Những ngày Toàn xá tại Roma
đoàn hành hương
của Giáo phận Fabriano-Matelica

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Toàn xá tại Roma - đoàn hành hương của Giáo phận Fabriano-Matelica.

 Trong tuần vừa qua có nhiều đoàn hành tuốn về Roma để lãnh ơn toàn xá Năm Thánh 2000. Trong số này có đoàn hành hương của Giáo phận Fabriano-Matelica, thuộc tỉnh Ancona (miền trung-đông nước Ý), đông hơn cả gồm 15 ngàn người, do Ðức Cha Luigi Scuppa, Giám mục giáo phận hướng dẫn.

 Trong diễn văn đọc cho đoàn hành hương, ÐTC ca ngợi đức tin của các tín hữu giáo phận. Ngài nói: Cha được biết đức tin Kitô đã ăn rễ sâu như thế nào nơi dân tộc trong miền đất của anh chị em, và ngay từ thế kỷ thứ năm, các Vị Chủ chăn của anh chị em đã luôn luôn giữ vững những mối liên kết chặt chẽ với Tòa Phêrô. Cả cuộc hành hương hôm nay đây của anh chị em tái xác nhận sự hiệp thông mạnh mẽ này, một sự hiệp thông mà cha đã có dịp cảm nghiệm cách đây chín năm trong chuyến viếng thăm mục vụ của cha tại giáo phận anh chị em.

 Dựa trên đức tin mạnh mẽ do cha ông để lại này, ÐTC khuyên khích các tín hữu hành hương giáo phận Fabriano-Matelica hãy tín nhiệm tiến bước hướng về tương lai và thông truyền đức tin và tình yêu thương đối với Chúa Giêsu cho các thế hệ mới. Ngài nói: Chân trời của các tín hữu, cách riêng trong thời đại ta, không được giới hạn nơi các hoạt động trong phạm vi giáo hội mà thôi. Những thách đố lớn lao của thời đại này đòi nơi chúng ta sự can đảm và táo bạo trong công việc truyền giáo. Anh chị em đừng bao giờ mỏi mệt hoạt động cho công việc canh tân xã hội, qua chứng tá sống động, hiệu nghiệm của đời sống; đừng khi nào ngừng hoạt động cho việc rao giảng Tin Mừng, đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu của thời đại. Hãy thực hiện mọi sáng kiến xứng hợp trong lãnh vực tông đồ. Như vậy anh chị em sẽ trở nên như một sự hướng dẫn cho tất cả những ai mà Thiên Chúa cho anh chị em gặp trên đường đời. Trong khi nhận ra cách ăn ở tốt lành của anh chị em, cả những người xưng mình là không tin, sẽ được thu hút bởi ơn thánh đi đến việc tự hỏi mính về số phận đời đời của họ. Và đây rất có thể là bước đường do Chúa Quan phòng gửi đến để tìm kiếm gặp gỡ Thiên Chúa.

 Trước khi ÐTC đọc diễn văn, Ðức Giám mục giáo phận, nhân danh đoàn hành hương, chào mừng ÐTC với những lời lẽ rất ý nghĩa, như sau:

 Kính thưa ÐTC, chúng con, từ giáo phận Fabriano-Matelica, đến đây hành hương, trước hết để tạ ơn Chúa về Mầu nhiêïm Nhập Thể và Cứu chuộc: "Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ ban Con Một của Người" (Ga 3, 16).

 Chúng con đến đây để bước qua Cửa Thánh tiến vào Ðền thờ Thánh Phêrô, để xin tha thứ các tội lỗi chúng con và để khẩn xin ơn của một sự trở lại thành thực, và Ân Xá Năm Thánh.

 Chúng con đến đây để được "vedere Petrum" (gặp Phêrô) hiện thân nơi Con người đáng yêu mến và đáng kính của ÐTC. Chúng con chúc ÐTC: "pax, vita et salus perpetua" (bình an, trường thọ và sức khỏe).

