Huấn đức của ÐTC
nhân ngày Lễ Truyền Tin 25/03/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn đức của ÐTC nhân ngày Lễ Truyền Tin 25 tháng 3/2001.

 Trưa Chúa Nhật 25 tháng 3, sau khi đi thăm mục vụ Giáo Xứ Thánh Domenico de Guzman về, đúng 12 giờ trưa, ÐTC Gioan Phaolô II xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời về Ngày Lễ Truyền Tin 25/3, như sau:

 Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, ngày 25 tháng 3/2001, ngày mừng Lễ Truyền Tin, nhưng lại bị trùng với Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay; Ngày Lễ Truyền Tin nầy ăn rễ sâu trong truyền thống của Dân Chúa, (và vì bị trùng với Chúa Nhật IV Mùa Chay) nên được mừng vào ngày hôm sau ( tức thứ hai 26 tháng 3/2001).

 Tuy nhiên giờ đây, chúng ta có thể ghi nhận một liên hệ có ý nghĩa giữa Phụng Vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay, Chúa Nhật của Niềm Vui (Domenica Laetare), Chúa Nhật được thấm nhuần Lòng Nhân Từ và Niềm Vui, và Ngày Lễ Trọng Truyền Tin. (Chúa Nhật IV Mùa Chay thường được gọi là Chúa Nhật của Niềm Vui, vì ca nhập lễ của Chúa Nhật nầy bắt đầu với lời mời gọi: Hãy Vui Lên; và ÐTC gọi Chúa Nhật nầy là Chúa Nhật được thấm nhuần Lòng Nhân Từ và Niềm Vui, là do bài phúc âm của Chúa Nhật, nhắc lại dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu dọn tiệc mừng đứa con hoang trở về). Thật vậy, vào chúa nhật IV Mùa Chay, trong khi chúng ta xem ra như được nếm hưởng trước Ánh Sáng và Niềm Vui của mầu nhiệm Vượt Qua, thì Lễ Trọng Truyền Tin đưa chúng ta trở về lại với khởi nguồn của niềm vui thiêng liêng, là biến cố Con Thiên Chúa Nhập Thể.

 Tâm trí Cha nhớ lại những giây phút cử hành mà Năm 2000 vừa qua, đúng vào ngày 25 tháng 3/2000, Cha đã chủ tế Thánh lễ tại Nazareth trong Ðền Thờ Truyền Tin. Với niềm xúc động sâu xa, Cha đã đến quỳ gối nơi Hang Ðá khiêm tốn, tại nơi Mẹ Maria đã lắng nghe lời Thiên Thần truyền tin và đã thưa "Xin Vâng" (Fiat), biến mình trở thành hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.

 Một cách đặc biệt, ngày hôm nay (25/03/2001), chúng ta muốn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cứu rỗi mà Chúa Kitô đã mang đến cho thế giới với việc Nhập Thể của Người: "Et Verbum caro factum est! Và Ngôi Lời đã làm Người". Từ sự chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể nầy mà tất cả mọi tín hữu có thể múc lấy năng lực thiêng liêng đã được canh tân, để công bố và làm chứng không ngừng cho Chúa Kitô, sự Cứu Rỗi duy nhất của chúng ta, và trung thành phục vụ cho Tin Mừng Sự Sống mà Chúa trao phó cho chúng ta.

 Ðứng trước nền văn hóa của sự chết và trước những tấn công -- buồn thay càng ngày càng gia tăng -- chống lại sự sống con người, ước chi đừng bao giờ thiếu đi sự dấn thân bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn, từ giây phút đầu tiên được cưu mang cho đến lúc kết thúc (chết tự nhiên). Ước gì nhân loại có lại được một mùa xuân sự sống, một mùa xuân đã được canh tân, trong sự tôn trọng và đón tiếp mọi người, có hình ảnh Chúa Kitô chiếu sáng nơi dung mạo của họ!

 Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Ðấng là "lời sống động mang đến niềm an ủi cho Giáo Hội đang dấn thân vào trong cuộc chiến chống lại sự chết" (trích thông điệp Tin Mừng Sự Sống, số 105).

 Sau những lời huấn đức trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin. Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nói thêm về Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện để tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo, vừa được cử hành trước đó, hôm thứ bảy 24 tháng 3/2001, do sáng kiến của Phân Bộ Giới Trẻ của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. ÐTC nói: "Ước chi hy sinh của các nhà truyền giáo tử đạo nầy, nhờ kết hiệp với hy sinh của Chúa Kitô, được trở nên men tình yêu thương, công bằng và hòa bình, ngỏ hầu Nước Thiên Chúa được lớn lên trong lịch sử". ÐTC cũng nhắc lại rằng, thêm vào con số đông đảo các vị tử đạo, trong Năm Thánh 2000 vừa qua, đã có 29 nhà truyền giáo bị giết vì đạo, trong số nầy có 4 vị là người Ý.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page