Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 122 -

Ông Lão Bi Quan

 

Người Ả Rập thường kể về một ông lão có tên là Bi Quan. Ông lãng trí và vô tình tới độ không còn nhớ đã có lần trải qua tuổi hoa niên. Cả cuộc đời dường như ông chưa bao giờ biết sống là gì, ông đã không học biết sống nên không học chết cách nào cho hợp, cho xứng đáng với con người., Ông không có hy vọng cũng chẳng có ưu tư, không biết cười cũng không biết khóc. Không gì có thể kéo chú ý hay gây ngạc nhiên cho ông. Suốt ngày ông ngồi trước cửa lều nhìn trời mà không biết trời xanh hay đục.

Vì nghĩ rằng với tuổi đời chồng chất hẳn ông phải là người khôn ngoan, nên thiên hạ tuôn đến hỏi ý kiến ông.

Các thanh niên hỏi:

- Làm thế nào để có được niềm vui?

Ông trả lời:

- Niềm vui là sự bày vẽ của những kẻ ngu dốt.

Các bậc phụ huynh đến hỏi:

- Làm thế nào để hướng dẫn con cái trên đường ngay lẽ phải?

Ông đáp:

- Con cái là loài rắn độc. Chúng chỉ có thể phun ra nọc độc mà thôi.

Các nghệ sĩ cũng đến hỏi ông cách diễn tả những gì là cao quí nhất trong tâm hồn.

Ông bảo:

- Tốt nhất là hãy thinh lặng.

Những lời dạy bảo của con người chưa biết sống, chưa biết yêu, cũng chưa biết chết không mấy chốc được loan truyền khắp thế giới. Vì vậy mà tình yêu, lòng thiện hảo, nghệ thuật đã mau chóng biến khỏi mặt đất. Cuộc sống của con người chìm trong ảm đạm u buồn.

Nhận thấy thảm trạng đó, Thượng Ðế mới tìm cách chữa trị. Thì ra suốt cả cuộc đời ông lão kia chưa hề nhận được một cái hôn nào. Thế là Thượng Ðế mới sai một em bé đến với ông lão bi quan, nó bá lấy cổ ông và đặt lên trên gò má sần sù của ông nụ hôn. Ông lão như sực tỉnh, lần đầu tiên trong đời ông biết ngạc nhiên và vui sống. Ông mở mắt ra nhìn em bé, nhìn vào cuộc đời rồi xuôi tay nhắm mắt với nụ cười tươi nở trên môi.

Cô đơn là nguyên nhân làm cho con người bi quan. Người cô đơn chẳng những không cảm nhận được tình yêu mà cũng không biết yêu.

Kitô hữu là người lạc quan, vì họ cảm nhận được tình yêu Chúa và được mời gọi loan báo cũng như san sẻ tình yêu ấy cho mọi người.

Không những sống lạc quan, Kitô hữu còn có sứ mạng mang tinh thần lạc quan đến người khác. Biết bao người già nua héo hắt vì không đón nhận được tình yêu, không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời, họ đang chờ đợi một cái mỉm cười, một lời chào hỏi, một thái độ thông cảm, một sự nâng đỡ.

Bầu trời của cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu mọi người ai cũng đối xử với nhau bằng tình nhân ái, bằng nghĩa cử yêu thương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page