Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Hy Sinh Vì Người Khác

 

Cuốn phim có tựa đề John Kild mới được trình chiếu cách đây không bao lâu là một câu chuyện thật cảm động. John Kild Akibo được tài tử gạo cội da đen Denjel Washington thủ diễn, là một công dân tiêu biểu trên nước Mỹ. Cả hai vợ chồng đều tham gia mọi sinh hoạt xã hội và tôn giáo cộng đồng. Mike, đứa con trai cưng của họ là một cậu bé thông minh đĩnh đạc. Cuộc sống gia đình đang yên hàn thì sóng gió lại ùa đến. Chiếc xe của người vợ bị ngân hàng tịch thu vì không trả góp kịp, các hãng xưởng phá sản. John buộc phải làm bớt giờ lại. Vợ chồng John và đứa con trai phải thắt lưng buộc bụng.

Vào giữa lúc ấy thì tai nạn lại xảy đến cho đứa con của John. Trong một trận đấu baseball, cậu bé té xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ cho biết trái tim của cậu bé to gấp đôi so với tim của một đứa trẻ bình thường, nhiều lắm là một tuần hay vài ngày nữa là trái tim của nó sẽ ngưng đập ngoại trừ trường hợp thay tim. Nhưng sau khi liên lạc với các hãng bảo hiểm, bác sỹ giám đốc hành chính của bệnh viện cho biết phải tốn khoảng hai trăm năm mươi ngàn mỹ kim. Hãng bảo hiểm chỉ có thể trả một nửa, một nửa còn lại John phải thanh toán. Trước mắt, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ John phải nộp cho bệnh viện ít nhất là tám mươi ngàn đô, nhưng bán hết tất cả đồ đạc trong nhà cộng với tiền quyên góp được của giáo xứ, John chỉ có thể cầm được trong tay không quá hai mươi ngàn. Trong lúc John đang bối rối thì bệnh viện báo tin đã hết hạn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mà anh không thể đào đâu ra được tám mươi ngàn. Bệnh viện cho biết đang làm thủ tục trả cậu bé về cho gia đình để chờ chết.

Túng làm càn, vừa lúc chiếc xe băng ca đang đẩy Mike vào cửa bệnh viện, John móc trong túi ra khẩu súng lục và hô to:

- Kể từ giờ phút này, nhà thương được đặt dưới quyền điều khiển của tôi, mọi người phải tuân lệnh nếu không muốn chết.

John ra lệnh cho nhân viên an ninh đóng tất cả mọi cửa ra vào, tập trung mọi người lại trong phòng cấp cứu. Cùng một lúc với cảnh sát, nhân viên đài truyền hình cũng tới nơi. Hình ảnh của người cha đau khổ lo cho đứa con sắp chết không mấy chốc đã được chiếu trực tiếp cho dân chúng xem. Mọi người thông cảm với John, họ kéo tới nhà thương để yểm trợ tinh thần cho anh.

Tình trạng của cậu bé Mike tới hồi nguy kịch, John không đủ kiên nhẫn để chờ thêm. Trong tình trạng tuyệt vọng vì không có người cho tim, người cha bỗng nảy ra một sáng kiến để giải quyết vấn đề, anh tuyên bố cho con trái tim của mình. Anh thả hết các con tin và đưa súng lên đầu để tự tử, nhưng anh không ngờ rằng khẩu súng trong tay anh là khẩu súng giả.

Do lời kể của các con tin, bác sỹ giám đốc bệnh viện tỏ ra xúc động, bà đồng ý chịu mọi phí tổn cho cuộc giải phẫu. Và như một phép lạ, một tai nạn xe hơi đã xảy ra và nạn nhân là một thiếu nữ đã đồng ý trao tặng quả tim cho cậu bé Mike.

* * *

Một người cha sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu đứa con. Ðây có thể không chỉ là một câu chuyện trên màn ảnh hay trong tiểu thuyết. Hằng ngày chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu gương hy sinh của những người cha người mẹ bằng nhiều cách khác nhau, sẵn sàng đánh đổi tất cả cho con cái của mình được sống và nên người. Không riêng gì trong quan hệ cha mẹ con cái hay máu mủ ruột thịt, mà giữa người với người, chúng ta cũng thấy được biết bao gương hy sinh vì đồng loại. Chính Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người lòng hy sinh. Máu chảy thì ruột mềm, lòng cảm thương là nhịp đập tự nhiên của trái tim. Con người có trái tim biết cảm thương là bởi vì đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa đã tạo nên chúng con với một phẩm giá cao cả và đã phục hồi phẩm giá ấy một cách kỳ diệu hơn nhờ công cuộc cứu rỗi của Con Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng ấy và biết thể hiện phẩm giá ấy bằng cuộc sống hiến than hy sinh của chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page