Diễn từ của Ðức Thánh Cha
đêm giao thừa 31/12/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Diễn từ của Ðức Thánh Cha đêm giao thừa 31/12/2000.

 Hãy bắt đầu lại từ Ðức Kitô: Hãy nên chứng nhân trong thiên niên kỷ mới.

 Vào đúng giao thừa, nửa đêm 31 sáng mùng 1 năm 2001, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để ban Phép Lành Ðầu Tiên của Năm Mới 2001 cho mọi người đang canh thức cầu nguyện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi ban phép lành, ÐTC đã nói vài lời như sau:

 Anh chị em thân mến, Các bạn trẻ thân mến,
1. Trong giây phút nầy, chúng ta bước qua ngưỡng cửa tiến vào năm 2001 và tiến vào thiên niên kỷ kitô thứ ba. Vào lúc nửa đêm đánh dấu cuộc vượt qua lịch sử này, tâm hồn tràn đầy lòng biết ơn, chúng ta dừng lại để xem xét các biến cố lần lượt diễn ra trong thế kỷ và thiên niên kỷ qua. Các thảm kịch và hi vọng, niềm vui và đau khổ, chiến thắng và thất bại; nhìn qua mọi sự, chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa hướng dẫn các biến cố nhân loại. Thiên Chúa đồng hành với con người và không ngừng thực hiện những điều vĩ đại. Làm sao chúng ta có thể không cám ơn Người vào đêm nay? Làm sao chúng ta có thể không dâng lên Người lời tuyên xưng: "In te, Domine, speravi, non confundar trong aeternum", "Lạy Chúa, chúng con đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chúng con sẽ không bị hổ ngươi"!

 2. Vào cuối buổi gặp gỡ cầu nguyện thông thường ghi dấu mỗi ngày của Năm Thánh và hôm nay diễn ra vào đêm cuối cùng của năm 2000, đôi mắt chúng ta hướng nhìn lên Ðức Kitô, Ðấng cứu độ con người. Không có Người, sự sống không thể đạt đến vận mệnh cuối cùng của nó. Với sự khôn ngoan của Người và với quyền năng của Thánh Thần, chính Người giúp chúng ta đối diện với các thách đố của thiên niên kỷ mới; chính Người ban cho chúng ta khả năng sử dụng đời sống để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho nhân loại. Chúng ta phải bắt đầu lại từ Người và trở nên những chứng nhân trong tương lai đang chờ chúng ta.

 Chúng ta hãy để tình yêu Người lôi cuốn và cuộc đời hành trình của chúng ta sẽ biết được niềm vui, một niềm vui phát xuất từ việc mỗi ngày trung thành phục vụ Người. Ðó là lời chúc chân thành mà tôi gởi đến mọi tín hữu và mọi người nam nữ thiện chí. Lúc này đây, tôi đặc biệt nhớ tới và cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, những ai đang gặp khó khăn và những ai đang sống trong buồn phiền. Ðối với mỗi một người, tôi khẩn cầu sự trợ giúp quan phòng của Chúa.

 Cái nhìn của tôi giờ đây mở rộng ra hướng về toàn thể thế giới. Tôi hi vọng rằng thiên niên kỷ mới sẽ đem lại hoà bình, công lý, tình huynh đệ và sự thịnh vượng cho tất cả mọi quốc gia! Ðặc biệt, tôi đang nghĩ đến những người trẻ, nguồn hi vọng của tương lai: ước gì ánh sáng Ðức Kitô Ðấng Cứu độ, đem lại ý nghĩa cho đời sống của họ, hướng dẫân họ trên con đường cuộc sống và củng cố họ trong việc làm chứng cho sự thật và phục vụ cho sự thiện.

 Tôi trao phó những lời cầu chúc này cho lời bầu cử của Mẹ chúng ta.
Nguyện xin Ðức Nữ Trinh Rất Thánh, Hừng đông của thời đại mới, giúp chúng ta nhìn lịch sử đã qua và năm mới khởi đầu với con mắt đức tin.
Lạy Ngôi sao của thiên niên kỷ thứ ba,
xin hướng dẫn bước chân chúng con tiến về Ðức Kitô, Ðấng hằng sống "hôm qua, hôm nay và mãi mãi",
và xin giúp nhân loại chúng con, đang băn khoăn tiến vào thiên niên kỷ mới,
biết sống huynh đệ và hiệp nhất hơn nữa.
Xin Cầu Chúc một Năm Mới hạnh phúc cho mọi người!

 Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page