Sứ Ðiệp
Diễn Ðàn Quốc tế Giới Trẻ
Tại Paris, 1997

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của các bạn trẻ tham dự Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ gởi cho các bạn trẻ trên thế giới.

Như đã có dịp nhắc qua trước đây, trước biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đã được tổ chức từ ngày 19 đến 24 tháng 8, thì có biến cố gọi là Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, được tổ chức từ ngày 14 cho đến 18/8/97. Lúc mới được thành lập, thì chỉ có Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không mà thôi. Sau đó, Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ được thêm vào như là một sinh hoạt đi đôi với ngày quốc tế giới trẻ. Trong tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Paris, có hai biến cố cho giới trẻ, đi liền với nhau, đó là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, và Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ 6. Tham dự diễn đàn quốc tế Giới Trẻ, là những bạn trẻ được chọn làm đại diện cho giới trẻ của từng quốc gia tham dự, và thường thì mỗi quốc gia có hai bạn trẻ đại diện tham dự diễn đàn nầy. Sau Diễn Ðàn, các bạn trẻ đại diện tham dự đã soạn ra một sứ điệp ngắn, gởi cho tất cả các bạn trẻ trên thế giới. Chúng ta chưa có dịp nhắc đến sứ điệp nầy. Vậy, hôm nay, trong mục thời sự nầy, chúng ta hãy theo dõi bản dịch nguyên văn sứ điệp ngắn của các bạn trẻ tham dự Diễn Ðàn, gởi cho tất cả các bạn trẻ trên thế giới. Thật ra, sứ điệp nầy, đã được một bạn trẻ đại diện đứng ra đọc vào cuối thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Chúa Nhật 24/8 vừa qua. Nhưng trong phần tường thuật vừa qua, vì không có thời giờ, chúng tôi chưa nhắc gì nhiều đến sứ điệp nầy. Giờ đây, chúng ta hãy theo dõi trọn cả sứ điệp như sau:

Chúng tôi, những người trẻ đại diện cho những cộng đoàn khác nhau, hiệp nhất trong cùng một đức tin, chúng tôi quy tụ lại để chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui của đời sống chúng tôi trong Chúa Kitô. Với tư cách những tham dự viên của Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VI, chúng tôi vui mừng vì những khác biệt văn hóa, từ nay được hiệp nhất với nhau trong cùng một giáo hội, nhân dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Mỗi người chúng tôi là một bức thơ của Chúa Kitô, và cùng nhau, chúng tôi muốn thông truyền cho các bạn, qua sứ điệp nầy, thông truyền điều mà chúng tôi đã sống trong Chúa Kitô.

Ðức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta qua những lời của Chúa Giêsu: Hãy đến mà xem. Chúng tôi đã đến và đã là những chứng nhân cho một sự chia sẻ hết sức phong phú. Sự phong phú đó, là tình yêu tự do của Thiên Chúa đối với chúng ta tất cả. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, và tình yêu thương nầy dạy chúng ta biết yêu thương tất cả những ai mà chúng ta gặp. Như thế, mỗi ngày chúng ta trở nên hình ảnh của Chúa Kitô nhiều hơn. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm làm việc cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa trong những hoàn cảnh sống của con người, những hoàn cảnh mà Nước Thiên Chúa phải đối diện. Chúng ta tất cả có một vai trò phải chu toàn, và không ai có thể làm thay thế cho chúng ta. Tất cả chúng ta phải đích thân đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu, Ðấng mời chúng ta đến gặp ngài. Nhưng thử hỏi: Chúa ở đâu đây?

Chúa Kitô luôn sống động và hiện diện một cách đặc biệt trong biết bao kẻ nghèo và bất hạnh. Ðó là những vị tiên tri không có tiếng nói của ngày hôm nay. Qua họ, Chúa Giêsu đã không ngừøng hỏi chúng ta: Chúng con đã làm gì cho Thầy? Chúng tôi đã tự đặt ra cho mình câu hỏi: Làm sao chúng ta có thể đáp lại tiếng Chúa mời gọi, trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng, tình thương và tình liên đối, trong thế giới và trong giáo hội? Chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn nhìn thấy thế gian và giáo hội thay đổi quanh chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào thay đổi thế giới, nếu không thay đổi chính chúng ta trước. Chúng ta muốn sao cho những sự phong phú mà chúng ta đã thừa hưởng, trổ sinh những hoa trái, và chúng ta biết rõ rằng điều đó sẽ tùy thuộc vào đời sống thường ngày của chúng ta. Nếu chúng ta muốn là giáo hội của tương lai, thì chúng ta phải là giáo hội của ngày hôm nay. Do bởi sự dấn thân và đức tin của chúng ta, với lòng quảng đại và sự sẵn sàng của những anh chị em tận hiến, đang giúp cho chúng ta lớn lên trên đường thiêng liêng, và nhất là, nhờ qua bởi ân sủng của Chúa, chúng ta, những người trẻ của xã hội hôm nay, chúng ta có thể tham dự vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa trên mặt đất. Chúng tôi muốn chỉ cho thế gian được nhìn thấy sự dấn thân của chúng tôi, bởi những cử chỉ đầy ý nghĩa, đơn sơ và công khai.

Chúng tôi đề nghị cho các bạn trẻ ngay từ bây giờ hãy trở thành những người thợ xây dựng hòa bình của Chúa Kitô, và nhất là để nhắm đến năm 2000. Chúng ta tất cả có thể trao ban những dấu chỉ của sự bình an nầy, nhờ qua những sáng kiến canh tân, những buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình, hay bất cứ hành động nào khác gợi ý cho các quốc gia hãy có một thái độ trong đó bạo lực và những xung đột không có chổ của nó.

Trong ba năm còn lại, còn phân tách chúng ta ra khỏi ngàn năm thứ ba, chúng ta hãy suy niệm về sự hiệp nhất của Ba Ngôi, như là dấu chỉ cho sự hiệp nhất mà chúng ta ao ước có giữa các giáo hội trên thế giới. Chúng tôi phó thác cho Mẹ Maria. Mẹ là mẩu gương sống động cho sự tin tưởng vào Thiên Chúa và cho sự sẳn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

Chúng tôi đã đến và chúng tôi đã nhìn thấy. Từ nay về sau, điều chúng tôi đã lãnh nhận, thì đã đến lúc chúng tôi ra đi công bố chúng.


Back to Radio Veritas Home Page