Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 87 -

Nhà Danh Họa Tài Ba

 

Mặc dù được xem như cha đẻ của nền hội họa hiện đại, họa sĩ Bôn-Xê-Xăng đã sống âm thầm trong suốt 35 năm.

Tất cả những tác phẩm vĩ đại nhất, sau khi hoàn thành đều được ông trao cho những người láng giềng vô danh. Ông yêu nghệ thuật đến độ không bao giờ màng đến danh vọng, và nhất là không bao giờ ông có ý nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được xem như là cha đẻ của nền hội họa hiện đại.

Danh tiếng của ông được biết đến nhờ một nhà sưu tầm tranh ở Paris. Tình cờ ông này khám phá ra một số tác phẩm của Xê-xăng, ông thu thập lại những tác phẩm mà họa sĩ đã tặng cho những người láng giềng, rồi tổ chức một cuộc triển lãm. Nhờ đó mà thế giới đã khám phá ra một danh họa tài ba.

Ngay cả Xê-xăng cũng ngạc nhiên về sự nổi danh của mình. Tình cờ ông và con trai ông đến phòng triển lãm tranh, ông ngạc nhiên đến độ thích thú và thốt lên với con trai ông: "Con nhìn kìa, người ta đã cho những bức tranh của ba vào khung hẳn hoi".

* * *

Một nghệ sĩ đích thực thường không màng đến danh vọng, người ta cũng có thể nói như thế về một vị thánh.

Một vị thánh đích thực là người không màng tới bản thân, không băn khoăn về thành quả công việc mình làm, không tìm kiếm lợi danh, họ chỉ muốn là một dụng cụ trong bàn tay uy quyền và khôn ngoan của Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page