Sứ Ðiệp Phục Sinh
của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2000
Cùng với Phép Lành Trọng Thể cho Thành Roma
và cho Toàn Thế Giới cùng với Ơn Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp Phục Sinh của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2000, Cùng với Phép Lành Trọng Thể cho Thành Roma và cho Toàn Thế Giới cùng với Ơn Toàn Xá.
 
  1. "Sống và Chết hai bên giao đấu cách diệu kỳ" (Mors et Vita duello confixere mirando)

 Chúa của sự sống chết đi, nhưng vẫn sống và cai trị."

 Ngày hôm nay, một lần nữa Giáo Hội dừng lại với lòng đầy kinh ngạc bên ngôi mộ trống. Như Bà Maria Madalêna và những người nữ khác mang dầu thơm đến để ướp xác của Ðấng đã chịu đóng đinh, như hai tông đồ Phêrô và Gioan chạy đến bên mộ do theo lời của các người nữ, Giáo Hội cúi mình bên mộ, nơi Chúa được an táng sau khi bị đóng đinh chết. Cách đây một tháng, khi đi hành hương tại Thánh Ðịa, tôi đã được ơn đến quỳ trước tấm bia đá ghi dấu nơi Chúa Giêsu đã được an táng. Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh, tôi xin lấy lại lời loan báo của vị sứ giả thiên quốc rằng: "Chúa đã sống lại và không còn ở đây nữa" (Mc 16, 6). Phải, sự sống và sự chết hai bên giao đấu, và Sự Sống đã chiến thắng mãi mãi. Tất cả lại được hướng về sự sống, sự Sống đời đời!

 2. "Victimae pascali laudes immolent christiani.."

 "Các kitô hữu hãy tiến dâng lời khen ngợi Hy Lễ Vượt Qua. Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên Mẹ: Ðức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Thiên Chúa Cha."

 Những lời của bài Ca Tiếp Liên trong thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh diễn tả cách kỳ diệu mầu nhiệm được hoàn tất trong Lễ Vượt Qua của Chúa Kitô. Ðó là những lời biểu lộ sức mạnh canh tân, phát sinh từ sự Phục Sinh của Chúa. Bằng những vũ khí của tình thương, Thiên Chúa Cha đã đánh bại tội lỗi và sự chết. Con Hằng Hữu, Ðấng đã tự hạ mình để làm người tôi tớ vâng phục, và vâng phục cho đến chết trên thập giá ( x. Phil 2,7-8), Người đã chiến thắng sự dữ tận nơi gốc rễ của nó, vừa mở ra con đường trở về cùng Thiên Chúa Cha cho những tâm hồn ăn năn hối cải. Người là Cửa dẫn vào sự Sống; trong lễ Vượt Qua, Người chiến thắng trên các cửa Hỏa Ngục. Người là Cửa dẫn đến ơn Cứu Rỗi, được mở rộng cho tất cả mọi người, là Cửa của lòng nhân từ chiếu dọi ánh sáng mới trên cuộc sống con người.

 3. Chúa Kitô Phục Sinh chỉ cho chúng ta thấy những ngả đường hy vọng, ngõ hầu chúng ta cùng nhau tiến đến một thế giới công bằng và liên đới hơn, nơi mà lòng ích kỷ mù quáng của số ít người không thắng thế trên tiếng kêu vang đau khổ của nhiều người, vừa làm cho bao dân tộc phải sống trong những điều kiện nghèo cùng nhục nhả. Ước chi sứ điệp của sự sống, sứ điệp vang lên từ môi miệng Thiên Thần nơi tảng đá bên cửa mộ, được thắng thế trên những tâm hồn cứng cỏi, dẫn đưa đến việc vượt qua được những ranh giới bất công, và cổ võ một sự gặp gỡ phong phú giữa các dân tộc cũng như giữa các nền văn hóa. Ước chi hình ảnh con người mới, được chiếu sáng trên dung mạo của Chúa Kitô, thôi thúc tất cả mọi người đến việc nhìn nhận giá trị không thể bị xúc phạm của sự sống con người; ước chi hình ảnh con người mới nầy khơi dậy những đáp trả phù hợp với đòi hỏi càng ngày càng sâu xa hơn của công bằng, và với đòi hỏi phải tạo ra những cơ may bằng nhau trong những lảnh vực khác biệt của đời sống xã hội; ước chi hình ảnh con người mới nầy khuyến khích sự dấn thân của các cá nhân và các Nhà Nước trong việc tôn trọng đầy đủ những quyền lợi thiết yếu và đích thật, được xây trên chính bản tính con người.

