Những ngày nghỉ hè của ÐTC
tại Les Combes

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày nghỉ hè của ÐTC tại Les Combes.

 Les Combes - 17.7.2000 - Sau một tuần lễ nghỉ tại Les Combes, trong miền Aosta, bắc nước Ý, giáp miền Núi Alpes và biên giới Pháp, Chúa nhật 16/7/2000 vừa qua, ÐTC đọc kinh Truyền Tin với khoảng 5 ngàn tín hữu tụ họp chung quanh Biệt thự nghỉ hè. Ðây là lần thứ nhất và cũng là lần duy nhất, ÐTC gặp dân chúng công khai. ÐTC sẽ trở lại Roma vào thứ bẩy 22/7/2000 tới đây. Cho dù các vị cộng tác và nhất là dân chúng địa phương xin nài ngài nghỉ lại thêm ít ngày nữa, chắc chắn ÐTC sẽ theo chương trình đã quyết định. Thật sự lần nghỉ hè này dài hơn các lần khác hai ngày: tức là 12 ngày thay vì 10 ngày, sánh với các năm trước đây. Cũng theo nguồn tin bên cạnh ÐTC, thì năm nay ngài sẽ không lưu lại Trại hè Castelgandolfo lâu như mọi năm, nhưng sẽ trở về Vatican sớm hơn, tức vào đầu tháng chín 2000, nghĩa là vào dịp Lễ Phong Chân phước cho hai Vị Tiền nhiệm của ngài: Ðức Pio IX và Gioan XXIII, được ấn dịnh vào Chúa nhật mồng 3 tháng 9/2000.

 Về sức khỏe, ai cũng thấy ÐTC hồng hào hơn, vui vẻ và tiếng nói mạnh mẽ. Lần này ngài không mang theo một văn kiện nào quan trọng để chuẩn bị công bố, nhưng một số sách bằng tiếng Ba lan, tiếng Pháp, tiếng Ý... để đọc trong các buổi đi dạo.

 Hằng ngày, các vị cộng tác vẫn thuật lại cho ngài về các tin tức quan trọng quốc tế, như cuộc hòa đàm về Trung-Ðông tại Camp David giữa Tổng thống Hoa kỳ, thủ tướng Do thái và chủ tịch của Palestine --- việc "phản bội" của anh Alì Agça, người mưu sát ÐTC được Nhà Cầm quyền Ý ân xá, trao trả về Thổ nhĩ kỳ, tháng vừa qua --- cái chết bất ưng của tù nhân đã cầm gậy giúp lễ trong Thánh lễ do ÐTC cử hành tại Nhà Giam Regina Caeli, Chúa nhật 9.7.2000 vừa qua, trước khi lên đường đi nghỉ hè tại Les Combes. Về cái chết của tù nhân này, Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: ÐTC đã cầu nguyện cho anh.

 Cũng theo nguồn tin thân cận, tuy nghỉ hè, ÐTC đã nghĩ đến các chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế trong năm 2001. Ước mong của ngài là được viếng thăm Syrie, Hy lạp, hai quốc gia, tuy có ít người công giáo, nhưng có nhiều mối quan hệ lịch sử với Thánh Phaolô Tông đồ. Damas, thủ đô Syrie, là nơi Saulo bị té ngã, trong lúc cỡi ngựa đi bách hại các tín hữu công giáo, nơi đây ông đàm thoại với Chúa Giêsu và được ơn trở lại - Rồi Athènes, thủ đô Hy lạp, nơi Thánh Tông đồ Phaolô rao giảng Thiên Chúa trước Nghị Viện. Mosca và Á châu cũng nằm trong chương trình viếng thăm mục vụ được chờ đợi. Tại Á Châu, cho tới lúc này đã có Bắc Hàn (qua trung gian chính phủ Nam Hàn) và Ðài Loan chính thức mời ÐTC.

 Buổi đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tại Les Combes đã được truyền hình trực tiếp trên bốn đài khác nhau và được nhiều phóng viên báo chí theo dõi tại chỗ. Trong dịp này, Tiến sĩ Navarro Valls, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố: Chính ÐTC đã viết thư cho Tổng thống Cộng Hòa Ý, ông Carlo Arzeglio Ciampi, bày tỏ tâm tình riêng của ngài, trước một cử chỉ khoan hồng của Nhà Cầm quyền Ý đối với Anh Alì Agça, người Thổ nhĩ kỳ, đã mưu sát ngài, đã được tha thứ nhiều lần, và hiện còn bị giam tại Ý. ÐTC ước mong "một cử chỉ khoan hồng", chỉ vì lý do Năm Thánh và lý do nhân đạo, dù sự thật về vụ mưu sát "đầy ám muội và phức tạp này" chưa rõ ràng. Ông Navarro Valls nhấn mạnh nhiều lần: Trong lúc xin ân xá cho Alì Agça cũng như cho các tù nhân khác trên cả thế giới, ÐTC hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của Cộng hòa Ý, cũng như của các quốc gia khác, không hề muốn xen lấn vào nội bộ hay gây áp lực nào, như một số báo chí đã giải thích sai lầm. Tiến sĩ tuyên bố: "Các quốc gia quyết định cách hoàn toàn tự trị. Ðức Gioan Phaolô II chỉ muốn nói lên ý nghĩ riêng của ngài mà thôi, không xin, không đòi hỏi, cũng không hề muốn gây một áp lực tinh thần nào".

 Về những thóa mạ và tố cáo Vatican cách đây ít ngày về phía Ali Agça, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh không bình luận gì cả. Ðược giới báo chí hỏi, Ông chỉ trả lời: Tôi nghĩ không phải bình luận gì cả về những lời của Alì Agça, để không giúp vào việc quảng cáo của anh ta.

 Thực sự những lời thóa mạ, tố cáo và thái độ kiêu căng của Alí Agça lúc vừa trở về Thổ nhĩ kỳ, không giúp gì cho việc khám phá sự thật về vụ mưu sát ngày 13.5.1981. Vừa trở lại nhà giam ở Istanbul, anh liền hỏi tin tức về "người đầu sỏ" của Mafia Thổ nhĩ kỳ, được Chính phủ Pháp trao trả lại cách đây không lâu. Alì Agça là con người không thể tin được, tiền hậïu bất nhất, con người rất khó hiểu, rất bí hiểm ... Trong các vụ xử tại Ý, anh tố cáo "các đồng lõa người Bulgari", rồi anh lại rút lời. Anh tự xưng mình là "vị cúu thế", khoe mình biết bí nhiệm Fatima...Vừa trở lại Thổ nhĩ kỳ, anh tấn công Vatican, thóa mạ, tối cáo thậm tệ. Alì Agça là con người như thế nào? Có lẽ không ai tìm ra câu trả lời.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page