Chương trình
hoạt động mục vụ của ÐTC
trong những ngày cuối năm 2000
và đầu năm 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình hoạt động mục vụ của ÐTC trong những ngày cuối năm 2000 và đầu năm 2001.

 Vatican - 24.12.2000 - Sau đây là chương trình hoạt động mục vụ của ÐTC trong những ngày cuối năm 2000 và đầu năm 2001.

 Ngày 24 tháng 12/2000: ÐTC cử hành Thánh lễ Nửa Ðêm tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ðây là lần thứ nhất trong 22 năm Triều Giáo Hoàng, ÐTC cử hành Lễ Nửa Ðêm ngoài trời, vì lý do duy nhất: Con số tham dự đông khác thường trong những cuối cùng của Năm Thánh và Ðền thờ Thánh Phêrô không thể chứa hết. Trời rất lạnh, nhưng đây là một hy sinh mà chính ÐTC và các người hành hương đã muốn chấp nhận, theo gương Chúa sinh ra giữa Mùa Ðông giá lạnh tại Hang đá Belem, cách đây hai ngàn năm, đồng thời cũng để chia sẻ những đau khổ của anh chị em tại Thánh địa, nhất là tại Belem, không được cử hành linh đình Lễ Giáng sinh, vì tình hình căng thẳng tại miền này. Trời đã mưa to, đang khi ÐTC cử hành Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh.

 Ngày 25 tháng 12/2000 - Sau thánh lễ trọng thể do ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh chủ tế nhân danh ÐTC, lúc 12 giờ, cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô, thay vì tại Bao Lơn mặt tiền của Ðền thờ Thánh Phêrô, như truyền thống, ÐTC đọc Sứ điệp Giáng sinh cho Thành và cho Thế giới. Sau đó ngài ban Phép lành trọng thể "Urbi et Orbi" (cho Thành và cho Thế giới), với ơn đại xá, dành cho các người hiện diện và cho tất cả những ai theo dõi đài truyền hình hay đài phát thanh, với những điều kiện do Tòa Thánh ấn định (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ÐTC).

 Ngày 26 tháng 12/2000 - Lễ kính Thánh Stephano, Vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội, lúc 12 giờ, từ cửa sổ phòng làm việc, ÐTC đọc kinh Truyền Tin với các người hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô. Năm nay ÐTC không ra nghỉ tại Trại hè Castelgandolfo, như những năm trước đây sau Lễ Giáng sinh, vì các đoàn hành hương tuốn đến rất đông trong những ngày cuối cùng của Năm Thánh.

 Ngày 31 tháng 12/2000 - Ngày cuối năm. Nửa Ðêm (giao thừa), ÐTC ra cửa sổ phòng làm việc ban Phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu (cách riêng các thanh niên) tụ họp canh thức cầu nguyện tại Quảng trường chờ đợi đón chào Năm mới. Năm ngoái cũng dịp này ÐTC đã ban Phép lành cho các người tham dự buổi canh thức cầu nguyện như vậy tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Mồng một tháng Giêng/2001 - Ngày Ðầu Năm Dương lịch, lúc 10 giờ, ÐTC cử hành thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô (thay vì trong Ðền thờ như mọi năm) nhân dịp cử hành Ngày thế giới lần thứ 34 cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, với sự tham dự của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

 Mồng 5 tháng Giêng/2001 - Ban chiều tại Thính đường Phaolô VI, ÐTC tiếp các trẻ em thế giới đến Roma mừng Lễ Hiển Linh: lễ của các trẻ em thuộc Hội Nhi Ðồng truyền giáo.
Lễ nghi đóng Cửa Thánh của ba Ðền thờ: Thánh Gioan in Laterano, Thánh Phaolô ngoài Thành và Santa Maria Maggiore (Ðức Bà Cả), do các Vị Hồng Y đặc sứ của ÐTC.

 Mồng 6 tháng Giêng/2001 - Lễ Hiển Linh - Lúc 9:30, ÐTC chủ tọa lễ nghi đóng Cửa Thánh của Ðền thờ Thánh Phêrô. Cửa Thánh này đã được mở ra Ðêm Lễ Giáng sinh năm 1999, khai mạc Ðại Toàn xá của năm 2000.
Sau lễ nghi đóng Cửa Thánh, ÐTC chủ tế Thánh lễ Hiển Linh bế mạc Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Năm nay, trong ngày Lễ Hiển Linh, không có lễ nghi phong Chức Giám mục cho các vị được bổ nhiệm vào chức vụ này, như các năm trước đây.

 Mồng 7 tháng Giêng/2000 - Chúa nhật kính Phép Rửa của Chúa Giêsu, trong nhà nguyện Sixtine, ÐTC cử hành thánh lễ và ban Bí tích Rửa tội cho một số em nhỏ, như ngài vẫn làm hằng năm vào ngày này.

 ÐTC sang 81 tuổi và trong 22 năm Triều Giáo Hoàng, ngài đã phải vào điều trị 6 lần tại Bệnh viện Gemelli (Roma). Người ta đặt câu hỏi: sức mạnh nào đã nâng đỡ ngài trong trách nhiệm nặng nhọc như vậy, nhất là trong Năm Thánh này? Trong diễn văn đọc cho Giáo Triều Roma ngày 21.12.2000, chính ÐTC đã nhắc lại: "Như dã dự tính, công việc sẽ nặng nhọc hơn thường; nhưng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, mọi sự diễn tiến tốt đẹp". Một việc lạ lùng là ÐTC không vắng thiếu buổi gặp gỡ nào trong Năm Thánh này. Có tuần ba buổi tiếp kiến chung dành cho các đoàn hành hương, với các diễn văn khác nhau, không kể các buổi tiếp kiến riêng tại Phủ Giáo Hoàng. Sức mạnh nơi Chúa. Chính ngài đã nói lên trong bài diễn văn hôm 21.12.2000: "Kinh nghiệm riêng cho thấy tôi đã cảm nghiệm sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Chúa Giêsu". Tất cả các công việc của ÐTC cải chính những tin báo chí loan đi: ngài sẽ từ chức sau Năm Thánh. Trong diễn văn đọc cho Ngoại giao đoàn 13 tháng Giêng năm 1999, ÐTC noi rõ ràng rằng: "Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta quá sức của chúng ta". Và trong bài diễn văn 21.12.2000 ngài quả quyết: "Thùa tác vụ Phêrô không dựa trên khả năng và sức mạnh của loài người, nhưng dựa vào lời bảo đảm của Chúa Giêsu với Phêrô".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page