Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 77 -

Hơi Thở Của Hội Thánh

 

Một trong những cống hiến quý báu của Ðức Giáo Hoàng Pio V cho đời sống cầu nguyện của Hội thánh là việc canh tân và thống nhất phụng vụ. Ngài cho ấn hành bộ sách nguyện tiền thân của sách Phụng vụ các giờ kinh và quyển sách Lễ Rôma được sử dụng cho tới thời Công đồng chung Vaticano II. Chính ngài thiết lập lễ kính Ðức Mẹ Môi Khôi vào năm 1572 để tri ân Ðức Mẹ đã che chở Hội thánh khỏi cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Phụng vụ luôn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống Hội thánh với tư cách là cộng đoàn tư tế được đặc cử thi hành việc tôn thờ và tạ ơn Chúa thay cho muôn vật, muôn loài. Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi của Hội thánh đã viết: "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người, Ðấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền." (1Peter 2:9).

Phụng vụ chính thức của Hội thánh gồm ba việc cử hành: Thánh lễ, Phụng vụ các giờ kinh, các Bí tích và phụ tích. Ngoài ra, Hội thánh còn khuyến khích, hướng dẫn và bảo trợ những hình thức sinh hoạt đạo đức của giáo dân trong số có nhiều truyền thống tốt đẹp, thật hữu ích, từng nâng đỡ, nuôi dưỡng đức tin của bao thế hệ Kitô hữu. Thí dụ như Ðàng Thánh Giá và Chuỗi Môi Khôi.

Thời Hội thánh bị bách hại, không còn chủ chăn, không còn nhà thờ, không còn sách Kinh, nhưng việc lần hạt Môi Khôi như lời văng vẳng vắn tắt nhắc nhở mười lăm mầu nhiệm của Chúa thì vẫn được duy trì, đặc biệt nơi những bổn đạo quê mùa, chất phác, ít chữ nghĩa. Thật cảm động biết bao khi nhìn hình ảnh bà mẹ tóc bạc da mồi tay không khi nào rời tràng hạt, môi chẳng lúc nào dứt tiếng thì thầm: "Kính mừng Ðức Maria, Mẹ Chúa Trời...". Bởi vì Mẹ có rất nhiều con, nhiều cháu cần phải cầu nguyện cho chúng và tha cho chúng, bởi vì khi tuổi hạc đã cao, không còn khả năng vật chất để cống hiến nữa, Mẹ chỉ còn biết phó thác mọi lo âu của mình về gia đình, về đất nước, về Hội thánh, cho sự can thiệp dịu dàng mà đầy quyền uy của Thánh Mẫu Thiên Chúa.

* * *

Phụng vụ nói chung và cầu nguyện nói riêng có thể ví như hơi thở của Hội Thánh, xét như cộng đoàn và cá nhân, chăm lo cái ăn mặc, thuốc thang, việc học hành, nhu cầu giải trí đều cần thiết cho nhu cầu tăng trưởng, song nếu không có hơi thở, cơ thể đó chỉ còn là một cái thây ma. Nhờ sinh hoạt phụng vụ và đời sống cầu nguyện, đức tin được chuyển đổi từ lĩnh vực kiến thức hiểu biết suông sang lĩnh vực cảm nghiệm và sống thực thành đức tin có hành động - nói theo ngôn ngữ của thánh Giacôbê.

Ðể cử hành phụng vụ và cầu nguyện sốt sắng và hiệu quả, cần được chuẩn bị học hỏi và hướng dẫn, nhưng không phương pháp học cầu nguyện nào thiết thực và hiệu năng cho bằng cứ học tập ngay và kiên trì việc cầu nguyện.

Lạy Chúa,

Xin dạy chúng con cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện, dù cho cuộc sống quá bận bịu, không còn đủ thời gian, dầu cho tâm trí quá ồn ào vì bao lo âu căng thẳng. Xin giúp chúng con tìm ra chút khoảnh khắc để hít thở luồng dẫn khí tâm linh. Xin nâng đỡ chúng con tiếp tục tham dự phụng vụ, nhất là thánh lễ Chúa nhật, và tiếp tục cầu nguyện ngay cả khi hình như chẳng thấy hiệu quả gì hoặc không còn chút cảm hứng nào đi nữa, vì dẫu sao hễ còn cầu nguyện là dấu hiệu cho thấy đức tin hãy còn thở.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page