỉ giới hạn trong thời gian một năm; nhưng kéo dài cả cuộc đời. Năm Thánh là cơ hội thuận tiện để thúc đẩy chúng tôi dấn thân thêm hơn nữa. Chúng tôi đã có dịp kính viếng các nơi thánh và trong lúc này đây cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa Giêsu: một ơn đặc biệt cho chúng tôi. Tất cả khuyến khích chúng tôi yêu mến Chúa hơn và yêu thương tha nhân.

 Chuông báo hiệu giờ cầu nguyện. Anh Fabrizio từ giã phóng viên, để cùng với các bạn thông công giờ hát kinh phụng vụ với các Ðan sĩ Xitô, phụ trách Ðền thờ Thánh giá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page