Huấn Ðức của ÐTC
Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô,vào trưa Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm.

Vatican - 08.12.97 - Giờ trưa ngày lễ Ðức Mẹ vô nhiễm, ÐTC ra cửa sổ nơi phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền Tin với khoảng 20 ngàn tín hữu Roma và hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong bài suy niệm vắn tắt trước khi đọc kinh, ÐTC chú giải lời Thiên sứ chào Ðức Trinh Nữ Maria trong ngày truyền tin như sau: "Hỡi Ðấng đầy ơn thánh, hãy vui mừng, Thiên Chúa ờ cùng Bà: Ðầy ơn thánh! Ðức Maria, Thiên Chúa đã nghĩ ra và đã muốn từ thuở đời đời trong chương trình huyền nhiệm của Người: một tạo vật được tràn đây tình yêu của Thiên Chúa, hoàn toàn nhân hậu, hoàn toàn xinh đẹp, hoàn toàn thánh thiện. Loài người nhìn vẻ mặt bên ngoài. Thiên Chúa trái lại nhìn vào tâm hồn. Tâm hồn của Ðức Mẹ hoàn toàn hướng về việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, Ðức Trinh Nữ là gương mẫu của việc chờ đợi và của niềm hy vọng Kitô". ÐTC nói tiếp. "Trong tâm hồn Mẹ, không có một bóng tối nào của ích kỷ: không ước muốn sự gì cho mình, mà chỉ nghĩ đến vinh danh Chúa và sự cứu rỗi loài người mà thôi. Chính đặc ân được gìn giữ khỏi tội tổ tông, không làm cho Mẹ trở nên hiên ngang, tự hào, trái lại hoàn toàn phục vụ cho sứ mệnh cứu chuộc của Con của Mẹ".

ÐTC kết thúc bài suy ngắm: "Nhân loại của thời ta sắp bước vào Ngàn Năm thứ ba, gặp được nơi Ðức Trinh Nữ vô nhiễm gương mẫu của việc chờ đợi và của niềm hy vọng. Mẹ dạy chúng ta tránh xa thuyết định mệnh và sự chịu đựng thụ động, cũng như tránh khỏi mọi cám dỗ chạy theo chủ nghĩa ngàn năm tận thế. Mẹ dạy chúng ta nhìn về tương lai bằng việc biết rằng Thiên Chúa đến với chúng ta; chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này trong cầu nguyện và trong chờ đợi tỉnh thức. Mẹ là Trinh Nữ khôn ngoan, chúng ta hãy học cho biết sẵn sàng đến trước mặt Chúa Kitô như thế nào, lúc Người đến trong vinh quang: Xin Mẹ Maria giúp chúng ta đến gặp Chúa với đức tin sống động, đức cậy hân hoan, đức mến cụ thể".

Trong lời chào thăm các người hành hương, ÐTC chào thăm và cảm ơn cách riêng "Hàn Lâm viện Ðức Mria vô nhiễm" với những lời như sau:

"Tôi biết: trong anh chị em có nhiều bạn trẻ. Xin Ðức Trinh Nữ hãy đồng hành với tất cả những ai được gọi lên chức linh mục và đời sống tận hiến, để họ đáp lại cách quảng đại tiếng Chúa gọi".

ÐTC đến kính viếng đài Ðức Mẹ vô nhiễm tại Quảng trường Tây Ban Nha nằm ở trung tâm Roma:

Vatican - 8.12.97 - Lúc 16 giờ ngày Lễ Ðức Mẹ, theo truyền thống từ lâu đời, ÐTC đến Quảng Trường Tây Ban Nha, trung tâm lịch sử của Thành phố Roma, để kính viếng, cầu nguyện với dân chúng và đặt vòng hoa trước Ðài Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm.

Tín điều Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội được Ðức Thánh Cha Pio IX tuyên bố ngày mồng 8 tháng 12 năm 1854 với Tông Sắc Ineffabilis Deus. Sau đó 4 năm, tức 1858, khi hiện ra tại Lộ đức, trả lời cho Bernadette hỏi: "Bà là ai?", Ðức Mẹ đã xưng mình: "Ta là Ðấng không hề mắc tội tổ truyền". Ðài kỷ niệm dâng kính Ðức Mẹ ở trung tâm Roma được xây cất và hoàn tất năm 1857.

Hiện diện trong buổi cầu nguyện với ÐTC có ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Giáo phận Roma, ÐHY Jozef Tomko, Tổng trưởng Bộï Truyền giáo, vì trụ sở của Bộ ở kế bên Ðài kính Ðức Mẹ, Ðại Sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh, Tòa Ðại sứ cũng ở bên cạnh Ðài Kỷ niệm và vì Tây Ban nha có công nhiều trong việc cổ võ Tín điều Ðức Trinh Nữ vô nhiễm và góp nhiều về vật chất vào Ðền Thờ Ðức Bà Cả. Ngoài ra còn có Ông Thị trưởng Roma, hướng dẫn Ủy ban Hành chính Thành phố Roma và Ông Chủ tịch "Hàn Lâm viện Ðức Trinh Nữ vô nhiễm".

Sau khi đặt vòng hoa trước Ðài Mẹ Maria Vô Nhiễm, ÐTC đã đọc lời kinh sau đây:

"Lạy Mẹ Thiên Chúa Ðấng vô nhiễm nguyên tội, chúng con kính chào Mẹ. Xin Mẹ nhận lời cầu xin của chúng con và xin Mẹ đoái thương, với lòng hiền mẫu dẫn đưa Giáo hội ở Roma và trên cả Thế giới, bước vào trong sự sung mãn của thời gian: tất cả thế giới hướng về sự sung mãn này, từ ngày Con của Mẹ và là Chúa chúng con Ðức Giêsu Kitô đến trong thế gian này. Người là Nguyên Thủy và Cứu cánh, Alfa và Omega; Người là Vua của mọi thời đại, là Trưởng Tử của tất cả thụ tạo; Người là Trước hết và Sau hết. Nơi Người tất cả đều được hoàn tất; nơi Người mọi thực tại được trưởng thành cho đến mức độ mà Thiên Chúa muốn trong chương trình bí nhiệm của Tình Yêu của Người. Lạy Ðức Trinh Nữ rất khôn ngoan, chúng con kính chào Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân thay, khoan thay, chúng con kính chào Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con; xin Mẹ bầu cử cho chúng con, lạy Ðức Trinh Nữ vô nhiễm, Mẹ hay thương xót và quyền thế của chúng con. Ôi lạy Mẹ Maria!

Sau buổi cầu nguyện bên Ðài Ðức Mẹ ở Quảng trường Tân Ban Nha, ÐTC đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, để kính viếng và cầu nguyện trong Nhà Nguyện "Paolina" trước ảnh Ðức Mẹ được tôn kính với tước hiệu "Salus Populi Romani: Ðức Bà của Sự cứu rỗi của Dân Roma". Từø thế kỷ thứ 9 , ảnh Ðức Mẹ này được dân Roma sùng kính cách riêng tại đây.


Back to Radio Veritas Home Page