Bài Giảng của ÐTC
Thánh Lễ phong Chân Phước
Thứ Sáu 22/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng Thánh Lễ phong Chân Phước cho đầy tớ Chúa Frédéric Ozanam, sáng thứ sáu 22/8/97

Bài phúc âm được chọn cho thánh lễ phong chân phước cho đầy tớ Chúa Frédéric Ozanam, là bài phúc âm ghi lại dụ ngôn về nguời Samaritanô nhân lành, thực thi tình bác ái với người mình không quen biết. ÐTC đã nói về tình bác ái của đạo Chúa, và đã nêu cao mẩu gương bác ái của Tân Chân Phước Frederic Ozanam, như sau:

Tân chân phước Frêderic Ozanam luôn luôn yêu thương tất cả những kẻ bất hạnh. Lúc còn trẻ, ngài đã ý thức rằng không đủ nếu chỉ nói về tình bác ái và về sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới. Ðiều đó phải được diễn dịch ra bằng sự dấn thân hữu hiệu của những nguời Kitô để phục vụ những anh chị em nghèo cùng. Như thế Tân Chân Phước đã gặp thấy được trực giác của thánh Vinh Sơn: "anh chị em thân mến, chúng ta hãy yêu thương Thiên Chúa, chúng ta hãy yêu thương Thiên Chúa, nhưng với đôi tay chúng ta, với mồ hôi trán" (St Vincent de Paul, XI,40). Ðể diễn tả tình yêu thương Thiên Chúa một cách cụ thể, tân chân phước Ozanam, lúc mới 20 tuổi, đã cùng với các bạn học mà thành lập Hội Bác Ái thánh Vinh Sơn, với mục đích là trợ giúp cho những người nghèo, trong tinh thần phục vụ và chia sẻ. Rất mau sau đó, những Hội Thánh Vinh Sơn lan truyền rất nhanh ra bên ngòai Nước Pháp, trong tất cả các quốc gia Âu Châu, và trên toàn thế giới. Chính cha đây, khi còn là sinh viên, cha cũng đã là thành viên trong Hội thánhVinh Sơn. Từ nay về sau, tình yêu thuông đối với những kẻ bất hạnh khốn cùng, đối với những kẻ không được ai chăm sóc cho, nằm ở trung tâm đời sống và quan tâm của Tân chân phước Frederic Ozanam. Nói về những anh chị em đáng thương nầy, tân chân phước đã viết như sau: Có lẽ chúng ta cần phải cúi mình xuống dưới chân họ và nói như thánh tông đồ: Ðây là Chúa của Tôi (Tu es Dominus meus). Anh chị em là những nguời chủ, và chúng tôi là những nguời đầy tớ; anh chị em là những hình ảnh thánh thiện của Thiên Chúa mà chúng tôi không nhìn thấy được, và vì không biết phải yêu mến Thiên Chúa bằng cách nào khác, chúng tôi yêu thương Ngài trong anh chị em" (Louis Janmot).

