ÐTC tiếp các tham dự viên
Khóa Họp Khoáng Ðại của Bộ Giáo Lý Ðức Tin
và lưu ý quan niệm sai lầm về việc đối thoại liên tôn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các tham dự viên Khóa Họp Khoáng Ðại của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và lưu ý quan niệm sai lầm về việc đối thoại liên tôn.

 Tin Vatican (Zenit 28/1/2000): "Chúng ta sẽ đi ngược lại với Ðức Tin của Giáo Hội, nếu chúng ta cho rằng Mạc Khải của Chúa Kitô có giới hạn và cần được bổ túc bởi những tôn giáo khác". Ðó là lời cảnh tỉnh của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp các tham dự viên Khóa Họp Khoáng Ðại của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, diễn ra tại Vatican, từ ngày 25 đến 28 tháng giêng 2000 nầy.

 ÐTC giải thích tiếp thêm như sau: Mạc Khải của Chúa Giêsu về Mầu Nhiệm Thiên Chúa là đầy đủ và trọn vẹn; và chúng ta cần phân biệt giữa Sự Thật Ðược Mạc Khải và sự hiểu biết của con người về Mầu Nhiệm vô cùng của Thiên Chúa.

 Sự Thật do Chúa Kitô Mạc Khải là đầy đủ và trọn vẹn, nhưng sự hiểu biết từ phía con người, thì luôn luôn cần được nghiên cứu và cân nhắc trong ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Sự Thật về Thiên Chúa không bị hủy bỏ cũng không bị rút gọn lại, khi được diễn tả trong ngôn ngữ con người. Ngược lại, Sự Thật được mạc khải về Thiên Chúa luôn luôn duy trì tính cách duy nhất, đầy đủ và trọn vẹn của nó, bởi vì Ðấng mạc khải cho chúng ta biết là Con Thiên Chúa nhập thể. Vì thế, người ta không thể nào chỉ chấp nhận Chúa Kitô mà loại bỏ Giáo Hội do Chúa Kitô thành lập. Chính Chúa Giêsu là Ðấng đã thiết lập Giáo Hội như là "thực thể cứu rỗi", như là "Nhiệm Thể của Người" mà nhờ qua đó Người tác động trong lịch sử cứu rỗi. Chính Công Ðồng Vaticanô II, khi mở ra cánh cửa đối thoại với các tôn giáo khác, đã xác nhận cách hết sức rõ ràng rằng "Giáo Hội lữ hành trên trần gian là cần thiết cho sự cứu rỗi. Vì thế, thật là sai lầm khi quan niệm giáo hội như là "một con đường thêm vào" để dẫn đến ơn cứu rỗi, và cũng là sai lầm khi quan niệm các tôn giáo khác như là "bổ túc" cho Giáo Hội. Vì thế, theo ÐTC, cần phải tránh tâm thức lãnh đạm muốn tương đối hóa các tôn giáo và cho rằng tất cả các tôn giáo đều như nhau. Về việc đối thoại liên tôn, ÐTC đã nhắc như sau: "Nếu khi đối thoại với những tín đồ của các tôn giáo khác, mà Giáo Hội phải từ bỏ sứ điệp của mình, thì đối thoại không còn là "đối thoại nữa", và giáo hội bị liều đánh mất đi thực thể của mình.

 Kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC yêu cầu các thành viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, hãy tiếp tục cổ võ công cuộc đối thoại đại kết với những anh chị em kitô khác. ÐTC bày tỏ lòng biết ơn vì những việc làm cực nhọc để chuẩn bị bản tuyên ngôn chung giữa Tin Lành Luthêrô và Giáo Hội Công Giáo, về ơn công chính hóa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page