Những ngày Năm Thánh tại Roma
Các đoàn hành hương mỗi ngày mỗi thêm số

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Năm Thánh tại Roma - Các đoàn hành hương mỗi ngày mỗi thêm số.

 Nhờ trời nắng ấm hơn của Mùa Xuân và nhất là Mùa Chay chuẩn bị Lễ Phục sinh, các đoàn hành hương tuốn về Roma mỗi ngày mỗi thêm số. Trong các đoàn hành hương đến lãnh ân xá trong những ngày vừa qua, chúng tôi xin tường thuật qua về mấy đoàn hành hương có con số đông đảo hơn, có tính cách quốc gia hoặc giáo phận hoặc có tính cách khác thường.

 1- Ðoàn hành hương quốc gia của Bosnia-Erzegovina, gồm 800 tín hữu, do ÐHY Venko Puljic, TGM giáo phận Sarajevo, hướng dẫn và được ÐTC tiếp riêng tại Thính đường Phaolô VI, vì lý do đặc biệt của dân tộc miền Balcan, một dân tộc đã chịu đau khổ nhiều trong những năm chiến tranh vừa qua. Trong diễn văn đọc cho đoàn hành hương Bosnia-Erzegovina, ÐTC nhắc lại những khó khăn hiện nay về chính trị, kinh tế và những đám mây mù vẫn còn che phủ chân trời miền Balcan, nhưng đây là "thời gian của hy vọng", nhờ vào những dấu hiệu loan báo việc phục hưng dần dần, mang nhiều hứa hẹn, cả về phương diện xã hội nữa. Bổn phận của các tín hữu Kitô là củng cố tiến trình tích cực này, bằng việc góp phần của cuộc sống mới theo tinh thần Phúc Âm, để trở nên men của xã hội ngày nay.

 Nhắc lại cảnh bi đát của chiến tranh kéo dài trong 10 năm qua mà chính ngài đã thấy rõ trong chuyến viếng thăm mục vụ tháng tư năm 1997, ÐTC mời gọi các người công giáo Bosnia - Erzegovina "hãy làm cho sứ điệp hy vọng Kitô trở nên hiệu nghiệm, có sức thuyết phục, bằng chứng tá đời sống hằng ngày của việc hiệp thông sâu xa trong cộng đồng Giáo hội và của đức ái không biên giới. ÐTC khuyên: "Anh chị em hãy là những người thứ nhất đem đến và đón nhận sự tha thứ, quên đi những thù ghét, những giận dữ, những cám dỗ báo thù và chấp nhận như người anh chị em mình tất cả những ai đã làm thiệt hại cho anh chị em. Giáo hội tại Quê hương của anh chị em sẽ tiếp tục trở nên tràn đầy sức sống, nếu biết mở rộng tâm hồn đón nhận sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và biết đoàn kết chặt chẽ chung quanh các giám mục, kế nghiệp các Tông đồ".

 Sau cùng ÐTC cầu chúc cho mọi người là Ðại Toàn xá đem đến "những thành qủa dồi dào về sự trở lại và về sự thánh hiện" trong các cộng đồng công giáo địa phương và Thánh giá của Chúa Kitô vẫn biểu lộ uy quyền cứu rỗi nơi các cộng đồng này".

 Cuộc hành hương Toàn xá của các người công giáo Bosnia-Erzegovina (thuộc ba giáo phận: Sarajevo, Mostar và Banja Kuka, với ba vị chủ chăn: ÐHY Puljic, Ðức GM Peric và Ðức GM Komarica (thực là một "vị tử đạo trong những năm chiến tranh") khởi sự từ thứ hai và kết thúc thứ năm 30.3.2000, bằng thánh lễ trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐHY Puljic chủ tế. Giảng trong Thánh lễ, ÐHY Puljic nhấn mạnh: "Anh chị em đừng bao giờ quên anh chị em là ai và từ đâu mà đến? Chúng ta là những người công giáo, những người thừa hưởng gia tài đức tin do cha ông chúng ta để lại. Chúng ta là người dân Bosnia-Erzegovina, chúng ta muốn ở lại tại quê hương chúng ta, một quê hương đã bị đẫm máu. Chúng ta không quên dĩ vãng, nhưng chúng ta cũng phải tha thứ những sai lầm của dĩ vãng. Chúng ta hãy khấn hứa với các Thánh, để chúng ta trung thành với Thiên Chúa tại Quê hương chúng ta. Cho dù chúng ta đã mất và sẽ mất mọi sự, như Hoàng Hậu Catarina của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin và sự tín nhiệm nơi Thiên Chúa, vì chỉ mình Người cứu thoát chúng ta mà thôi". Sau thánh lễ, ÐHY, vị chủ chăn trẻ trung và can đảm này, đã cùng với dân tộc chịu đau khổ trong những năm chiến tranh, biểu lộ sự hài lòng về cuộc hành hương tại Roma. Ngài tuyên bố với phóng viên Nhật báo L'Osservatore Romano rằng: Cuộc hành hương này là một ơn ban lớn lao cho chúng tôi, một sự giúp đỡ, chắc chắn sẽ củng cố đức tin chúng tôi. Biết bao chờ đợi của chúng tôi được đặt vào cuộc hành hương này. Chúng tôi đến đây để trao phó tất cả cho Chúa. Còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết: Hòa bình chưa được ổn định, còn biết bao người tị nạn chưa được trở về nhà ở và đất đai của họ. Rồi nhất là vẫn còn biết bao vết thương sâu đặm trong tâm hồn người dân.

