Những ngày Năm Thánh tại Roma
Chứng tá sống động của người hành hương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Năm Thánh tại Roma: Chứng tá sống động của người hành hương.

 Ðại Toàn xá khai mạc được ba tháng. Số người hành hương mỗi ngày mỗi thêm đông, như ÐTC đã nhận xét trong bài suy ngắm, trước kinh Truyền Tin Chúa nhật 02.4.2000 vừa qua. Con số thêm đông, không những tại Roma, nhưng tại cả các giáo phận rải rắc trên thế giới. Ðây là dấu hiệu đáng vui mừng. Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động trong Giáo hội bằng nhiều cách khác nhau, trong cộng đồng Giáo hội cũng như nơi từng cá nhân.

 Trong bài nói chuyện hôm nay về những ngày Năm Thánh tại Roma, chúng tôi xin lược thuật một số chứng tá của các người hành hương, để giúp mỗi người trong chúng ta, dù đến được Roma hay không, nhưng với sự phấn khởi và tin cậy, đã đáp lại những tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, cách riêng trong Năm Ðại Toàn xá này: Canh tân thiêng liêng chính bản thân, sau đó mới có thể canh tân xã hội, quốc gia và thế giới.

 Trước đây, khi Mẹ Têrêsa thành Calcutta còn sống, một phóng viên báo chí hỏi Mẹ như sau: Mẹ thấy thế giới đầy xáo trộn, sa đọa và những cơn khủng hoảng đáng khiếp sợ trong Giáo hội nữa, vậy Mẹ nghĩ sao và có phương pháp nào để cải tổ thế giới và hoàn thiện hóa Giáo hội không? Yên lặng nhìn lên trời như cầu khẩn Thiên Chúa, rồi với con mắt chiếu sáng nhìn thẳng phóng viên này, Mẹ trả lời cách bình thản: Muốn cải tổ thế giới và Giáo hội, xin hãy khởi sự từ ông và từ tôi trước đã. Một câu trả lời vắn tắt, mang ý nghĩa sâu xa và đầy sự thực, làm cho phóng viên này cụt hứng, không dám hỏi thêm và yên lặng ra đi. Ðúng như vậy. Xã hội, thế giới và Giáo hội tốt hơn, thánh thiện hơn là do chính mỗi người chúng ta góp phần xây dựng bằng việc canh tân chính bản thân, vì mỗi một người trong chúng ta là thành phần của xã hội, thế giới và Giáo hội. Than phiền và trách móc người khác, mà không nhìn vào chính bản thân, sẽ không bao giờ có một thế giới, một Giáo hội tốt đẹp hơn. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" (Trước hết hãy trách mình, sau mới trách người). Chúa Giêsu đã dạy Hãy nhìn cái xà sờ sờ trước mắt, rồi mới tìm bới cái bụi nhỏ xíu nơi con mắt người khác (xem Mt 7,3 ; Lc 6,41).

 Mục đích thiêng liêng của Năm Thánh là mời gọi mỗi một nguời nhìn vào bản thân mình, để canh tân bằng việc đáp lại tiếng gọi của ơn thánh. Một số chứng tá thu lượm được sau đây giúp chúng ta cùng nhau tiến trên con đường canh tân bản thân, để cùng nhau cải tổ xã hội, thế giới và Giáo hội.

 Cô Norma Reyes, 25 tuổi, người Argentina, sau khi tham dự buổi cầu nguyện chung ngày 30.3.2000 vừa qua, trước cửa Ðền thờ Thánh Phêrô mỗi buổi chiều lúc 19 giờ, tuyên bố với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano (01.4.2000) rằng: "Làm cho mình trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, đó là mục đích của Ðại Toàn xá. Ðại Toàn xá là lời mời gọi, Chúa Giêsu gửi tới mỗi người trong chúng ta, như Người đã gọi các Tông đồ xưa kia. Trong việc rao giảng Tin Mừng của Ngàn năm mới, chúng tôi, các thanh niên, được mời gọi trở nên những tông đồ mới và chính tôi đây muốn chuẩn bị mình để theo và lắng nghe Lời Chúa. Giáo hội đang mời gọi giới trẻ và lời đáp lại của họ trong lúc này xem rất khích lệ".

 Tham dự cũng buổi đọc kinh hôm 30.3.2000 này, còn có một nhóm sinh viên của Ðại Học Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ðại học của Giáo hội công giáo Ý). Sinh viên Diego Campani, 19 tuổi, thuộc tỉnh Latina, tự thú: Ðây là lần thứ nhất tôi tham dự buổi đọc kinh chung này. Tôi cảm thấy rằng Năm Toàn xá là một năm khác thường, không phải là một năm như các năm khác, và tôi tìm cách sống Năm Thánh theo đúng ý nghĩa của nó. Cách riêng trong những tuần Mùa Chay này, lời mời gọi của ÐTC hãy ăn năn trở lại, đã thúc giục tôi tiến đến việc thay đổi thực sự đời sống, một sự thay đổi sâu xa. Trong lúc tôi học hành để trở thành bác sĩ, thì trong Ðại học của tôi, tôi sẽ tìm cách làm tông đồ, ngoài việc học hành. Vì thế tôi dấn thân trong Nhóm Phụng vụ. Thay đổi đời sống đối với tôi có nghĩa là huấn luyện con người của tôi, để trở nên có khả năng về sẵn sàng tối đa trong phục vụ tha nhân".

