Mơ Ước
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 033 -
Chăm sóc đời sống tâm linh
Chăm sóc đời sống tâm linh.
Duy An
(RVA News 18-09-2025) - Quý vị và các bạn thân mến,
Một nhà hiền triết Hy Lạp ngày xưa đã nói: "Một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác tráng kiện". Sức mạnh của sự cầu nguyện đã chứng mình điều đó. Hồi năm 1997, một cuộc nghiên cứu do Ðại học Duke tại Hoa Kỳ thực hiện trên 1.700 người, cho thấy rằng việc tham dự các nghi lễ thờ phượng tăng cường hệ thống miễn nhiễm của con người. Một cuộc nghiên cứu khác cũng do Ðại học này thực hiện hồi năm 2001 chứng minh rằng lời cầu nguyện đã giúp phục hồi sức khỏe cho 120 người mắc bệnh tim. Một cuộc nghiên cứu khác do Ðại học California thực hiện trên 6.525 người cũng cho thấy rằng những tham dự đều đặn các nghi lễ thờ phượng sống lâu hơn những người có cuộc sống tôn giáo nguội lạnh. Nuôi dưỡng đời sống tâm linh là chìa khóa để có được sức khỏe tốt. Ðiều này còn tốt hơn cả việc tập thể dục và ăn uống điều độ.
Giáo sư Lukas Dreyer, thuộc một trường Ðại học bên New Zealand, cho biết ông ngạc nhiên khi khám phá ra rằng: "Những người có mục đích trong cuộc sống nhưng không tin vào Chúa hoặc không có tương quan tốt với Người, là những người có sức khỏe tồi tệ nhất. Ðiều quan trọng là phải có mục đích sống, nhưng đồng thời cũng phải tin nhận một quyền năng cao hơn. Những người có niềm tin như thế là những có sức khỏe tốt hơn ai hết". Tuy nhiên, vị giáo sư này cũng nói rằng không phải hễ tham dự các nghi thức thờ phượng thì đương nhiên được sức khỏe mạnh, mà chính là mối tương quan của cá nhân với Chúa, nghĩa là người có đời sống tâm linh sâu xa...
Quý vị và các bạn thân mến,
Cuộc sống hiện đại với bao tiện nghi vật chất, và con người càng quan tâm và chăm lo đến sức khỏe thể xác nhiều hơn. Mức sống cao nâng cao phẩm chất của cuộc sống, giúp con người chống lại bệnh tật và có thể kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh các phương tiện y khoa, con người cũng nhận ra được sự cần thiết của đời sống tâm linh đối với sức khỏe của thể xác.
Ðời sống tâm linh có thể ảnh hưởng trên sức khỏe thể lý. Tuy nhiên, sức khỏe thể lý không là kết quả hay thể hiện tất yếu của đời sống tâm linh. Có biết bao nhiêu người có sức mạnh của một lực sĩ, nhưng tâm hồn lại yếu nhược. và ngược lại, có biết bao nhiêu tâm hồn thánh thiện nhưng lại phải mang những thân xác bệnh tật. Trong dòng chảy của lịch sử Giáo hội, ta có thể nhận ra nhiều trường hợp tương tự nơi các vị thánh. Thánh nữ Bernadette suốt một đời quằn quại trong cơn đau vì bệnh suyễn và lao xương. Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã âm thầm đau khổ vị bệnh lao. Vị thánh của thế hệ thiên niên kỷ-Carlo Acutis-, vị thánh thời kỹ thuật số đã qua đời năm 2006, ở tuổi 15 vì bệnh bạch cầu. Và cả vị thánh trẻ được coi là vị "tông đồ xã hội", Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi vì mắc bệnh bại liệt, dường như bị lây nhiễm khi phục vụ người nghèo ở Torino, tây bắc Ý.
Cuộc đời của các vị thánh nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe thể lý không phải là điều tuyệt đối cần thiết cho con người. Các ngài muốn nói với chúng ta rằng sự sống đích thực chính là sự sống thần linh trong tâm hồn. Ðược một thân xác tráng kiện hay được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì được ích gì? Cùng đích cuộc đời của những người tin vào Chúa Kitô là hướng về và hưởng hạnh phúc Quê Trời với Người (x. Ga 14,2-3). Cuộc sống bên kia cái chết mới là cùng đích của người Kitô hữu. Sống như thế nào để mỗi giây phút đều có ý nghĩa và mang lấy giá trị vĩnh cửu: một cuộc sống như thế mới thực sự là đáng sống. Thánh thiếu niên Carlo Acutis đã giúp thế hệ kỹ thuật số hiểu được chân lý này, sử dụng internet không để quảng bá bản thân, mà để hướng mọi người về Chúa Kitô. Chính đức tin đã cho vị thánh của thế hệ thiên niên kỷ một cái nhìn khác biệt, khi nói: "Thánh Thể là đường cao tốc đưa tôi đến thiên đàng". Thánh Carlo Acutis ngạc nhiên khi "con người lo lắng quá nhiều cho vẻ đẹp thân xác, mà lại chẳng quan tâm đến vẻ đẹp linh hồn". Trong khi đó, dù bận rộn học hành, hoạt động xã hội và chính trị, thánh Giorgio Frassati không bao giờ lơ là đời sống thiêng liêng, thực thi bác ái và loan báo Tin mừng, luôn mời bạn bè đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Anh chuẩn bị hằng ngày cho "giờ ra đi" của mình, và tự nhận là có "tham vọng" được diện kiến Thiên Chúa, vì anh rất ý thức về tương lai vĩnh cửu, và điều đó định hình lối sống hiện tại của anh.
Cuộc đời của các vị thánh trẻ nói trên, với sức khỏe thể lý hạn chế của mình, nhưng lại có một đời sống tâm linh ở tầm mức siêu phàm, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng thiêng liêng cho mỗi người chúng ta, cách riêng các bạn trẻ, sống những điều bình dị trong đời sống hằng ngày của mình bằng tình yêu và với tình yêu, thực thi bác ái qua những cử chỉ cụ thể nhỏ bé, âm thầm, điều mà Ðức Thánh cha Phanxicô gọi là "những vị thánh ở ngay bên cạnh". (Tông huấn Gaudete et exsultate, 7).
Lạy Chúa, trong khi vui hưởng cuộc sống hiện tại Chúa ban trong trần thế này, xin giúp chúng con vẫn luôn biết hướng về Quê Trời, biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu qua những thực tại chóng qua ở đời này. Amen.
Duy An