Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 91 -

Hiến Thân Cho Chúa

 

Sáng chủ nhật 16 tháng 6 năm 2002, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha thánh Piô lên bậc hiển thánh với lòng cảm mến sâu xa khi biết Chúa đã ban cho Giáo Hội có thêm một vị thánh để chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, cho chúng ta có được tấm gương sống động, giúp chúng ta học theo để chúng ta được nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.

Với niềm tri ân cảm tạ, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với cha Anđôn Pharôni qua cuốn hồi ký của ngài viết về những tâm tình của ngài có với cha Piô và lòng biết ơn vì ân sủng mà Chúa đã ban cho cha thánh.

"Cha Piô, cha của mọi người. Cha Piô ơi, chúng con mến yêu ngài". Ðó là lời khẩn cầu của những người con tinh thần của cha Piô đã từng được lập đi lập lại trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2002 này và năm ngài được tôn phong hiển thánh tại vùng đất San Giovanni Rotondo, nơi cha đã sống, nhận năm dấu thánh và làm nhiều phép lạ. Câu nói thân thiết đó thật ý nghĩa, bởi bằng một cách thức đơn giản và mãnh liệt nó nhằm để diễn tả về một con người đáng kính là cha thánh Piô, người đã từng được dân chúng thừa nhận như là một người cha thật sự. Ðúng vậy, cha Piô đã và vẫn mãi mãi là cha thánh Piô, bởi tất cả những ai đã đến và gặp ngài hay những người tình cờ biết ngài đều có được cảm nhận và kinh nghiệm nơi ngài về hình ảnh của một người cha nhân từ đầy tình thương mến, bởi ngài đúng là một người cha với ý nghĩa trọn vẹn nhất của từ ngữ này.

Cha Piô không bao giờ nuông chiều để con cái ngài hư đi và cũng chẳng bao giờ khiển trách chúng cách vô lý, cũng chẳng bao giờ trút sự giận dữ lên con cái làm chúng phải sợ sệt. Và nếu ngài có la rầy con thì cũng chỉ vì yêu thương nên ngài muốn sửa dạy con cái ngài. Cá nhân người viết cuốn sách này cũng viết nhiều về những người con tinh thần của cha Piô, vì là người cha tốt lành nên cha Piô đã có và hiện nay vẫn còn rất nhiều người nhận cha làm cha tinh thần. Mỗi người con của cha đều khác nhau nhưng tất cả đều có được sự gắn bó mật thiết với cha.

Ðiều trước tiên chúng ta nhận thấy nơi cha Piô là một đức tin phi thường, bắt nguồn và đặt nền móng trên đá tảng là chính Chúa Giêsu Kitô. Cha đã sống thực sự điều cha thường khuyên những ai đến với cha như sau: "Ước gì Chúa Giêsu luôn là vua của lòng con. Xin Chúa nâng đỡ con trong cơn hoạn nạn và làm cho con nên thánh". Ðức tin nơi cha không hề lay chuyển dù rằng ngài đã phải trải qua biết bao những khó khăn và đau khổ, bị thẩm quyền Giáo Hội hiểu lầm và cấm không cho dâng thánh lễ công khai, không cho cha ban bí tích rửa tội cho tín hữu trong vòng mười năm. Cha không nổi giận nhưng khiêm tốn nói: "Tôi là người con của sự vâng phục". Cha còn có một đức tin siêu vời đồng thời cũng rất nhân bản, đơn sơ để có thể đến với hết mọi người và có thể cùng trỗi vượt thêm đức tin của mỗi chúng ta.

* * *

Xin cảm ơn cha Piô về đức tin kiên vững của ngài. Ðiểm đặc biệt khác chúng ta tìm thấy nơi con người của cha Piô là một tâm hồn cao thượng, luôn rộng mở như tâm hồn thơ ngây của trẻ thơ. Ðiều nổi bật khác nơi cha thánh Piô là sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Ngài luôn kiên định, cương quyết, nhạy cảm và hăng say thực thi thánh ý Chúa cho dù phải đổ máu.

Cảm tạ cha Piô đã cho chúng con có được tấm gương sống động về sự vâng phục thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con luôn kiên vững trong đức tin. Cha Piô còn là một con người phi thường, bởi đời sống thánh hiến trong tác vụ linh mục của ngài. Cha Piô cũng là một người cha như tất cả các tu sĩ Phanxicô sau khi thụ phong linh mục, nhưng có lẽ điểm khác biệt là cha Piô liên lỉ hiến tế chính mình. Mỗi giây phút sống của ngài hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Vì thế, chẳng có ai và cũng chẳng có gì bị quên lãng qua đời sống hiến thánh của ngài.

Lạy Chúa,

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cha thánh Piô. Vì công nghiệp và lời chuyển cầu của cha thánh Piô, xin Chúa ban cho chúng con biết không ngừng hiến thân cho Chúa và cho anh chị em trong cuộc sống hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page