Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 81 -

Thách Ðố Của Lòng Tin

 

Gioan là học sinh lớp bốn trong trường tiểu học ở thành phố Torino, thuộc miền Bắc nước Italia. Một hôm, em hí hửng đến nói với thầy giáo thể dục của em là em và cả gia đình đã gia nhập giáo phái chứng nhân của Giêhôva. Thầy giáo ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ đó vì em là một học sinh rất ngoan và thông minh trong lớp. Thầy hỏi lý do gì đã đẩy gia đình em đi tới quyết định quan trọng ấy.

Em trả lời:

- Thầy biết không, những người thuộc giáo phái đó tới giảng cho gia đình và quả quyết rằng có sự sống lại, và sau khi chết loài người sẽ được sống lại.

Nghe vậy, thầy giáo hí hửng hỏi thêm:

- Ðó là điều mới lạ với em và cả gia đình em hay sao? Thế từ trước tới nay chưa có ai nói với em về điều đó trong những lớp giáo lý ư?

- Thưa thầy không, con chưa bao giờ được nghe ai nói về điều đó cả.

Thầy giáo hỏi tiếp:

- Cả các cha trong những bài giảng ở nhà thờ nữa cũng chưa nói điều đó với em ư?

- Thưa thầy, đúng vậy, không ai cả!

Thầy giáo phân vân và bắt đầu cuộc điều tra thăm dò ý kiến. Cuối cùng, thầy phải công nhân là học sinh ấy không nói láo.

Quả thực, trong nhiều gia đình công giáo vào thời nay không còn biết tới vấn đề sống lại là gì, bởi vì họ không còn biết đọc kinh sớm tối cũng không thuộc lòng kinh Tin Kính nữa. Nhiều người lại cho rằng không nên nói với trẻ em về sự chết hoặc về thế giới bên kia sự chết, vì đó chỉ là sự mơ hồ, phản giáo dục, gây nên những hoang mang vô ích trong tâm trí non dại của các em.

* * *

Phủ nhận niềm tin và sự sống lại của Chúa Kitô hoặc nhát đảm không muốn nói tới những chân lý bên kia sự chết quả là những quan niệm sai lầm và thường dẫn đưa tới những hậu quả tai hại biết bao.

Qua bao thế hệ, Tin mừng Chúa Kitô Phục sinh vốn là nền tảng của sứ điệp cứu độ. Thánh tông đồ Phaolô quả quyết rằng: "Nếu Chúa Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta chỉ là sự hão huyền, vô ích." (1Cor 15:17). Vì thế, người tín hữu Kitô là người đã nghe biết và thực sự là gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh ngay trong cuộc sống của họ. Ðó là sự hiểu biết bằng kinh nghiệm sống chứ không chỉ là sự hiểu biết trên lý thuyết hoặc theo sách vở mà thôi, là cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Phục sinh trong cuộc sống của họ, được ánh sáng sự sống mới của Chúa chạm tới và chiếu soi tất cả mọi góc tối tăm chưa có sự sống. Ngài đã tuyên bố với dân Do Thái rằng Ngài đến để những kẻ tin Ngài phải được sự sống và được sống dồi dào hơn. Sự sống dồi dào đó là gì nếu không phải là được đổi mới và được hiệp thông với chính đời sống mới của Ngài.

Phúc Âm thánh Gioan thuật lại sự cứng lòng tin của tông đồ Thomas về biến cố Phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài hiện đến và tỏ mình cho các môn đệ trong khi Thomas vắng mặt. Các môn đệ khác thuật lại cho Thomas tin vui mừng trọng đại đó nhưng ông không tin, cho tới khi được bằng chứng cụ thể và có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Phục sinh. Chúa Giêsu lại hiện đến với các ông một lần nữa và gọi Thomas tới đặt tay vào vết thương bên cạnh sườn, trên tay, trên chân của Ngài, lúc đó ông mới chịu tin. Và Chúa Giêsu đã phán bảo ông rằng: "Phúc cho những người không trông thấy nhưng vẫn vững lòng tin." (Gioan 20:27).

Thách đố của lòng tin chính là vững tin tuy không nhìn thấy gì cả. Ðức tin là món quà của tình yêu thì cũng đòi hỏi sự đáp trả của tình yêu bằng chính tình yêu để rồi được mạnh sức tuyên xưng lòng tin trước những người chưa tin hoặc không muốn tin.

Khi bắt đầu sứ mệnh rao giảng ơn cứu độ, Chúa Giêsu phán bảo với các môn đệ Ngài rằng: "Hãy đến mà xem". Các tông đồ đã đến, đã nhìn thấy, đã nghe biết, đã cảm nghiệm được điều Ngài muốn nói. Ðến khi Ngài hoàn tất sứ mệnh cứu độ và chuẩn bị trở về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài lại truyền bảo họ rằng: "Hãy đi rao giảng Tin mừng cứu độ cho muôn dân và làm phép rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." (Mt 28:16). Hai lời phán bảo đó tóm tắt khởi điểm và đích điểm cuộc hành trình làm môn đệ Chúa Kitô, tức là đến xem để rồi ra đi rao giảng những điều đã tai nghe mắt thấy và đã cảm nghiệm được về Chúa Kitô Phục sinh.

Lạy Chúa Kitô Phục sinh,

Chúa đã có thể bước vào qua các cửa đóng kín. Xin ánh sáng của Chúa hãy chiếu soi vào tận những chỗ còn đóng kín trong tâm hồn con, hãy phá tan sự tăm tối của cái nhìn thiển cận vì thiếu lòng tin hay bẻ gãy xiềng xích của lòng ích kỷ và biến đổi chúng con thành nhân chứng của Chúa Phục sinh với đời sống mới và với sự bình an của Chúa ban tặng cho chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page