Văn kiện Giáo hội duy nhất
theo Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới"
(Novo Millennio ineunte)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Văn kiện Giáo hội duy nhất, theo Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới" (Novo Millennio ineunte).

 Vatican - 24.01.2001 - Ngày 6 tháng Giêng 2001, sau thánh lể bế mạc Ðại Toàn xá của năm 2000, trước cộng đồng dân Chúa tụ họp đông đảo tại Quảng trường Thánh Phêrô, lần đầu tiên ÐTC đã ký một văn kiện công khai trước mặt mọi người: "Tông thư Novo Millennio ineunte: ngàn năm mới bắt đầu". Văn kiện này như kim chỉ nam hướng dẫn hoạt động mục vụ và truyền giáo của Giáo hội trong Thế kỷ XXI và trong Ngàn năm mới. Trong đó ÐTC nhắc lại cho mọi người lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Duc in altum, hãy ra khơi bắt cá" và mọi hoạt động của Giáo hội phải khởi sự lại từ Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

 Ngoài ra, Văn kiện còn nhắc lại rằng: "Giáo hội duy nhất đã có trong Chúa Kitô". Trong Tông thư, ÐTC nhấn mạnh rằng: dấn thân đại kết là một trong các ưu tiên của Giáo hội trong lúc bước vào Ngàn năm mới. Khoản 48 của Văn kiện nói: "Ðại Toàn xá đã làm cho chúng ta ý thức rõ ràng rằng: Giáo hội như một mầu nhiệm của hiệp nhất. "Tôi tin Giáo hội duy nhất", đây là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Ðiều tin này có nền tảng sau cùng của nó nơi Chúa Kitô; trong Người Giáo hội không thể chia rẽ được.Vì là thân thể của Người, trong sự hiệp nhất phát xuất bởi ơn Chúa Thánh Thần, Giáo hội không thể phân chia được. Thực tại của việc chia rẽ phát xuất trên lãnh vực lịch sử, trong mối quan hệ giữa các con cái của Giáo hội, như là hậu quả của những yếu đuối loài người trong việc đón nhận ơn ban luôn luôn do Ðầu nhiệm Thể thông cho thân thể".

 ÐTC viết tiếp: "Sự hiệp nhất này - một sự hiệp không ngừng thực hiện cách cụ thể trong Giáo hội công giáo, mặc dù những giới hạn riêng của con nguời - cũng hoạt động trong mức độ khác nhau nơi các yếu tố của việc thánh hóa và của chân lý, gặp thấy trong nội bộ các Giáo hội và các Cộng đồng giáo hội khác; các yếu tố này, như những ơn ban riêng của Giáo hội Chúa Kitô, thúc đẩy các giáo hội luôn luôn tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Dó đó, cần phải tái lập với các Giáo hội Ðông phương việc trao đổi các ơn, đã phong phú hóa Giáo hội trong Ngàn Năm thứ nhất".

 Sau cùng, trong khi ngỏ lời với Hiệp Thông Anh giáo và các Cộng đồng Giáo hội khác phát xuất do Cuộc Cải Cách, ÐTC kết thúc như sau: "Việc đối chiếu thần học, sự cộng tác trong đức ái, và, nhất là, phong trào đại kết của sự thánh thiện, sẽ chỉ có thể sản xuất trong tương lai, những hoa trái tốt lành của chúng".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page