Chứng tá năm Thánh:
yêu thương, phục vụ
và sống trong tình huynh đệ Kitô,
không phân biệt biên giới,
chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ....

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chứng tá năm Thánh: yêu thương, phục vụ và sống trong tình huynh đệ Kitô, không phân biệt biên giới, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ....

 Trong những ngày Ðại hội thế giới của Tông đồ Giáo dân (25- 30.11.2000) ở Roma, ÐHY James Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân, quả quyết rằng: "Mùa Xuân mới của Giáo hội, đã được Ðức Gioan XXIII tiên báo trong thời kỳ Công đồng Vatican II (1962-1965), nay đang được thực hiện trong Giáo hội qua các Phong trào, Hội đoàn mới, được người giáo dân thành lập trong Giáo hội, qua các hoạt động mục vụ và truyền giáo của người giáo dân, nhất là những chứng tá đức tin của các người hành hương Năm Thánh 2000. Những ai được sống tại Roma, thủ đô Giáo hội, từ ngày khai mạc Năm Thánh tới nay, phải công nhận rằng "đang có một sự thức tỉnh mạnh mẽ về đức tin trong toàn Giáo hội. Trong suốt Năm Thánh, các đoàn hành hương lũ lượt tuốn đến Roma không lúc nào ngớt, cách riêng trong những tháng cuối cùng này, để lãnh ơn đại xá, để kính viếng các nơi thánh lịch sử của Ðạo Công giáo, để thấy Phêrô và nghe lời ngài, để sống trong tình huynh đệ của đại gia đình công giáo.... Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng có những người từ nơi xa đến hành hương Roma tới năm lần, hoặc có những người đi bộ từng ngàn cây số trong nhiều tháng, cả từng năm (như trường hợp của một tín hữu người Ðức, mà chúng tôi đã có dịp thuật lại trước đây), với biết bao khó khăn và nguy hiểm.

 Trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin thuật lại một số chứng tá do nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L?Osservatore Romano) số phát hành ngày 3.12.2000, thu lượm trong những ngày vừa qua tại các Ðền thờ Roma.

 Một thanh niên tên là Tiziano... 25 tuổi, sống cách Roma chừng 30 cây số, nói với phóng viên Báo "Quan Sát Viên Roma", trong Ðền thờ Ðức bà Cả rằng: Ðại Toàn xá là một cơ hội củng cố đức tin, là một cách thức để nhận ra sự hiện diện rõ ràng hơn của Thiên Chúa trong đời sống của tôi và cũng để minh chứng thực tại này cho người khác sống chung quanh tôi. Anh nói tiếp: Thông truyền Lời Chúa trong tính cách cụ thể của đời sống hằng ngày là một đòi hỏi liên lỉ thúc đẩy tôi. Nói về sự quan trọng của đức tin cho những người sống chung quanh, không cần đến những cử chỉ lớn lao hay những kiểu nói văn hoa, nhưng cần tôn trọng giáo huấn của Phúc Âm. Giáo huấn của Phúc Âm phải được áp dụng trong tính cách đơn sơ hằng ngày. Hơn nữa, mỗi người trong chúng ta phải đáp lại mỗi ngày trong đời sống hằng ngày tiếng gọi của Thiên Chúa.

 Anh Tiziano nói tiếp: Rao giảng Tin Mừng cho người khác trong một xã hội bị ghi dấu bởi Thuyết Duy vật và bởi tính cách cạnh tranh, dĩ nhiên là việc khó khăn, nhưng đây là một bổn phận mà các thế hệ trẻ không ngần ngại dấn thân xung phong. Việc tham dự vào những cuộc gặp gỡ của các nhóm cầu nguyện có thể tạo nên một điểm tựa đầy sức mạnh để làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta không lẻ loi trong dấn thân này. Thực sự, trong những hoàn cảnh như vậy, tôi hiểu rằng: lý tưởng thức đẩy tôi hoạt động cũng là lý tưởng của biết bao bạn trẻ cùng tuổi tôi đang hăng say hoạt động. Những cuộc gặp gỡ như vậy giúp chúng ta lãnh nhận tính cách nhanh chóng và hiệu nghiệm của sứ điệp Tin Mừng, làm chúng ta hiểu rằng: sống "tinh thần Kitô giáo" trong niềm vui là tốt đẹp biết như thế nào.

 Anh Tiziano nói thêm: Việc tôn thờ Thánh Giá Chúa là một hình thức cầu nguyện tôi yêu mên nhiều, bởi vì làm cho tôi biết chắc chắn rằng: Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh cả cho chính tôi nữa, cho việc cứu rỗi tôi. Thánh Giá không phải là biểu hiệu của sự chết, trái lại của sự sống, bởi vì Chúa Kitô đã phục sinh. Tất cả các thanh niên phải ý thức về thực tại này. Việc Chầu Thánh Thể trái lại là giờ phút làm cho tôi sống trong tình thiết nghĩa với Chúa Giêsu và trong sự che chở của Người.

