Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 94 -

Ðôi Cánh Tay Tuyệt Ðẹp

(Thân thể trọng hơn chi thể)

 

Nhà điêu khắc Rodơ nổi tiếng sau khi hoàn thành một tác phẩm tuyệt đẹp đã cho các học trò của ông được chiêm ngưỡng. Ai cũng ngợi khen.

Một người la lên:

- Xem kìa, hai cánh tay đẹp tuyệt vời.

Một người khác nói:

- Thưa thầy, con chưa bao giờ được nhìn thấy hai cánh tay tuyệt mỹ như thế. Chỉ có bậc thần thánh mới làm được như vậy. Chúng sống động như thật.

Người thứ ba vội tiếp:

- Ðôi cánh tay thật là kỳ diệu. Thưa thầy chắc chẳng cần gì nữa, chỉ hai cánh tay này cũng làm cho danh tiếng của thầy trở thành vĩnh cửu.

Những lời tán dương ấy chẳng làm cho nhà điêu khắc vui lòng, ông cầm lấy cái búa và lao vào pho tượng. Các học trò ngăn ông lại nhưng không kịp nữa, ông thẳng tay giơ búa lên đập bức tượng vừa đập vừa nói: "Các trò hãy nhớ, và nhớ kỹ điều này: Ta phải đập nát hai cái tay, vì chúng đã có sự sống riêng, chúng không thuộc về bức tượng nữa. Một phần riêng sẽ chẳng bao giờ được quan trọng hơn cái toàn thể".

* * *

Nhà điêu khắc Rodơ kiên quyết hy sinh hai cánh tay của pho tượng, đã đem lại cho ông biết bao thán phục, chỉ vì ông muốn cho toàn thể pho tượng được có giá trị hơn.

Một khi ý thức rằng mỗi người chúng ta chỉ là một thành phần của Giáo Hội, là thân mình Mầu nhiệm Chúa Kitô, chúng ta sẽ sẵn sàng quên bản năng mình để mưu cầu lợi ích và xây đắp giá trị toàn thân thể.

Khi hiểu rằng giá trị của toàn thân được san sẻ đồng đều cho mọi chi thể, chúng ta sẽ không băn khoăn lo lắng cho mình được đề cao, được quý trọng nữa.

Khi hiểu rằng vinh dự của toàn thân cũng là vinh dự của từng chi thể, chúng ta sẽ không còn tìm cách để nổi bật, để sáng giá hơn người khác.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page