Mơ Ước

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 190 -

Trọn tình phụ tử

 

Trọn tình phụ tử.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 19-03-2026) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Sam Childers là một nhà truyền giáo và hoạt động nhân đạo người Mỹ nổi tiếng về tình yêu dành cho trẻ mồ côi ở miền Nam Sudan.

Sinh năm 1963, thời tuổi trẻ, ông sống phóng túng, bạo lực, thậm chí có thời gian nghiện ngập. Sau khi lấy vợ, ông đã rời bỏ quá khứ tội lỗi, theo Kitô giáo và trở thành mục sư. Cùng với vợ, Sam đã đi truyền giáo ở nhiều nơi. Năm 1998, trong chuyến đi truyền giáo tới Sudan, khi chứng kiến vô số những nỗi đau của người dân ở đây, đặc biệt là các trẻ em mồ côi là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực ở vùng đất này, Sam đã quyết tâm cứu giúp trẻ em vùng chiến sự. Ông đã xây dựng một ngôi làng trẻ em ở Nam Sudan. Ngôi làng đó hiện nay là ngôi nhà của hơn 300 trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng và giáo dục.

Với tình yêu vĩ đại dành cho các trẻ em mồ côi, Sam Childers trở thành người cha nuôi vĩ đại của cả ngàn trẻ em mồ côi được cứu thoát khỏi khu vực chiến tranh và xung đột. Năm 2001, Childers sáng lập tổ chức phi lợi nhuận có tên là "Những thiên thần của Ðông Phi" để vận hành làng trẻ mồ côi Nam Sudan. Tổ chức này hiện chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi và mở rộng hoạt động sang Uganda và Ethiopia, với các trường học, giếng nước và chương trình đào tạo nghề giúp trẻ có tương lai tự lập. Năm 2013, ông là người Mỹ đầu tiên nhận Giải thưởng Mẹ Têrêsa cho Công bằng Xã hội. Hiện nay, ông vẫn giảng đạo, diễn thuyết và tiếp tục dành tình thương và sự quan tâm lớn nhất cho những đứa con nuôi của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Ca khúc "Tình cha" của danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn được bắt đầu với những ca từ rất đẹp về tình yêu của người cha: "Tình Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn". Có lẽ đây cũng là cảm giác ấm áp mà những đứa trẻ mồ côi ở vùng đất hoang tàn, lạnh giá vì chiến tranh có thể cảm nhận được nơi tình yêu của người cha nuôi Sam Childers dành cho chúng. Không lạ gì khi tình phụ tử thiêng liêng và cao đẹp thường gặp thấy giữa những người cha và người con cùng chung máu thịt! Nhưng ở đây, mặc dù những đứa trẻ mồ côi ở vùng Nam Sudan không cùng chung dòng máu và cũng không phải là người cùng dân tộc với mình, nhưng vị mục sư Sam Childers vẫn bất chấp hiểm nguy và khó khăn của vùng chiến sự mà mở rộng tấm lòng để yêu thương và cưu mang cả ngàn đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.

Nghĩ về tình cảm thiêng liêng của người cha nuôi và con nuôi, chúng ta hướng về Thánh Cả Giuse - vị cha nuôi tuyệt vời của Chúa Giêsu mà hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính nhớ ngài - người bạn trăm năm của Mẹ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác trong xã hội Do Thái thời đó, thánh Giuse cũng có nghề nghiệp ổn định với cái cưa, cái búa và ước mơ có một gia đình hạnh phúc vang tiếng nói cười của những đứa con. Thế nhưng, trước thánh ý Thiên Chúa, ngài không hề thắc mắc mà sẵn sàng mở lòng và mau mắn cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong sứ mạng làm "Cha nuôi" của Con Thiên Chúa và là Bạn Trăm Năm của Mẹ Thiên Chúa. Ngài che chở, bảo vệ, chăm sóc, dưỡng nuôi Con Thiên Chúa và trở nên mẫu gương tuyệt vời cho mọi người cha trong thời đại hôm nay.

Ngày hôm nay, tình cảm giữa những người cha và những đứa con ruột thịt đang gặp những thách đố lớn bởi sự suy đồi về ý thức luân lý cũng như sự ích kỷ, tư lợi. Có những người cha chấp nhận vất vả gian nan do sự khắc nghiệt của trời lẫn sự cay đắng của lòng người để lo cho con mình được sống no đủ và có điều kiện học tập, tiến thân. Nhưng, cũng có nhiều người cha chỉ biết quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của bản thân mà bỏ rơi con cái mình. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người cha biết quên mình chăm lo cho con cái và quan tâm, nâng đỡ những đứa trẻ bất hạnh mà mình gặp thấy trên đường đời.

Lạy Chúa, giữa bầu khí trầm lắng của Mùa Chay, hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Giuse- bạn trăm năm của Ðức Mẹ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Xin Chúa ban ơn giúp những người cha trong thế giới hôm nay biết noi theo gương sáng của Thánh Cả Giuse: sống trọn tình phụ tử với con cái và vẹn nghĩa phu thê với người vợ của mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page