Nguyên Văn
Những Lời Công Bố của ÐHY Sodano
về Bí Mật thứ ba của Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nguyên Văn Những Lời Công Bố của ÐHY Sodano về Bí Mật thứ ba của Fatima.

 Vào lúc kết thúc Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Francisco và Giacinta, do ÐTC cử hành tại Fatima sáng thứ bảy 13 tháng 5/2000, ÐHY Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đọc bằng tiếng Bồ Ðào Nha những lời sau đây, nói về bí mật thứ ba của Fatima:

 Thưa anh chị em trong Chúa,
Vào lúc kết thúc buổi lễ long trọng nầy, tôi cảm thấy có bổn phận dâng lên Ðức Thánh Cha yêu quý của chúng ta, Ðức Gioan Phaolô II, những lời cầu chúc chân thành nhất của tất cả mọi người hiện diện nơi đây, để mừng Sinh Nhật thứ 80 sắp đến của ngài, và cảm tạ ngài vì đã chu toàn tác vụ mục vụ cao quý để phục vụ cho lợi ích của toàn thể Giáo Hội Chúa. Nhân dịp long trọng đến Fatima, ÐTC đã trao cho tôi trách vụ loan báo cho anh chị em điều sau đây. Như mọi người biết rõ, mục tiêu của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Fatima là phong chân phước cho hai "trẻ chăn chiên". Nhưng ÐTC cũng muốn mặc cho cuộc hành hương ý nghĩa của một hành động nói lên lần nữa lòng biết ơn đối với Ðức Mẹ Maria, vì sự bảo vệ Mẹ đã dành cho ÐTC trong những năm làm giáo hoàng. Ðây là sự bảo vệ xem ra có liên quan đến "phần thứ ba" của bí mật Fatima. Bản văn của bí mật nói lên "thị kiến tiên tri" giống như những thị kiến trong Kinh Thánh; những thị kiến nầy không mô tả một cách rõ ràng như chụp hình những chi tiết của những biến cố tương lai, nhưng tổng hợp và thu gọn lại trên một khung chung những biến cố trải dài trong thời gian, với sự liên tục giữa các biến cố và thời gian kéo dài của biến cố, không được xác định rõ. Vì thế bản văn cần được giải thích theo như cách giải thích biểu tượng.

 Thị kiến Fatima trước hết có liên quan đến những tấn công của các hệ thống vô thần chống lại giáo hội và những người kitô, và mô tả đau khổ bao la của những chứng nhân đức tin trong thế kỷ cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai. Ðây là một Ðàng Thánh Giá vô tận mà những vị giáo hoàng của thế kỷ 20 nầy là những vị dẫn đầu.

 Theo sự giải thích của những "em mục đồng", và là sự giải thích đã được Nữ Tu Lucia xác nhận mới đây, thì vị "giám mục mặc áo trắng dài cầu nguyện cho tất cả mọi tín hữu" là chính Ðức Thánh Cha. Khi ngài cố gắng tiến đến cây Thập Giá giữa những xác chết của các vị tử đạo (giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân), thì ÐTC bị ngả quỵ xuống đất, xem ra như đã chết, vì một loạt đạn bắn vào.

 "Sau cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Ðức Thánh Cha hiểu rõ là "chính bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria đã hướng dẫn lằn đạn", giúp cho vị "giáo hoàng đang hấp hối" được dừng lại nơi ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Ðức Giám Mục của Leiria-Fatima lúc đó đến thăm Roma, Ðức Thánh Cha quyết định trao cho Ðức Cha viên đạn còn nằm lại trên chiếc xe Giếp sau cuộc mưu sát, để được lưu giữ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Fatima. Sau đó, do sáng kiến của Ðức Giám Mục, viên đạn được gắn vào triều thiên của tượng Ðức Mẹ Fatima.

