Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 79 -

Người Thầy Tuyệt Vời

 

Trong Tin mừng theo thánh Gioan, thánh Philipphê có bốn lần xuất hiện. Lần thứ nhất từ câu 43 đến câu 45 của Chương 1, khi Chúa Giêsu gọi ông vào trong số các môn đệ đầu tiên chỉ sau hai anh em ông Andrê và Simon Phêrô và một vị nữa ẩn danh, áng chừng là chính tác giả sách Tin mừng thứ tư. Ngay sau khi được Chúa nhận làm môn đệ, thánh Philipphê đã lập được một thành tích đáng nể là móc nối ông Nathanaen, một nhân sỹ có tiếng của miền Galilê đến với Chúa Giêsu.

Lần thứ hai trong biến cố Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi năm ngàn người ở Chương 6 câu 5. Trước lúc thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu muốn tham khảo ý kiến các môn đệ và người đầu tiên được Chúa hỏi ý kiến chính là thánh Philipphê. Không biết là Chúa chỉ ướm thử xem mình nghĩ thế nào về kế hoạch cung cấp thực phẩm cho đám đông, ông cứ bộc trực trả lời theo mức độ tính toán của mình: "Thưa, có mua đến hai trăm bạc bánh cũng chẳng thấm vào đâu." (Gioan 6:7). Hình như trong việc này thánh Philipphê đã bị trừ hết một điểm tiên tiến.

Lần thứ hai như tác giả Tin mừng ghi ở Chương 12 câu 21. Một nhóm người Hy Lạp muốn tới gặp Chúa Giêsu, họ nhờ thánh Philipphê đạo đạt nguyện vọng của họ lên Chúa. Ông vội tìm người đàn anh của mình là ông Andrê để thỉnh ý cho chín chắn rồi cùng báo cáo sự việc cho Chúa. Có lẽ người ngoại quốc tìm gặp thánh Philipphê vì ông thông thạo ngoại ngữ, cũng có thể vì ông là người vui tính, cởi mở, dễ thân thiện nên ai cũng thấy dễ gần. Mà quả thực, những người Hy Lạp đã sở cậy nhờ ông không thất vọng. Lần này thánh Philipphê có thể lấy lại một điểm thành tích.

Lần thứ tư thánh Philipphê lên tiếng phát biểu trong lúc Chúa Giêsu ngỏ lời chia tay với các môn đề trong bữa ăn cuối cùng ở Chương 14 câu 8. Lần này chính ông đặt câu hỏi với Chúa. Chúa đang nói về mối tương quan mật thiết giữa Người với Thiên Chúa Cha đến mức hễ ai biết Người thì cũng biết Chúa Cha. Ngay lúc đó, thánh Philipphê thỉnh cầu Chúa: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." (Gioan 14:8). Ở đây, ông dùng đại từ chúng con vì hẳn vấn nạn này cũng là của nhiều vị đồng môn khác. Những người ngoại quốc sở cậy ông vì biết ông ăn nói lưu loát và nhất là có gan dám ăn dám nói. Câu hỏi của ông có hợp thời hợp chỗ không? Có người nghĩ là không vì sau đó hình như Chúa ngầm ý trách ông chưa thấu triệt giáo huấn của Người: "Thầy ở với các con bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư". (Gioan 14:9). Trước đó, ông Thomas có lên tiếng xin Chúa chỉ cho biết con đường của Người, Chúa đã giải đáp rành rọt cho ông này mà không một lời phiền trách nào. Tuy nhiên, nếu đặt lại vấn đề như thế này thì có lẽ người ta phải hiểu lời Chúa nói với ông Philipphê theo một hướng khác.

Một thầy giáo tận tâm, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục sẽ hài lòng đón nhận mọi ý kiến, mọi thắc mắc của học trò, cho dẫu đến từ chỗ các em đã nắm vấn đề mình truyền đạt hay chưa hiểu rõ hoặc không hiểu được bài giảng của mình. Trong nghề gõ đầu trẻ, sự phản hồi hay khích bác là yếu tố cần thiết để đánh giá hiệu quả giảng dạy của thầy và khả năng tiếp thu của học sinh. Dạy một lớp trong đó học sinh ưa nêu ý kiến hoặc thắc mắc hẳn là thích hơn dạy một lớp học trò câm như hến, mặc cho thầy thao thao bất tuyệt từ đầu tới cuối. Trò nào mà trong lớp bạo dạn đặt nhiều câu hỏi, đóng góp nhiều ý kiến, nhiều nhận xét, hẳn phải được thầy hoan nghênh, khích lệ và cho thêm điểm tốt vì tích cực tham gia sinh hoạt lớp. Chúa Giêsu chắc chắn phải là bậc thầy tuyệt vời như thế.

Lạy Chúa,

Xin giúp chúng con một khi đã mang danh Kitô hữu, nghĩa là những môn đệ của Chúa, sẽ luôn hết lòng đóng vai thánh Philipphê, người giao liên của Tin Mừng, sẵn sàng làm gạch nối giữa anh chị em với Chúa cũng như giữa anh chị em với nhau. Xin cho chúng con, những người học trò hiếu học của trường học Tin Mừng biết không ngừng chất vấn mọi biến cố của cuộc sống, để tiếp tục khám phá dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả và từng người chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page