Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 057 -

Cư Xử Khi Trẻ Phạm Lỗi

 

Cư Xử Khi Trẻ Phạm Lỗi

Bình Minh

(RVA News 10/09/2022) - Một hôm, một cậu học sinh 14 tuổi đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học thì nhìn thấy bên trong hiệu sách ven đường có một cuốn sách mà cậu rất yêu thích nhưng trên người cậu lại không mang đủ tiền để mua cuốn sách đó. Thế là, cậu liều đem cuốn sách giấu vào trong ngực, không ngờ bị ông chủ hiệu sách bắt gặp.

Ônng chủ bực tức đưa ngay cậu bé vào trong một căn phòng kín. Sau đó, gọi mấy nhân viên bảo vệ tới và xét hỏi. Cậu bé sợ hãi, nước mắt giàn rụa chảy đầy khuôn mặt. Một lát sau, họ hỏi cậu bé số điện thoại của gia đình bố mẹ và gọi điện tới thông báo cho gia đình.

Chỉ ít phút sau, cha của cậu bé chạy tới. Cậu cúi đầu im lặng và chờ đợi sự trách phạt từ cha.

Người cha nói:

- "Tôi nghĩ, đây nhất định là một sự hiểu lầm! Bởi vì tôi rất hiểu con trai mình. Cháu là một cậu bé hiểu chuyện. Nhất định đây là cuốn sách mà cháu rất yêu thích, nhưng lại không mang đủ tiền để mua nó cho nên mới làm như vậy. Ông xem như thế này có được không nhé, tôi sẽ trả số tiền gấp 3 lần để mua cuốn sách kia và chuyện này coi như xong!"

Sau đó, người cha lấy ra đủ số tiền trà cho chủ hiệu sách. Cậu bé sợ hãi và lấm lét nhìn cha, người cha cũng nhìn con trai nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự trách mắng mà chỉ có chan chứa yêu thương...

Hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước ro629 nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói:

- "Con trai! Cả đời này con nhất định sẽ phạmphải không nhiều thì  ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi! Ðừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con, hãy cố gắng học tập và sống chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến cha mẹ kiêu hãnh, tự hào!"

Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền òa khóc và sà vào lòng cha.

Quý vị và các bạn thân mến!

Vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên cậu bé đã lấy trộm và bị ông chủ bắt giữ. Khi biết được sự việc không hay, bố cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, không đánh mắng, vì điều này sẽ dễ dàng gây ra cho cậu bé một tâm lý oán hận, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tưởng cũng nên nhắc lại sự việc ba em học sinh trường Tiểu học xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sau ngày học đầu tiên của năm học mới 2017 - 2018 đã ăn lá ngón để tự tử do sợ bố mẹ mắng vì trót lấy trộm đồ dùng học tập ở trường. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hai em được cứu sống nhưng đáng tiếc là một em đã bị tử vong[1]. Có lẽ đây cũng là bài học cho những bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái của mình khi chúng sai phạm. Thay vì kiên nhẫn giải thích giúp con cái nhận ra lỗi lầm, cha mẹ thường quát mắng, đánh đập. Hãy dùng nhiều hơn một chút tha thứ và giảm đi một chút trách mắng, thì đó chính là cách xử sự của bậc cha mẹ có trí tuệ. Rõ ràng ba em học sinh trên đã ăn lá độc chỉ vì không tìm thấy được sự tha thứ và yêu thương của cha mẹ khi chúng mắc phải lỗi lầm.

Vì những ham muốn nhất thời của tuổi thơ, và cũng có thể chúng cũng không ý thức được việc lấy tài sản của người khác là điều không nên. Vì thế, không thỏa hiệp và giúp trẻ khắc phục sai lầm nhưng vẫn không làm trẻ bị tổn thương là điều các bậc cha mẹ cần phải có để giúp trẻ nhận ra sai trái và vẫn không cảm thấy bị mất tin cậy. Ðặc biệt, đừng tỏ ra ghê sợ, mất bình tĩnh trước bất cứ một lỗi lầm nào của trẻ. Ðiều này giúp trẻ can đảm đối diện với cha mẹ để xưng thú sai phạm của mình. Và điều cuối cùng là hãy quan tâm đến việc giúp trẻ nhận ra lỗi lầm và không muốn tái phạm. Tức là trẻ không phạm tội vì đó là điều xấu chứ không phải vì sợ hãi sự nổi giận và trừng phạt của cha mẹ.

Với quyền năng của Ðấng Tối Cao, Thiên Chúa sẵn sàng trừng phạt, thậm chí là tiêu diệt con người khi họ phạm lỗi làm mất lòng Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn từng giây, từng phút mong chờ con người tự nguyện xưng thú lỗi phạm của mình qua bí tích Hòa Giải. Ðiều Thiên Chúa cần là tình yêu của con người đối với Ngài, khi yêu ai chúng ta không muốn người mình yêu phải buồn. Cũng vậy, con người ghê gớm tội vì đó là điều khiến Thiên Chúa buồn lòng chứ không phải vì sợ sự trừng phạt của Ngài. Ðây mới là ý thức cao nhất của con người đối với tội lỗi.

Lạy Chúa, xin cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người luôn là mẫu mực giúp các bậc cha mẹ noi theo trong việc giáo dục con cái của mình, để những đứa trẻ khi trót phạm lỗi luôn tìm được sự yêu thương, tha thứ và đó là động lực giúp chúng hoán cải để sống tốt đời, đẹp đạo. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - -

[1] https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/nghe-an-mot-hoc-sinh-tu-vong-2-em...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page