 Cảm ơn ÐTC về buổi tiếp kiến này. Chúng con cũng cảm ơn ÐTC một lần nữa về chuyến viếng thăm mà ÐTC đã thương thực hiện trong giáo phận chúng con trong năm công bố Thông điệp "Centesimus Annus" (Năm thứ một trăm), trong dịp lễ trọng Thánh Giuse. Chúng con đến đây để được củng cố trong đức tin, trong tình yêu mến Hội thánh và trong hiệp thông con cái và yêu mến với Vị Ðại diện Chúa Kitô và sau cùng chúng con xin ÐTC ban phép lành cho chúng con, những người hiện diện tại đây cũng như những người không thể đến được trong cả giáo phận chúng con.

 Những lời giảng khuyên của ÐTC không phải chỉ dành cho các tín hữu giáo phận Fabriano-Matelica trong dịp hành hương này mà thôi. Giáo huấn của ngài, với tư cách là Vị Chủ Chăn toàn Giáo hội, được gửi cho tất cả các tín hữu. Giáo huấn này không phải là những chữ chết, cũng không phải chỉ là những lời nói suông, được nghe như "nước đổ lá khoai", nhưng cần được suy tư và áp dụng cho đời sống của mình, bất cứ ở nơi nào.

 Những lời chào mừng vắn tắt, nhưng mang ý nghĩa sâu xa, của Ðức Giám mục Fabriano-Miletica, đáng chúng ta suy tư về lòng trung thành, yêu mến đối với Giáo hội: Mẹ và Thầy dạy - đối với Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian. Cần nhìn vào hai thực tại này với đức tin, một đức tin được xây dựng vững chắc trên Lời Chúa: "Này con là đá, Ta sẽ xây cất Giáo hội Ta trên tảng đá này. Quyền lực hỏa ngục không thể lay chuyển nổi". Từ hai ngàn năm nay Giáo hội của Chúa, được thiết lập trên Tảng đá Phêrô, vẫn tồn tại mãi mãi, sau biết bao cuộc bách hại, thù địch của mọi thời đại. Tin chắc chắn vào Lời Chúa, Chân phước Aloysius Stepinac (Hồng Y Tổng Giám mục Zagreb, thủ đô cộng hòa Croat), tuyên bố trước mặt Tòa án của chế độ cộng sản Titô (chủ tịch Nhà nước Yousolavie) rằng: "Ðâu có Phêrô, ở đó có Giáo hội. Cơn bão táp sẽ qua đi, nhưng Thiên Chúa hằng có đời đời. Các ngài hãy biết rằng: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa! Chúng tôi sẵn sàng trong mọi giây phút chết vì Người. Nếu tôi có được một trăm mạng sống, tôi sẽ liều tất cả, để Giáo hội duy nhất, thánh thiện của Chúa Kitô sống còn mãi mãi".

 Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho đoàn hành hương giáo phận Fabriano-Matelica, có một đoàn thanh niên thuộc Tổng Giáo phận Marseille (Pháp) đến hành hương và tham dự Ngày thế giới thanh niên (Chúa nhật Lễ Lá 16.4.2000 vừa qua). Với đoàn thanh niên này, ÐTC nói: "Cha chào thăm đoàn thanh niên Marseille. Trước ngày lễ Lá, ngày dẫn đưa chúng ta vào Mầu nhiệm trung tâm của đức tin chúng ta, cha mời gọi các con theo Chúa Kitô. Thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Phục sinh nhắc cho chúng ta rằng: bên kia mọi đau khổ, có ánh sáng của Thiên Chúa. Trong khi chiêm ngưỡng Thánh giá của Chúa Cứu Thế, các con sẽ khám phá ra tình yêu thương vô cùng của Thiên Chúa đã ban để cứu rỗi chúng ta, và để mời gọi các con làm cho đời sống các con trở thành một cái gì tốt lành. Ước gì trong năm toàn xá này, cuộc hành hương của các con tại Assisi và Roma làm sống lại đức tin của chúng con nơi Chúa Kitô chết và sống lại và giúp các con xây dựng tương lai của các con. Theo gương các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thánh Phanxicô nghèo, ước gì các con trở nên những chứng nhân can đảm của Chúa trong Giáo hội và trên thế giới!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page