Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 89 -

Sống Là Một Trao Ban

 

Chia sẻ nỗi đau của người khác bằng cách trao ban những gì mình trân quý nhất, đó là cử chỉ mà bộ lạc Masai tại Kenya bên Phi châu đã thực hiện để chia buồn với nhân dân Hoa Kỳ vì biến cố đau thương, Tòa nhà Thương Mại bị khủng bố tấn công, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Món quà mà người dân của bộ lạc Masai này xem như tài sản quý giá nhất mà họ muốn trao ban để nói lên sự cảm thông sâu xa của họ là súc vật họ đang nuôi. Do đó trong một ngày chủ nhật cách đây không lâu toàn bộ lạc một vùng sâu ở mạn Tây Kenya này đã tập trung lại và tham dự một nghi thức trang trọng để nói lên niềm cảm thông của họ.

Khoảng năm trăm người đã có mặt trong buổi lễ đó, phụ nữ thì hò hát những bài ca bi ai, thanh niên vừa hò hát vừa cầm cung đao giơ lên trời, các vị bô lão trong làng dâng tặng cho Hoa Kỳ một đàn bò gồm mười bốn con. Ðại diện cho nhân dân Mỹ để đón nhận món quà và lời chia buồn của bộ lạc, ông William Greensik, quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Kenya đã phát biểu như sau:

"Ai bảo rằng người Mỹ giàu có, mà quả thật chúng tôi giàu có trong nhiều lĩnh vực. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào giá trị của những con bò này cộng với giá trị của những tấm lòng quảng đại đã trao tặng chúng, chúng tôi có thể khẳng định rằng các bạn dường như còn giàu có hơn cả chúng tôi".

* * *

Cử chỉ trên đây của người dân Masai gợi lại cho chúng ta hình ảnh của người đàn bà góa dâng cúng trong đền thờ được Chúa Giêsu chú ý đến một cách đặc biệt. Tin mừng theo thánh Luca thuật lại rằng hôm đó Chúa Giêsu ngồi trong đền thờ và quan sát những người dâng cúng. Thấu suốt lòng dạ con người, Chúa Giêsu đã đọc được tâm tưởng của những người dâng cúng và cân đo được giá trị đích thực của cử chỉ dâng cúng của họ. Những người giàu có có lẽ đã dâng cúng nhiều hơn nhưng tất cả đều chỉ bỏ vào hòm tiền những đồng bạc dư thừa mà thôi. Chợt trong đám đông của những người dâng cúng ấy ánh mắt của Chúa Giêsu dừng lại trên một người đàn bà góa nghèo. Người đàn bà này chỉ bỏ vào hòm tiền vài đồng xu nhỏ nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng bà ta là người cho nhiều nhất, bởi vì trong khi những người khác bỏ vào hòm tiền những đồng bạc dư thừa của mình thì người đàn bà góa này, mặc dù chỉ bỏ vào hòm tiền vài đồng xu nhỏ, lại dâng cúng tất cả những gì mình có để độ nhật. (x. Mc 12:41-44)

Với ánh mắt của Chúa Giêsu chúng ta thấy rằng điều mình cho không quan trọng bằng cách mình cho. Món quà càng có giá trị khi nó biểu trưng cho chính con người của mình. Cho không chỉ là một chút thừa thãi mà chính là trao ban một phần bản thân hay trọn bản thân. Cho thật sự là cho đến độ cảm thấy mất mát và cảm thương. Ðó chính là sự trao ban của Thiên Chúa, Thiên Chúa không chỉ trao ban của cải vật chất cho con người, Ngài còn tự trao ban chính mình, Ngài hiến thân trọn vẹn cho con người.

Với cái chết trên thập giá Thiên Chúa đã trao ban và trao ban cho tới cùng. Với bí tích Thánh Thể Ngài tiếp tục hiện thực hóa sự trao ban ấy mỗi ngày. Thánh Thể là trọng tâm và cao điểm của đời sống người Kitô. Bí tích ấy nhắc nhở họ rằng tất cả đều là hồng ân. Tất cả những gì họ có hay làm được đều là ân ban của Chúa. Bí tích ấy cũng nhắc nhở họ rằng cuộc sống là một trao ban. Họ lãnh nhận nhưng không họ cũng phải trao ban nhưng không, và đây chính là nghịch lý của nước Trời, càng trao ban thì càng trở nên giàu có, càng cho đi thì càng tìm lại được bản thân.

Cùng với thánh Phanxicô Assisi chúng ta cầu xin cho được tâm tình trao hiến ấy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page