 Số người công giáo tại Bosnia-Erzegovina chiếm khoảng 17% trong số 4 triệu rưởi dân cư, đa số theo Hồi giáo và Chính thống.

 2 - Ðoàn hành hương các người công giáo Việt nam tị nạn tại Hoa kỳ. Ðây không phải một đoàn hành hương có tính cách quốc gia hay giáo phận, nhưng là một trong các đoàn được lưu ý trong những ngày này tại Roma. Ðoàn hành hương gồm hơn 300 người công giáo Việt nam tị nạn đến từ các Bang khác nhau của nước Mỹ, được một số linh mục Việt nam cũng tị nạn, huy động, và do Linh Mục Giuse Hiền, thuộc New York City, hướng dẫn.

 Trước khi tới Roma, đoàn Việt nam đã hành hương Fatima, Lộ đức và Assisi, quê hương Thánh Phanxicô. Cha Minh, phụ trách cộng đồng công giáo Việt nam trong Giáo phận Newark, thuộc Bang New Jersey, trong đoàn hành hương, tuyên bố với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano rằng: Chúng tôi rất vui mừng được đến đây, thủ đô Giáo hội; đây là một ơn phúc lớn lao của Chúa ban cho chúng tôi. Người dân chúng tôi đã chịu khổ cực nhiều trong đệ nhị thế chiến, rồi trong những năm của chiến tranh trong nước từ những năm 1946 đến 1954 và tiếp tục trong những năm từ 1960 trở đi đến 1975, lúc người cộng sản miền Bắc chiếm miền nam Việt nam. Hơn một triệu người dân Việt nam tị nạn ra các nước ngoài. Phần lớn các người tị nạn này sống tại Hoa kỳ, một số khác sang Canada, Australia hoặc các nước Châu Âu.

 Cha nói tiếp: Chúng tôi đã bỏ Quê hương ra đi để bảo vệ Ðức tin chúng tôi, vì lúc đó chắc chắn bị nguy hiểm, khi người cộng sản tràn vào miền Nam. Khi đến Hoa kỳ, chúng tôi là những tín hữu đầy nhiệt thành, sốt sắng. Rồi với thời gian, dần dần đã đi đến chỗ nguội lạnh, sau khi đời sống được ổn định, có công ăn việc làm và khá giả về kinh tế. Cha kết thúc một cách đau buồn: Nay chúng tôi đang lo sợ mất đi đức tin mà trước đây chúng tôi đã tìm bảo vệ với bất cứ giá nào.

 3 - Ðoàn hành hương Ba lan. Sau khi tham dự thành lễ được cử hành các ngày thứ ba trong tuần cho các bệnh nhân đến từ các nơi khác nhau trên thế giới tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, Linh mục Phaolô Sudowski, Ba lan, cùng với các người đồng hương đến cầu nguyện bên Mộ Thánh Phaolô trong Ðền thờ ngoài Thành, dâng kính Thánh Tông đồ dân ngoại. Cha Phaolô, phụ trách mục vụ về các bệnh nhân trong Giáo phận, nói với phóng viên Nhật Báo L'Osservatore Romano rằng: Chúng tôi đến từ Tổng giáo phận Lodz, bên Ba lan. Ðoàn hành hương của chúng tôi gồm hơn 70 người, đa số là những người lớn tuổi và bệnh nhân. Có một bác sĩ và một y tá theo đoàn hành hương, để lo lắng trong những trường hợp cần cấp cứu.

 Cha Phaolô nói tiếp: Chính Ðức TGM chúng tôi tổ chức cuộc hành hương này, để cả các bệnh nhân cũng được đích thân tham dự Năm Ðại Toàn xá. Các người hành hương trong đoàn của tôi đều có những mẩu chuyện khác nhau về đời sống, nhưng nơi mỗi một người đều có chung một sức nâng đỡ thiêng liêng: đó là đức tin mạnh mẽ.

 Trong số này có một bà năm nay 73 tuổi, chống gậy, đứng bên cạnh Cha Phaolô. Tên bà là Henrica. Các bác sĩ cho rằng: việc bà còn đi lại được là một phép lạ. Bà kể lại câu chuyện của bà như sau: Cách đây khoảng 30 năm tôi bị chứng tê thấp, trước hết nơi hai chân, rồi lên hai đầu gối... rồi bệnh tình mỗi ngày mỗi nặng thêm. Sau cùng tôi không thể cử động hai chân được nữa. Tôi bị giải phẫu và được các bác sĩ lắp bộ phận giả nơi khớp xương bên hông. Nay các bác sĩ khổng thể hiểu được tại sao bộ phận giả kia vẫn còn lành lẹn, không hao mòn chút nào và tôi không cần nhũng cuộc giả phẫu khác nữa. Các bác sĩ không biết giải thích sao cả, nhưng tôi đã tìm ra câu trả lời cho các thắc mắc của các bác sĩ: Thiên Chúa luôn luôn gần gũi tôi trong thời gian này. Chính Người đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Phép lạ hay cố gắng của ý chí ? Bà Henrica tự đi một mình không cần ai giúp đỡ ra khỏi Ðền thờ, để lên xe với đoàn hành hương trở về nhà trọ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page