 Người bạn của Diego Campani, anh Roberto Festa, cũng 19 tuổi, nói: Ðại Toàn xá đối với tôi là một đại lễ. Từ lúc khai mạc tới nay, tôi vẫn luôn luôn tìm gặp Chúa Giêsu. Ðúng, chúng ta đang ở trong Mùa Chay, chúng ta được Giáo hội mời gọi sống trong bầu khí thống hối đúng ý nghĩa. Nhưng tôi không thể không hát lên "Alleluia", để tạ ơn Chúa về ơn tha thứ. Việc gặp gỡ Người đem đến cho chúng ta niềm an vui, hứng thú; an vui, hứng thú này không phải chỉ trong chốc lát, nhưng kéo dài suốt cuộc sống của chúng ta".

 Các đoàn hành hương mỗi ngày mỗi thêm số tuốn đến Roma, để qua Cửa Thánh của bốn Ðền Thờ Cả, và quì cầu nguyện bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô để tuyên xưng đức tin. Chính Ngài đã đã đổ máu tại đây, để lại chứng tá đức tin cho các thế hệ đến sau. Cô Esterina Corti, giáo lý viên, thuộc đoàn hành hương Giáo xứ Thánh Gioan Baptista, thuộc giáo phận Mantova, tham dự giờ cầu nguyện 30.3.2000 vừa qua trước Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô, tuyên bố: Việc được chứng kiến biết bao người đến nơi thánh này để cử hành Ðại Toàn xá là một dấu hiệu của sức mạnh cho Giáo hội chúng ta. Giáo xứ của chúng tôi cũng muốn tổ chức các cuộc hành hương đến Roma và các cuộc gặp gỡ học hỏi để hiểu rõ giá trị lịch sử và thiêng liêng của Ðại Toàn xá, khởi sự từ nguồn gốc các Năm Thánh. Một nhóm thanh niên đang chuẩn bị để tham dự Ngày thế giới Thanh niên tháng tám 2000 tới đây. Còn các gia đình cũng đang chuẩn bị tham dự cuộc hành hương thế giới các Gia đình, do ÐTC chủ tọa các lễ nghi, các cuộc gặp gỡ và thánh lễ, được tổ chức vào trung tuần tháng 10 2000 tới đây.

 Cô Esterina cho biết thêm: Mùa Chay của đức ái cũng được cổ võ trong Giáo xứ và trong cả Giáo phận Mantova: tất cả các tặng vật thu góp được trong Mùa Chay này sẽ xử dụng vào việc trả nợ quốc tế của các nước nghèo nhất trên thế giới. Cả các trẻ em cũng được huy động tham dự Năm Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh này, các em sẽ dâng cúng số tiền để dành được, nhờ những hy sinh nhỏ bé hằng ngày, góp vào quĩ chung, để trả nợ thay cho các nước nghèo. Còn các người lớn, sẽ ăn chay và dành số tiền tương đương với một bữa ăn, góp vào công việc từ thiện.

 Nhiều người trong đoàn hành hương Mantova tỏ ra say mê những chứng tá lịch sử và thiêng liêng của Roma truyền lại từ bao thế kỷ nay. Họ muốn dừng lại thêm ít ngày để hưởng bầu khí an vui và đạo đức do Năm Thánh đem lại cho tâm hồn, giữa một thế giới náo động, quay cuồng đuổi theo vật chất. Ước mong được ở lại thêm, nhưng họ cũng biết rằng: sứ vụ của mỗi tín hữu công giáo là làm cho các người chung quanh mình biết thực tại thiêng liêng này, cho tất cả những ai chưa biết hay không tin Thiên Chúa hoặc xa Giáo hội. Vì thế ông Lugi Conti, chủ tịch Trung tâm xã hội của Giáo phận, tuyên bố: Cuộc hành hương đối với chúng tôi dĩ nhiên không chấm dứt tại đây, ở Roma này; nhưng sẽ được tiếp tục trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh của đời sống hằng ngày. Trung tâm của chúng tôi được thành lập nhất là để giúp đỡ các người già yếu. Họ muốn hành hương để cử hành Toàn xá tại Roma, trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Ðây là một cử chỉ biểu lộ lòng sùng đạo, nhưng đồng thời cũng biểu lộ chứng tá về vai trò quan trọng của các người già lão trong bổn phận tái rao giảng Tin Mừng, bằng cách đem đến những kinh nghiệm của đời sống. Sức mạnh thiêng liêng đến từ Thiên Chúa và từ một cuộc canh tân thực sự tâm hồn. Gương sáng của ÐTC, vị lữ hành không biết mỏi mệt, luôn luôn ở trước mắt chúng ta.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page