Những Lời Cảm tạ của ÐTC
vào lúc Bế Mạc Năm Ðại Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những Lời Cảm tạ của ÐTC vào lúc Bế Mạc Năm Ðại Toàn Xá.

 Biến cố Bế Mạc Ðại Năm Thánh 2000 tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào lúc 9:30 sáng, giờ Roma, ngày thứ bảy mùng 6 tháng 1/2001, Lễ Hiển Linh, có những cao điểm đầy ý nghĩa và cảm động. Cao điểm thứ nhất được quan sát thấy là khi ÐTC quỳ im lặng cầu nguyện lần cuối cùng trước Cửa Thánh, trước đi đưa tay đóng hai cánh cửa lại. Cao điểm thứ hai là bài giảng của ÐTC sau Phúc Âm. ÐTC đã nhìn lại Năm Thánh, và quả quyết rằng: "cử hành Năm Thánh không phải là để khoe trương, nhưng là để cầu xin Ơn Tha Thứ vì những thiếu sót đã qua, và canh tân Ðức Tin"; ÐTC cũng hướng đến tương lai, với lời mời gọi mọi người hãy mở rộng mọi cửa tâm hồn đón nhận Chúa Kitô. Chúng tôi sẽ chia sẽ với quý vị và các bạn nguyên văn bài giảng nầy trong chương trình khác.

 Giờ đây, chúng ta hãy nói đến một cao điểm khác nữa: đó là giây phút hát Kinh Tạ Ơn Thiên Chúa (Te Deum). Trước khi cùng mọi người hiện diện cất hát bài Ca Tạ Ơn Thiên Chúa, ÐTC đã nói vài lời như sau:

 Anh chị em rất thân mến,
Với bài ca long trọng Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa, chúng ta sẽ dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa, vì hồng ân vô giá Năm Thánh cho Giáo Hội và cho nhân loại.

 Cùng hiệp ý với chúng ta trong lời cảm tạ Thiên Chúa, có các giáo phận trên khắp thế giới; những giáo phận nầy đã hết sức nhiệt thành sống Năm Thánh, trong sự hiệp thông liên lỉ với Giáo Hội tại Roma. Người ta cũng không thể quên đi sự tham dự thân thiện của những anh chị em kitô thuộc các Giáo Hội và các cộng đoàn Giáo Hội khác, cũng như không thể quên sự gắn bó của những tín đồ các tôn giáo khác, với niềm vui của những người kitô, vì biến cố đặc biệt nầy.

 2. Trong giây phút nầy, tôi cảm thấy cần nói lên những tâm tình biết ơn sâu xa đối với những cơ chế và những nguời có trách nhiệm trong chính phủ Italia, trong vùng tỉnh Lazio, những vị chịu trách nhiệm về toàn Tỉnh và thị trấn Roma, qua sự dấn thân sâu xa cho Năm Toàn Xá được thành công.

 Tôi cám ơn Ủy ban Trung Ương Năm Thánh và tất cả những ai cộng tác trong nhiều tiểu ban và tổ chức. Tôi cám ơn những ai đặc trách Phụng Vụ và những lúc cầu nguyện; cám ơn những ai phục vụ cho những người hành hương, qua công tác lắng nghe và giải tội. Tôi cám ơn những Lực Lượng An Ninh, những anh chị em lo việc đón tiếp, thông tin, y tế; Tôi cám ơn "Tổ Chức Roma Năm Thánh" và khoảng 70 ngàn anh chị em thiện nguyện, tuộc mọi lứa tuổi, mọi quốc gia, đã thay phiên nhau đến đây liên tục trong thời gian Năm Thánh; cám ơn các gia đình đã đón tiếp những người hành hương nơi nhà của họ, nhất là cám ơn các bạn trẻ. Quả thật có biết bao người đã đóng góp vào, và tôi xin cám ơn tất cả, không trừ một ai.

 Ngoài ra, tôi không thể không cám ơn những vị đã đóng góp cách thiêng liêng cho Năm Thánh; tôi nghĩ đến những đan sĩ nam nữ tại các Dòng Kín, cũng như đến biết bao người, nhất là những người cao niên và những bệnh nhân, đã không ngừng cầu nguyện và dâng những đau khổ của họ để cầu nguyện cho Năm Thánh. Một cách đặc biệt, tôi muốn cám ơn những bệnh nhân mỗi tháng đến gặp nhau tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, cũng như tất cả những ai từ khắp nơi Italia hiệp thông với những cuộc gặp gỡ nầy. Với tất cả mọi người, tôi xin chân thành cám ơn.

 Sau những lời trên, ÐTC nói thêm những lời chào chúc và cám ơn bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, BaLan.

 Cuối cùng ÐTC cùng với tất cả mọi người hát lên bài ca Tạ Ơn Thiên Chúa, Te Deum. Mọi người cùng với ca đoàn hát vang lên tại Quảng Trường. Gương Mặt ÐTC lộ vẻ hết sức cảm động. Trong giây phút nầy, chắc chắn ÐTC ý thức rõ ràng rằng ngài đã đưa toàn thể Giáo Hội bước vào Ngàn Năm Mới. Sau Bài Ca Tạ Ơn là Phép Lành của ÐTC cho tất cả mọi người hiện diện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page