Tân chân phước quan sát cảnh sống thật của những anh chị em nghèo cùng và đi tìm một sự dấn thân càng ngày càng hữu hiệu hơn để giúp cho họ lớn lên trong nhân tính. Ngài hiểu rằng tình bác ái phải dẫn đưa đến dấn thân làm việc để sửa chữa lại những bất công. Tình Thương và Công Bằng luôn đi đôi với nhau. Ngài có một lòng can đảm sáng suốt, để dấn thân trong lãnh vực xã hội và chính trị, vào thời có nhiều xáo trộn của đất nước Ngài, bởi vì không một xã hội nào có thể chấp nhận bằng lòng với sự nghèo cùng như là một định mệnh không tránh khỏi được. Nếu chấp nhận như vậy, thì xã hội đó không còn danh dự gì nữa. Chính vì thế mà nguời ta có thể nhìn thấy nơi Ngài một vị tiền hô của học thuyết xã hội Công Giáo, mà Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII vài năm sau sẽ khai triển trong thông điệp Tân Sự. Trước sự nghèo cùng của biết bao con nguời nam nữ, thì tình bác ái là một dấu chỉ tiên tri cho sự dấn thân của người Kitô theo Chúa Kitô. Như thế, cha xin mời gọi những anh chị em giáo dân, đặc biệt các bạn trẻ, hãy chứng tỏ lòng cam đảm và sáng kiến tưởng nghĩ ra để làm việc cho công cuộc xây dựng những xã hội huynh đệ hơn, trong đó những anh chị em nghèo cùng sẽ được nhìn nhận trong phẩm giá của họ và gặp được những phương tiện để sống một cách xứng đáng. Với sự khiêm tốn và tin tưởng không giới hạn vào Chúa quan phòng, đặc điểm của nếp sống đạo của Tân Chân Phước Ozanam, anh chị em hãy có can đảm chia sẻ những của cải vật chất và tinh thần với những ai sống trong sự nghèo cùng cần được trợ giúp.

Biến cố thứ hai, vào buổi chiều, là việc ÐTC đi thăm Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Phục Sinh của Giáo Phận Eâvry, sau khi đã ghé cầu nguyện riêng tại phần mộ của Bác Sĩ Jérome Lejeune. Tại nhà thờ chính tòa, ÐTC đã ngỏ lời vắn tắt với cộng đoàn hiện diện, dưới sự lãnh đạo của Ðức Giám Mục sở tại, ÐTC đã nói như sau:

Là nguời kế vị thánh Phêrô, tôi đến đây để củng cố anh chị em trong đức tin, trong sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Mỗi cộng đoàn Giáo Hội địa phương tham dự vào sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao phó cho tất cả các đồ đệ, mỗi người theo ơn gọi của mình và theo hoàn cảnh sống của mình. Và tôi muốn nói những lời khuyến khích thân tình với các linh mục, các thầy phó tế, các tu sĩ nam nữ, với những giáo dân dấn thân, bằng nhiều cách khác nhau, đang hoạt động để phục vụ cho cộng đoàn giáo phận. Anh chị em là những người xây dựng đích thực của Giáo Hội, đền thờ Thiêng Liêng, nếu anh chị em mang Tin Mừng đến cho mọi dân nước, nếu anh chị em bước vào đối thoại với những anh chị em khác đến từ những nền văn hóa khác, nếu anh chị em tiếp đón những kẻ bị thương đau trong cuộc sống, những người nghèo, những bệnh nhân, những nguời bị tàn tật, những kẻ tù tội. Tất cả đều được mời gọi trở thành những viên đá sống động của Tòa Nhà mà Chúa Kitô là viên đá góc.

Sinh hoạt cuối cùng của ngày hôm qua của các bạn trẻ là Buổi suy niệm Ðàng Thánh Giá chung. ÐTC không tham dự, nhưng có gởi một sứ điệp cho các bạn trẻ, mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại theo Chúa trên con đường thập giá. "Nơi những con người gặp thử thách, bị khinh thị, bị chối từ, bị chà đạp, chúng ta được khám phá ra Chúa Kitô đang tiến bước với thập giá trên vai, trên những nẻo đường của nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, Ðấng chịu đóng đinh luôn luôn có mặt trên con đường bạn đi, bên cạnh những ai khổ cực, đau buồn và phải chịu chết. Chúng con, những kẻ mệt nhọc và gánh nặng, hãy đến nơi Chúa Kitô ở; cùng với Chúa, chúng con vác lấy thập giá mình; hãy dâng hiến cho ngài đời sống chúng con, và Chúa sẽ an ủi nâng đỡ chúng con. Bên cạnh chúng con, còn có Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, Mẹ hướng dẫn chúng con và ban cho chúng con sự can đảm và an bình.


Back to Radio Veritas Home Page