 4. Lạy Chúa Giêsu, Hòa Bình của chúng con (x. Eph 2, 14), là Ngôi Lời nhập thể cách đây hai ngàn năm, là Ðấng đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi khi sống lại, xin hãy ban cho nhân loại của ngàn năm thứ ba một nền hòa bình công bằng và bền vững; xin Chúa hãy giúp cho thành công những cuộc đối thoại đã được bắt đầu do bởi những con người thiện chí; mặc cho những phức tạp và khó khăn, những con người thiện chí nầy muốn giải quyết xong những xung đột tại Phi Châu, những cuộc chiến vũ trang tại vài quốc gia bên Châu Mỹ La Tinh, những căng thẳng kéo dài đang giết chết Trung Ðông, những vùng rộng lớn tại Á Châu và vài vùng tại Âu Châu. Xin Chúa hãy giúp cho các quốc gia vượt qua được những thù nghịch xưa và nay, vừa loại bỏ mọi tâm tình kỳ thị chủng tộc và thù ghét người ngoại quốc. Ước chi toàn thể trái đất, tràn ngập trong ánh sáng Phục Sinh, được vui mừng lên, bởi vì "ánh sáng của Vua hằng hữu đã chiến thắng những bóng tối của thế gian" (trích từ bài ca loan báo Phục Sinh).

 Phải, Chúa Kitô đã phục sinh vinh hiển, và Chúa đã cống hiến cho con người, thừa tự của Adam trong tội lỗi và sự chết, một phần gia tài mới của sự sống và vinh quang.

 5. "Ubi est mors stimulus tuus?" (1 Co 15, 55) "Hởi sự chết, mủi tên độc của ngươi đâu rồi?" Ðược ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh chạm đến trên đường đi Ðamas, Thánh Phaolô Tông Ðồ đã thốt lên như thế. Tiếng nói của ngài vang lên qua các thế kỷ, như là một lời loan báo ban sự sống cho toàn thể nền văn minh nhân loại. Chúng ta đây cũng vậy, những con người nam nữ của thế kỷ thứ 21, chúng ta được mời gọi hãy ý thức về sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, một chiến thắng đã được mạc khải cho các người nữ Giêrusalem và cho các Tông Ðồ, khi họ rung sợ đến bên Mộ Chúa.

 Qua Giáo Hội, kinh nghiệm của những chứng nhân tận mắt nầy đã được thông truyền đến chúng ta. Kinh nghiệm đó được biểu lộ một cách có ý nghĩa trên con đường của những tín hữu hành hương; trong Năm Ðại Toàn Xá nầy, họ đến bước qua Cửa Thánh, rồi ra đi với lòng đầy can đảm hơn, để xây dựng những con đường hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em.

 Ước chi tại nơi trung tâm của Năm Ân Sũng nầy, được vang lên mạnh mẽ hơn lời loan báo của những môn đệ Chúa Kitô, một lời loan báo chung, vượt qua mọi chia rẽ, trong ý muốn mạnh mẽ thực hiện sự hiệp thông trọn vẹn: "Phải, chúng tôi biết rõ Chúa Kitô đã sống lại thật từ kẻ chết" "Scimus Christum surrexisse a mortuis vere".

 "Lạy Chúa, Vua vinh hiển, xin hãy mang đến cho chúng con Ơn Cứu Rỗi của Chúa." Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page