 Những biến cố sau nầy của năm 1989, tại Liên Xô và tại nhiều quốc gia Ðông Âu, đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản, một chế độ cổ võ cho chủ thuyết vô thần. Và đây cũng là lý do để Ðức Thánh Cha hết lòng cám ơn Ðức Nữ Ðồng Trinh. Tuy nhiên, tại những nơi khác trên thế giới, những tấn công chống lại Giáo Hội và những người Kitô, cùng với gánh nặng sự đau khổ mà những tấn công đó mang đến, còn tiếp tục cách bi thảm. Mặc dù những biến cố mà "phần thứ ba của Sứ điệp Fatima" nhắc đến, bây giờ được xem như đã thuộc về quá khứ, nhưng lời mời gọi vào đầu thế kỷ thứ 20 Ðức Mẹ hãy ăn năn sám hối và đền tội, vẫn còn hợp thời và khẩn thiết cho ngày hôm nay. Ðức Nữ Maria của sứ điệp xem ra như đọc một cách sâu sắc những dấu chỉ của thời đại - những dấu chỉ của thời đại chúng ta.... Lời khẩn thiết mời gọi của Ðức Maria rất thánh hãy làm việc đền tội, không là gì khác hơn là sự diễn tả lòng chăm sóc hiền mẫu của Mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại, đang cần ăn năn trở lại và sự tha thứ", ngỏ hầu giúp cho các tín hữu lãnh nhận tốt hơn sứ điệp của Ðức Mẹ Fatima, Ðức Thánh Cha đã trao cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin trách vụ công bố phần thứ ba của Bí Mật, sau khi đã dọn xong bản giải thích tương xứng.

 Chúng ta hãy cảm tạ Ðức Mẹ Fatima vì sự bảo vệ của Mẹ. Chúng ta hãy phó thác Giáo Hội và Ngàn năm Thứ Ba cho lời khẩn cầu hiền mẩu của Mẹ.

 Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ. Sub tuum preasidium confugimus, Sancta Dei Genitrix!

 Xin Mẹ hãy khẩn cầu cho Giáo Hội của Chúa! Xin Mẹ khẩn cầu cho Ðức Gioan Phaolô II!
Amen.

 Ðó là lời công bố của ÐHY Sodano về Bí Mật Thứ Ba của Fatima, hay còn được gọi là "phần thứ ba của bí mật Fatima". Bản Văn của Bí Mật Fatima đã được Nữ Tu Lucia gởi đến Ðức Giáo Hoàng Piô XII, trong những năm 40, và sẽ được Bộ giáo lý Ðức Tin công bố trong tương lai gần đây. Bản văn được viết bằng tiếng Bồ Ðào Nha của chị Lucia, và cần được dịch ra các thứ tiếng khác nữa, và đính kèm những lời chú giải nhập đề và giải thích, theo như ý ÐTC muốn. Những điểm nội dung của Bí Mật thứ ba, đã được ÐHY nói đến trong lời công bố trên.

 Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây về Bí Mật Fatima như sau:

 Vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, Ðức Mẹ đã nói cho ba trẻ mục đồng biết "ba bí mật". Bí Mật thứ nhất là giải thích về những hậu quả của những tội lỗi con người phạm. Lúc đó ba trẻ đã được thị kiến về Hỏa Ngục, và Ðức Mẹ loan báo trước về điều sẽ xảy ra là thế chiến thứ hai. Biến cố nầy được loan báo trước bởi dấu hiệu "một đêm tối có chiếu tỏa một ánh sáng lạ", mà sau nầy được hiểu như ám chỉ đến đêm 24 sáng 25 tháng giêng năm 1938, khoảng 1 tháng trước khi Áo Quốc bị Quân Ðội Ðức Quốc Xã xăm chiếm.

 Bí Mật thứ hai là điều mà Ðức Mẹ Fatima yêu cầu phải làm để tránh những sự dữ nầy. Nữ Tu Lucia giải thích là Ðức Mẹ muốn dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, và những người công giáo rước lễ mỗi ngày thứ bảy. "Nếu người ta vâng nghe những yêu cầu của Ta, thì Nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có Hòa Bình. Nếu không, Nước Nga sẽ gieo rắc những lầm lạc của mình khắp nơi, khơi dậy những chiến tranh và những bách hại chống Giáo Hội... Và Ðức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều và nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Nhưng cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ thắng."

 Bí Mật Thứ Ba vừa được nói ra qua lời công bố trên của ÐHY Sodano. Chúng ta hãy chờ đọc Nguyên Bản Văn do Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố trong tương lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page