Mơ Ước

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 198 -

Chay Ðôi Chân:

chọn đường ngay chính và bạn đồng hành

 

Chay Ðôi Chân: chọn đường ngay chính và bạn đồng hành.

Minh Thanh

(RVA News 28-03-2026) - Trong ánh nhìn thánh thiện, chay đôi chân là sự tỉnh thức trong việc lựa chọn nẻo đường ta đi và những nơi ta đến. Chay đôi chân là biết dừng lại trước vực thẳm của sự dữ và vững bước trên lộ trình của sự công chính, để mỗi bước đi đều in dấu sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mùa Chay mời gọi chúng ta dừng chân để nhìn lại hành trình của mình xem chúng ta đã đi đúng chính lộ chưa? Chúng ta đang chọn bạn đồng hành là ai? Trong phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa hướng dẫn để chúng ta biết: chay đôi chân - chọn đường ngay nẻo chính và chọn đúng bạn đồng hành.

Sách Châm ngôn thường đặt con người trước hai thực tại đối lập: con đường của người công chính và lối đi của kẻ gian ác. Chay đôi chân là nhận diện "đường công minh đưa tới sự sống, lối gian tà dẫn đến tử vong."[1] Sách Châm ngôn diễn tả vẻ đẹp của lựa chọn này một cách tuyệt vời. Một đôi chân biết chay tịnh là đôi chân luôn hướng về phía ánh sáng.

Việc phân định này đòi hỏi một đôi chân biết "nghe" theo tiếng Chúa. Khi ta biết từ bỏ nẻo đường của những kẻ "thích làm điều ác" đôi chân ta sẽ không còn lạc lối. Chay đôi chân chính là can đảm để quay lưng lại với những lối mòn của thói quen xấu, để dấn thân vào con đường hẹp của sự thật và đức hạnh. "Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác; ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn."[2]

Một đôi chân biết chay tịnh không phải là đôi chân bước đi một cách mù quáng hay hấp tấp. Sách Châm ngôn dạy rằng: "Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện."[3] Chay đôi chân đòi hỏi sự chú tâm, lòng cảnh giác và một nhịp độ sống chậm lại để quan sát. Người thực hành chay chân là người biết dừng lại để cầu nguyện và suy xét trước khi dấn thân vào một quyết định quan trọng. Sách Châm ngôn đã dạy: "Ai coi thường đường lối mình đi thì sẽ chết."[4] Lời nhắc nhở này thôi thúc chúng ta phải canh chừng từng bước chân, đảm bảo rằng chúng ta không dẫm vào bẫy của sự kiêu ngạo hay sự gian dối.

Hơn nữa, chay đôi chân còn là việc giữ cho mình một lộ trình ngay thẳng. Sách Châm ngôn nhấn mạnh: "Ðức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi."[5] Khi ta sống ngay thẳng, đôi chân ta sẽ không phải loay hoay trong những ngõ cụt của sự dối trá. Sự liêm chính trở thành người dẫn đường.

Một phần cốt yếu của việc chay đôi chân là khôn ngoan trong việc chọn bạn đồng hành và chọn môi trường sống. Sách Châm ngôn đưa ra một nguyên tắc vàng: "Ði với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy hoạ."[6] Ðôi chân biết chay tịnh thì biết từ khước việc bước chung đường với những kẻ lừa lọc, kiêu căng, vì "kẻ kiêu ngạo là điều ghê tởm đối với Ðức Chúa."[7] Thay vào đó, chay đôi chân thôi thúc chúng ta hướng về phía những bậc hiền triết, những người công chính. Khi ta cùng bước đi với những người có tâm hồn cao thượng, đôi chân ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh, trí tuệ ta được mở mang và lòng đạo đức được thăng tiến.

Chay đôi chân là tránh đi vào con đường tội lỗi. Ðôi chân đã được thanh luyện thì chọn đường công chính. Sách Châm ngôn đã nói: "Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Ðức Chúa hướng dẫn từng bước đi."[8] Vì thế, việc chay đôi dẫn ta đến một niềm xác tín và ký thác toàn bộ lộ trình cuộc đời cho Thiên Chúa. Khi ta để Chúa làm người dẫn đường, đôi chân ta sẽ không còn sợ hãi trước những đoạn đường tối tăm hay những dốc cao dựng đứng. Sự ký thác giúp ta nhận ra rằng lòng người toan tính nẻo đường, còn Ðức Chúa điều khiển bước chân. Chay đôi chân là hành động phó thác, để mặc Chúa dẫn đưa ta đến những đồng cỏ xanh tươi và dòng nước mát trong của ân sủng. Trong sự ký thác này, đôi chân ta tìm thấy sự nghỉ ngơi ngay cả khi đang di chuyển. Ta đi mà không lo âu, ta chạy mà không mệt mỏi, vì ta biết mục tiêu cuối cùng là lòng nhân hậu của Chúa. Ðôi chân lúc này không còn là công cụ của sự bôn ba tìm kiếm những thứ phù du, mà trở thành phương tiện để ta bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con đôi chân để bước đi trên mặt đất. Trong mùa Chay thánh này, xin Chúa giúp con thực hành việc "chay đôi chân" một cách trọn vẹn. Xin giúp con biết dừng lại đúng lúc trước những cám dỗ của nẻo đường gian tà và bóng tối của sự dữ. Xin cho con biết chọn người đồng hành đức hạnh và biết ký thác mọi bước chân cho sự dẫn dắt của Chúa. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] Cn 12,28.

[2] Cn 16,17.

[3] Cn 10,9.

[4] Cn 16,17.

[5] Cn 11,3.

[6] Cn 13,20.

[7] Cn 16,5.

[8] Cn 16,9.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page