Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 126 -

Người Bạn Quá Cố

 

Một câu chuyện phim thật hấp dẫn với giới trẻ là "Người Bạn Chết". Chuyện phim kể về Paul theo học ngành y khoa và anh ta sáng chế được người máy Robot tên là BB. Anh ta điều khiển mọi sự theo ý anh. Thêm vào đó thằng bạn Tom cũng hay lui tới với anh để tò mò theo dõi sáng chế của anh. Rồi một gia đình hàng xóm có hai bố con, cô con gái cũng thường hay sang hỏi bài Paul.

Một ngày nọ, khi ba người chơi banh với nhau, quả banh lỡ vào nhà bà già khó tính hàng xóm, bà ta mang súng ra đe dọa ba cô cậu này. Chú người máy rất tức giận cho thân chủ. Và ngày kia, chú người máy đi mở khóa cửa nhà bà và bị bà già mang súng bắn cháy nát tan. Paul thật đau lòng, thương khóc và lấy lại được bộ phận điều khiển.

Ngày kia ông bố của cô bạn Paul rất khó chịu vì cô đi hỏi bài Paul về nhà muộn. Trong lúc nóng và say rượu ông đã lỡ đánh chết cô bé. Paul đến nhà thương thăm, được biết cô bạn đã bị các bác sĩ chê, chờ rút dây trợ giúp tim ra là chết. Thằng Paul thương cô bạn, ăn cắp xác cô đưa về nhà, mổ óc ra cho máy vô. Cô bạn cử động và làm mọi sự như người máy. Cô BB người máy nhớ lại các tai nạn trước, đã về nhà trả thù lại bố, cô làm cho bố chết trong lò sưởi. Rồi sang bà già hàng xóm, bà cũng bị trả thù với quả banh rổ làm nát đầu bà. Cuối cùng của bộ phim: cô BB không che giấu được nữa với đám cảnh sát. Cô BB chết trong tay Paul.

* * *

Câu chuyện nói lên tình bạn thắm thiết cả khi chết. Giới trẻ thích khám phá những điều mới lạ. Có lẽ ngày nay người ta trong thế giới văn minh, họ không sợ chết, ngược lại họ muốn kéo dài sự sống. Muốn cướp quyền định đoạt của Thiên Chúa, muốn dành và kéo dài sự sống ra bao nhiêu có thể. Nhưng hỏi sống lâu để làm gì? Muốn kéo dài mạng sống ra để lập công nhiều hơn hay là xúc phạm đến Thiên Chúa nhiều hơn nữa? Muốn sống lâu để giúp đỡ tha nhân, mưu tìm hòa bình cho nhân loại hay để thêm chiến tranh loạn lạc?

Hãy bắt chước lối sống của các thánh, khi còn tại thế đã làm ích cho người ta, và cả khi về trời vẫn còn sống qua những thi ân giáng phúc cho những ai cầu khẩn với các ngài. Lối sống đó mới đáng sống. Và nếu có chết thì phải chết cách anh dũng như các thánh tử đạo, dám lấy mạng sống mình mà chết vì danh Chúa Kitô. Tại sao bạn không học đòi bắt chước những gương anh hùng đó.

Chúa Giêsu cũng đã chết, nhưng cái chết đó là bạn nghĩa thiết chết cho những ai ở đời này chịu thương khó với Ngài, đó là giá máu cứu nhân trần. Chỉ khi chết vì người mình yêu, cái chết đó mới thực giá trị, và công cuộc cứu chuộc qua cái chết của Chúa đã kéo dài cho cả loài người ta cho đến tận thế. Mong các bạn trẻ hãy phân tích cái chết của Thầy mình là Giêsu mà đem áp dụng vào cuộc sống của chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page