Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 18/05/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 18/05/97 cùng với những tâm tình của Ðức Gioan Phaolô II nhân ngày sinh nhật thứ 77 của ngài.

(RG, Reuter, 18/5/97).
(Viva il Papa 11.20)
Bầu khí tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, vào trưa Chúa Nhật hôm qua, 18/5/97, ngày Sinh Nhật thứ 77 của ÐTC, thật là nồng nhiệt. Khi ÐTC vừa xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để nói vài lời trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, thì dân chúng đã vui vẽ hát mừng Sinh Nhật của ÐTC. Viva Il Papa. Hoan hô Ðức Thánh Cha. Rồi sau khi nói vài lời về ý nghĩa của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày lễ khai sinh Giáo Hội, và tôn vinh chiều kích phổ quát của ơn cứu rỗi, ÐTC đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, và sau đó ngài nói vài lời về Ngày Sinh Nhật thứ 77 của ngài như sau:

Với cái nhìn hướng về Mẹ Maria, tôi xin cám ơn tất cả những ai đã chúc mừng Sinh Nhật của tôi (Viva il Papa). Anh chị em bảo đảm cầu nguyện cho tôi. Hãy xin mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa ban cho Tôi và cho toàn thể Giáo Hội ơn sống trung thành. Totus Tuus. Trọn cả con thuộc về Mẹ. Ngày hôm nay, tôi xin lặp lại những lời nầy, với hết lòng tin tưởng vào sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, ngõ hầu sứ điệp Cứu Rỗi, nhờ vào sự đóng góp quảng đại của anh chị em, có thể vang dội đến tận cùng trái đất. Ðó là những tâm tình của ÐTC trong dịp Sinh Nhật thứ 77 của ngài. Dân chúng hăng say hát mừng ÐTC. Cuối cùng ÐTC cầu chúc mọi người Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đầy may lành và Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả. Trước buổi gặp gỡ để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng vào lúc trưa Chúa Nhật, thì vào buổi sáng, nhân dịp đi thăm một giáo xứ, trong thành Roma, ÐTC đã được cộng đoàn giáo xứ đón tiếp và chúc mừng Sinh Nhật. Giáo xứ đã cho thả lên không trung 77 quả bóng, tượng trưng cho 77 tuổi của ÐTC. Những giây phút chúc mừng Sinh Nhật tại giáo xứ, mang lại cho ÐTC nhiều tươi vui. Ngài mĩm cuời và nói đùa với một em bé tò mò hỏi ÐTC như sau: Khi chúng con mừng Sinh Nhật, thì chúng con hứa là sẽ làm tốt điều gì đó. ÐTC có hứa làm gì hay không? Và ÐTC đã vui miệng trả lời như sau: "Cha hứa sống tốt lành hơn." Khi các em trong giáo xứ hát bài ca STO LAT, bằng tiếng BaLan để chúc mừng ÐTC, thì ÐTC đã vui miệng nói như sau: Chúng con có biết là bài hát bằng tiếng BaLan vừa rồi nói lên điều gì không? Bài hát chúc cha sống đến 100 tuổi. Vậy cha còn phải sống 23 năm nữa, mới được 100 tuổi. Cha hy vọng được như vậy. Thời gian qua mau . ÐTC cũng đã vui miệng bộc lộ cho những ngưòi hiện diện là: Ngài đã được sinh ra trong khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều, ngày 18/5/1920. Rồi cũng vào khoảng 5-6 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 1978, Ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô ở ngai tòa Roma, để trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải là nguời Italia, sau khoảng cách 450 năm. ÐTC quên nhắc là ngài đã bị anh Ali Agca bắn trọng thương cũng vào lúc 5-6 giờ chiều ngày 13/5/1981. ÐTC nói: Ðó là những giây phút đáng ghi nhớ của đời sống Cha. Mỗi nguời đều có một lịch sử riêng, hướng dẫn đến sự sống đời đời. Sau 77 năm, giờ đây tôi gần với lúc trời lặn hơn các con, vì các con còn là những người trẻ. Và dù đang vui mừng Sinh Nhật, ÐTC cũng đã không quên nhắc đến thảm cảnh của các dân tộc tại Zair và Rwanda bên Phi Châu. ÐTC cầu mong và cho biết là ngài hằng cầu xin Thiên Chúa cho mọi nguời dân Zair, biết thực thi sự hòa giải, để xây dựng lại đất nước vào thời sau Tổng Thống Mobutu.


Back to Radio Veritas Home Page