Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 74 -

Sự Sống Thánh Thiêng

 

Trong các phim cao bồi miền Viễn Tây của Hoa Kỳ người ta thấy có một cảnh thường lặp lại đó là khi bị săn đuổi, kẻ gian tặc chạy vào trong các nhà thờ để ẩn núp, vì biết rằng những kẻ đang tầm nã mình sẽ không bao giờ mang súng vào nơi thánh thiêng.

Là nơi thờ phượng cho nên nhà thờ được xem như nhà của Chúa. Lương thiện hay gian ác, ai cũng biết rằng không gian bên trong nhà thờ là thánh thiêng. Trong một ý nghĩa nào đó, nhà thờ như được tách rời với thế giới bên ngoài và tất cả những cuộc xung đột diễn ra trong thế giới ấy. Nhưng trong những ngày này, sự thánh thiêng bất khả xâm phạm của nhà thờ đã bị xúc phạm một cách thô bạo tại Vương cung thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra. Quân đội Do Thái đang bao vây nhà thờ, còn các tu sỹ dòng Phanxicô và dân quân người Palestine đang ẩn núp bên trong nhà thờ.

Hôm thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2002, những cuộc chạm súng đã diễn ra giữa hai bên, giờ đây không gian thánh thiêng của nhà thờ đã bị vi phạm, nhà thờ đã trở thành chiến trường. Hận thù và ước muốn báo thù đã đi sâu vào trong nơi thánh thiêng nhất của con người.

* * *

Hành vi xúc phạm thô bạo đối với sự thánh thiêng của Vương cung thánh đường ở Bethlehem trên đây có thể là hình ảnh nói lên sự đánh mất thánh thiêng trong cuộc sống của con người thời đại. Tất cả mọi sự đều có thể bị dung tục và chà đạp.

Sợi dây hôn phối được chính Thiên Chúa thiết định ngày nay chỉ còn là một khế ước mong manh mà con người muốn xé bỏ bất cứ lúc nào hơn cả. Thánh thiêng hơn cả vẫn là sự sống của con người từ lúc mới được tạo thành trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Ngày nay, sự sống ấy bị chối bỏ, chà đạp một cách thô bạo hơn bao giờ hết. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, có biết bao nhiêu thai nhi bị sát hại trong lòng mẹ, có biết bao nhiêu mạng người bị sử dụng, chà đạp và vứt bỏ như một phương tiện. Chối bỏ và chà đạp sự sống của con người cũng loại trừ chính cái không gian cần thiết nhất ra khỏi bản thân. Tựu chung, con người không còn dành cho bản thân một sự kính trọng cần thiết.

Trong tác phẩm có tựa đề Sức mạnh của huyền thoại, tác giả Mỹ, Joseph Cambell đã nói đến sự cần thiết của thánh thiêng trong chính cuộc sống của mỗi người. Ông viết như sau: "Bạn cần phải có một căn phòng, khi một giờ, khi một ngày dành riêng, ở đó bạn không cần phải biết báo chí ngày hôm nay nói gì hay là bạn của bạn, bạn phải nợ ai điều gì hay có ai mắc nợ bạn không. Ðó là một nơi bạn cảm nhận và phát triển được chính con người của bạn".

Với người tín hữu Kitô thì cái nơi thánh thiêng ấy chính là cõi lòng sâu thẳm của mỗi người. Ở đó con người gặp gỡ, diện đối diện với Ðấng tạo hóa, ở đó con người có thể tìm đến trú ẩn trước phong ba bão táp của cuộc đời, ở đó con người có thể nhận ra phẩm giá cao trọng và bất khả di nhượng của mình, nhưng cũng chính ở đó con người có thể nhận ra người anh em của mình, con người chỉ tìm về với cõi thánh thiêng của mình là được kết hiệp với Ðấng tạo hóa và gặp gỡ với tha nhân.

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Chúa. Chúa đã chọn tâm hồn chúng con làm nơi cư ngụ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết gìn giữ và trau dồi đền thờ tâm hồn chúng con, được xứng đáng là nơi Chúa ngự. Xin đừng để chúng con vì một chút lợi lộc phù phiếm mà làm hoen ố đền thờ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết giữ gìn phẩm giá của chúng con và tôn trọng phẩm giá của mỗi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page