Vài Nét về ngày Toàn Xá
của các thành viên thuộc "giáo triều Roma"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Nét về ngày Toàn Xá của các thành viên thuộc "giáo triều Roma".

 (Apic 13/2/2000) - "Những thành viên thuộc "giáo triều Roma" cũng cần thực hành việc ăn năn trở lại". Ðó là lời bình luận của Ðài Phát Thanh Vatican, về sáng kiến của ÐTC quyết định cử hành Ngày Toàn Xá dành cho Giáo Triều Roma, vào ngày 22 tháng 2/2000 nầy, đúng ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô, với Thánh Lễ do chính ÐTC chủ tế trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ðể chuẩn bị cho Ngày Toàn Xá của giáo triều Roma nầy, nhiều buổi cầu nguyện chung đã được tổ chức cho tất cả các thành viên của Giáo Triều, linh mục, tu sĩ và giáo dân.

 Bình luận về quyết định nầy của ÐTC, ÐHY Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, đã phát biểu trên đài Vatican như sau: "Tôi nghĩ đây là điều quan trọng, khi mọi thành viên của Giáo Triều Roma, cùng hiệp ý với ÐTC ăn năm sám hối, như mọi người kitô khác. ÐHY Paul Poupard đã giải thích về ý nghĩa kitô của Năm Thánh như sau: "Theo tôi nghĩ, mọi thành viên của Giáo Triều Roma cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Và điều quan trọng là giáo triều Roma cũng tỏ ra như vậy, và có thái dộ ăn năn hối lỗi, như mọi người kitô khác, như Ðức Thánh Cha. Và tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng, cho hình ảnh cũng như cho ý thức của giáo triều Roma về chính mình."

 ÐHY Paul Poupard nhận định rằng Ngày Toàn Xá cho Giáo Triều Roma là một dịp để tất cả những ai làm việc tại Vatican, ý thức về công việc của mình như là một việc phục vụ. Ðức Thánh Cha thường được hiểu như là "người tôi tớ của các tôi tớ"; và làm việc trong giáo triều Roma là phục vụ cho người tôi tố của các tôi tớ.

 Trước đó, ngỏ lời với các thành viên của Giáo Triều Roma, họp nhau trong đại thính đường Phaolô VI, để cùng chuẩn bị cho Ngày Toàn Xá của Giáo Triều, sẽ được cử hành vào ngày 22 tháng 2/2000 nầy, ÐHY Giacômô BIFFI đã nhắc đến việc ăn năn trở lại và canh tân đời sống. ÐHY nói như sau: "Ăn năn trở về với Thiên Chúa, là thiết lập một tương quan mới với Ngài. Và việc nầy đòi ta phải từ bỏ mọi điều gian ác và thanh luyện tinh thần. Việc ăn năn trở lại không bao giờ được coi như là đã chấm dứt với việc ăn năn trở lại mà thôi, nhưng nó còn phải luôn đi kèm với những hành động đền bù, là những hành động biểu lộ ra bên ngoài ý chí bên trong muốn dứt khoát từ bỏ quá khứ tội lỗi.

 ÐHY BIFFI nhận định thêm rằng Văn Hóa ngày nay không tỏ ra thuận lợi cho việc ăn năn trở lại đích thực; và rằng con người ai ai cũng có thái độ nhìn thấy những lỗi lầm của kẻ khác đễ dàng hơn là nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Chúng ta rất dễ dàng nhớ đến những lỗi lầm của kẻ khác, và thường giải thích tốt biện hộ cho những sơ sót của mình. Khi chúng ta lầm lỗi, thì chúng ta dễ dàng tìm những lý do để bàu chữa; chúng ta bàu chữa cho những thái độ đòi hỏi gắt gỏng quá mức của mình, như là thái độ phải có để sống lý tưởng đề ra; chúng ta che đậy sự làm biếng của mình, vừa giải thích nó như là một thái độ thận trọng và tế nhị; chúng ta bàu chữa cho thái độ say mê hoạt động vì hoạt dộng, và tránh né việc chiêm niệm cầu nguyện, như là lòng nhiệt thành không mệt mõi vì tình thương yêu đối với anh chị em.

 Chúng ta có thái độ dễ dàng tự bàu chữa cho chính mình như vậy, để tránh né bổn phận, thường làm ta khó chịu, là bổn phận phải xét mình, kiểm điểm đời sống, để sữa chữa những thói quen hay những hành động đã bị lạc hướng.

 Ðó là vài nhận định của ÐHY BIFFI trong bài suy niệm giúp cho các thành viên của Giáo Triều Roma, cử hành Ngày Toàn Xá đặc biệt dành riêng mình, vào ngày 22 tháng 2/2000. Ngày Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page