 Nhắc lại lời của ÐTC nói với các bạn trẻ: "Hởi các bạn trẻ của năm Châu, các con đừng sợ trở nên những vị thánh của Ngàn Năm mới", Anh Tiziano giải thích thêm như sau: Ðây là lời mời gọi của ÐTC gửi tới các thanh niên trên thế giới trong Ngày Thế giới Thanh niên vừa qua tại Roma. Những lời này là kho tàng quí báu cho việc suy tư của giới trẻ. Ðây thực là một sứ điệp quan trọng thúc đẩy chúng ta vượt mọi khó khăn gặp trên con đường, trong khi rao giảng Tin Mừng. Mỗi một người trong chúng ta phải vượt qua những sợ hãi trong dấn thân này. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta phải theo gương các vị tử đạo của Giáo hội trong các thế kỷ đầu, hay những người tuyên xưng đức tin nơi Thiên Chúa vừa chấp nhận liều cả mạng sống mình, tại nhiều nơi trên thế giới trong lúc này.

 Cũng trong Ðền thờ Ðức Bà Cả, bà Giuseppa Leonardi, giáo sư dạy giáo lý tại Trường Cao đẳng Partan (tỉnh Trappani, đảo Sicilia) đến Roma hành hương trong những Ngày Toàn xá của anh chị em tàn tật, đã tuyên bố như sau: Nhìn thấy các người tàn tật sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đến Roma, làm cho tôi hiểu rằng: Tôn giáo quan trọng như thế nào trong đời sống của con người. Thực tại này làm cho tôi suy tư nhiều, cũng như những lần tôi tham dự cuộc hành hương của anh chị em tàn tật và bệnh nhân tại Lộ đức. Trong những hoàn cảnh này, tôi hiểu rằng sự đau khổ và đức tin, là những giá trị không thể tách lìa được. Sự đau khổ của các bệnh nhân và cách thức sống trong đau khổ đem lại một bài học cho tất cả chúng ta, những người lành mạnh, nhưng lại luôn luôn than phiền về những việc rất tầm thường, không đáng chi.

 Trong các cuộc hành hương Lộ đức Bà Giuseppa luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các người tàn tật, các bệnh nhân. Bà giải thích thêm rằng: phục vụ tha nhân là công việc căn bản của người tín hữu Kitô. Nếu chúng ta không làm cho mình trở nên hữu ích cho nguời anh chị em cần đến chúng ta và không sẵn sàng biểu lộ tình thương yêu đối với họ, thì điều nầy có nghĩa là chúng ta chưa thực sự có đức tin. Tôi tin rằng: Năm Thánh này đang thúc đẩy mỗi một người trong chúng ta suy tư về điểm quan trọng này. Các bạn trẻ tham dự Ngày thế giới Thanh niên vừa rồi cho chúng ta thấy rõ thái độ gương mẫu của họ: yêu thương, phục vụ và sống trong tình huynh đệ Kitô , không phân biệt biên giới, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ...

 Trong nhóm người hành hương tại Ðền thờ Santa Maria Maggiore, có Kiến trúc sư Andrea Bignone., người Genova (Tây bắc nước Ý). Ông đến Roma hành hương, để theo gương các người hành hương thời Trung cổ, những kẻ đã phải gặp nhiều khó khăn trên đường đến Roma. Ông nói: Các người hành hương này là cha ông chúng ta trong đức tin. Gương sáng của các ngài thúc giục chúng ta lướt thắng mọi khó khăn trong đời sống hằng ngày của nguời tín hữu Kitô. Trên thế giới ngày nay, thực ra khó tìm được những tín hữu có thể theo gương các bậc tiền nhân hành hương với biết bao khó khăn và nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ: Ðiều quan trọng là cảm thấy mình là người hành hương thực trong tâm hồn, dấn thân sống đức tin hằng ngày và minh chứng đức tin bằng việc làm cụ thể. Năm Thánh sẽ qua. Năm Thánh chỉ là khởi điểm của cuộc hành hương "hằng ngày" của mỗi người trong chúng ta. Năm Thánh là thời gian thúc giục chúng ta cải thiện đời sống. Công việc canh tân đời sống, củng cố và minh chứng đức tin là công việc phải làm hằng ngày trong đời sống. Ðây là ý nghĩa sâu xa của Năm Thánh.

 Ông Andrea còn nói tiếp như sau: Ðến Roma được là điều rất tốt, nhưng không phải mọi người có thể làm được, vì Roma là thủ đô Giáo hội công giáo, là trung tâm của Kitô giáo, là nguồn gốc đức tin và là nơi thở bầu khí của Giáo hội hoàn vũ. Tôi bị xúc động nhiều bởi lời ÐTC nói với hai triệu thanh niên hiện diện tại đây, trong Ngày thế giới Thanh niên, bởi vì tôi ý thức được rằng: đức tin của họ mạnh mẽ như thế nào. Kiến trúc sư kết thúc câu chuyện như sau: Tôi nghĩ rằng: Năm Thánh giúp chúng ta ý thức rõ ràng hơn: chúng ta phải là những tín hữu Kitô như thế nào trên thế giới ngày nay và do đó, làm cho chúng ta hiểu rằng: mỗi một người trong chúng ta, với sự dấn thân, dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ bé, chúng ta có thể làm cho xã hội trở nên tốt lành hơn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page