Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi gặp các trẻ em
dịp kết thúc Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi gặp các trẻ em dịp kết thúc Năm Thánh 2000.

 Tin Vatican (Va. 5/1/2001): Lúc 5:15 chiều thứ sáu, ngày mùng 5 tháng giêng 2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến Ðại Thính Ðường Phaolô VI, để gặp các em thiếu nhi đến từ khắp nơi trên thế giới, dịp kết thúc Năm Thánh 2000. Chủ để của buổi gặp gỡ vui nhộn nầy là: "Theo ánh Sao". Các ca đoàn thiếu nhi từ Italia, BaLan, Ukraina, Mailia, Philuậttân, từ Zimbawe, Phi Châu, từ Tân tân Lan, đã đóng góp những bài hát, những điệu múa, làm cho cuộc gặp trở trở nên vui nhộn. Các em thiếu nhi cũng đã dâng lên ÐTC những món quà và những lời cầu nguyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuối buổi gặp gỡ, ÐTC đã ngỏ lời vắn tắt với các em như sau:

 Các con thiếu nhi thân mến,
Thật là vui cho Cha biết là chừng nào được hiện diện giữa chúng con chiều nay! Cha cám ơn chúng con vì đã tổ chức buổi gặp gỡ vui tươi nầy, vào lúc kết thúc Năm Toàn Xá. Cha chào chúc chúng con tất cả với kết lòng trìu mến: chúng con, những trẻ đang hiện diện trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI nầy, và tất cả chúng con, những kẻ đang hiệp thông với cuộc gặp gỡ nầy qua truyền hình. Vì vậy, Cha hết lòng cám ơn Ðài Truyền Hình Italia (Rai), vì đã phụ trách nhiều lần phát hình và nhiều lần tiếp vận truyền thanh và truyền hình.

 Năm Thánh đã được khai mạc với những trẻ em; và do đó cũng đúng để bế mạc Năm Thánh với những trẻ em. Ðây là một dấu chỉ tích cực của hy vọng, một lời cầu chúc cựu thể của sự sống. Và nhất là đây là một điều vinh hạnh cho các trẻ em, mà Chúa Giêsu đã tỏ ra yêu mến đặc biệt, và muốn có các em đến vây quanh Người. Chúa đã nêu gương những trẻ nhỏ để vào Nước Trời, cho người lớn và những đồ đệ.

 Chúng con thân mến, cuộc họp mừng của chúng con hôm nay có chủ đề là: "Theo Ánh Sao", và nhắc lại lễ trọng Hiển Linh của Chúa, mà chúng ta sẽ mừng vào ngày mai (thứ bảy mùng 6 tháng 1/2001). Ngôi Sao lạ đã làm cho các Ðạo Sĩ suy nghĩ; các vị nầy là những nhân vật huyền bí trong Phúc âm, là những nhà khôn ngoan, có văn hóa, và chuyên môn trong lãnh vực thiên văn học. Nhưng nếu nhìn kỷ, chúng ta thấy các vị là những người có một tâm hồn trẻ thơ, say mê với Mầu Nhiệm; các ngài sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của Vì Sao và sẵn sàng bỏ tất cả để ra đi và đến thờ lạy Vua của Người Do Thái, sinh hạ tại Bêlem.

 Chúng con thân mến, chúng con ngày nay là những thiếu nhi và những nguời còn trẻ, nhưng ngày mai chúng con sẽ là thế hệ những nguời kitô trưởng thành của ngàn năm thứ ba. Trách nhiệm của chúng con lớn lao biết là chừng nào! Chúng con sẽ là những kẻ chủ động của Năm Thánh sắp đến, nào năm 2025. Lúc đó, chúng con sẽ là những người lớn: có thể là chúng con đã lập gia đình, hoặc đã là những linh mục hay là những kẻ tận hiến cho một sứ mạng đặc biệt trong Giáo Hội để phục vụ cho anh chị em mình.

 Và cha đây, hết sức thỏa mãn vì đã đưa Giáo Hội vào ngàn năm thứ ba, cha nhìn đến chúng con với tâm hồn đầy hy vọng. Trong đôi mắt chúng con, trong dung mạo hiền từ của chúng con, cha dường như đã nhìn thấy trước được dung mạo của Năm Thánh sắp đến. Cha nhìn xa và cầu nguyện cho chúng con. Các con thân mến, hãy giữ gìn ngọn đèn Ðức Tin được nêu cao và luôn cháy sáng, ngọn đèn mà chiều nay, một cách tượng trưng, Cha trao phó cho chúng con và những trẻ đồng tuổi chúng con ở khắp nơi trên thế giới nầy. Với ánh sáng nầy, chúng con hãy thắp sáng các nẻo đường đời, chúng con hãy đốt cháy thế giới bằng tình yêu thương!

 Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành với chúng con và Cha ban phép lành cho chúng con.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page