Mơ Ước
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 123 -
Tông đồ Gioan - người Chúa yêu
Tông đồ Gioan - người Chúa yêu.
Phương Anh
(RVA News 27-12-2025) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu, có một tông đồ được mệnh danh là "Người được Chúa yêu". Ðó chính là thánh Gioan tông đồ mà hôm nay phụng vụ Giáo hội mừng kính. Tên gọi Gioan (John) có nguồn gốc từ tiếng Híp-ri mang ý sâu sắc nghĩa là "Thiên Chúa ban ơn" hoặc "Thiên Chúa thương xót".
Gioan là con trai của ông Dêbêđê, một người ngư phủ sinh sống tại vùng hồ Tibêria. Gioan chính là em của ông Giacôbê. Gioan cũng thuộc bốn môn đệ đầu tiên được Ðức Giêsu kêu gọi khi Người khởi hành sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng. Tông đồ Gioan sống gắn bó gần gũi với Thầy Giêsu. Ông hiện diện trong mọi biến cố quan trọng của Thầy mình. Ông đã đi theo và chứng kiến Thầy Giêsu chữa bệnh sốt cho bà mẹ vợ ông Simon Phêrô (x. Mc 1,29-31), chữa cho cô con gái ông trưởng hội đường Caphácnaum (x. Mc 5,35-43). Trong biến cố Ðức Giêsu hiển dung, ông Gioan cũng là người nghe được tiếng nói từ Chúa Cha "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người" (Mc 9,7).
Tông đồ Gioan theo sát từng bước chân của Thầy Giêsu, nhất là trong những giây phút khốc liệt của cuộc thương khó, nơi vườn Cây Dầu, khi đứng dưới chân Thánh giá (x. Ga 19,25-27), Gioan đều chia sẻ hiệp thông đồng cảm với Thầy như một người bạn, như người môn đệ trung tín. Chính Gioan cũng là người được thương mến ngồi tựa đầu vào ngực Thầy Giêsu trong bữa tiệc ly (x. Ga 13,23). Ðây chính là hình ảnh biểu tượng cho một tâm hồn thánh thiện, người môn đệ đích thực luôn lắng nghe và thi hành ý muốn của người thầy. Gioan cũng chính là môn đệ đáng tin cậy để Thầy Giêsu trao phó Mẹ Maria cho ông chăm sóc.
Người môn đệ trung tín không chỉ lắng nghe lời dạy của thầy bằng đôi tai mà bằng cả con tim và lòng mến. Suốt hành trình theo Thầy Giêsu, Gioan đã không bỏ sót lời nói nào của Thầy, ông đã ghi nhớ và viết lại thành Tin Mừng thứ tư và 3 bức thư. Ông nghe được tiếng thổn thức của Thầy trong giờ phút cuối cùng nơi vườn Cây Dầu khi các môn đệ ngủ vùi và bỏ trốn. Và khi Thầy phục sinh, chính Gioan là người rất tinh tế và nhạy bén nên đã nhận ra Ðấng Phục Sinh hiện ra trên biển hồ Tibêria (x. Ga 21,1-8) như những điều đã mặc khải trong Kinh Thánh.
Thời Giáo hội sơ khai, cùng với tông đồ Phêrô và Giacôbê, Gioan là một trong ba trụ cột của cộng đoàn ở Giêrusalem. Ông hăng say rao giảng Tin Mừng, chữa lành cho người què đi được (x. Cv 3,1-10). Gioan cũng đã bị bách hại, bị cấm lên tiếng và giảng dạy nhưng đời sống của ông vẫn luôn là lời chứng sống động về Ðức Kitô, về những gì ông đã thấy và đã tin (x. Kh 1,1-2).
Theo một nghĩa nào đó, mỗi người chúng ta cũng ta một tông đồ "được Chúa yêu" khi chúng ta khiêm tốn lắng nghe và tuân hành ý Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, yêu cho đến cùng. Khi đã yêu, ta luôn mong ước được ở gần, nên một với người mình yêu. Tông đồ Gioan đã có mối tương quan thiết thân cá vị với Thầy Giêsu nên đã được Thầy mặc khải cho biết tình yêu của Người. Ðây là chân lý nền tảng Ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu, vì thế mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Ðược tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết nếu biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến vô điều kiện, là thí mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ cho nhân loại dấu lạ của tình yêu thương. Ðức Giêsu chính là biểu chứng sống động tuyệt vời nhất về tình thương Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng để nhận biết dấu chứng ấy, đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin và lòng yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu là vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu Thiên Chúa, cùng với thánh Gioan tông đồ, xin cho chúng con biết rao truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa qua cung cách phục vụ khiêm tốn và sống bác ái vị tha. Xin cho chúng con một trái tim đong đầy tình yêu mến, biết cảm thông với những ai nghèo khổ, biết nâng đỡ người yếu đuối tội lỗi hầu cho thế giới này tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa. Amen.
Phương Anh