Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 61 -

Tình Mẫu Tử

 

Một bà mẹ có người con trai bỏ mình trong chiến tranh. Bà không thể nào quên được người con đó. Nỗi đau thương cứ mãi vương vấn trong tâm hồn bà. Bà luôn cầu nguyện để được gặp lại con, dù chỉ trong năm phút.

Một hôm, Chúa sai thiên thần báo cho bà chuẩn bị gặp lại con. Những giọt lệ bỗng biến thành niềm vui, và thúc giục thiên thần cho bà gặp lại con ngay. Nhưng thiên thần bảo bà:

- Bà hãy bình tĩnh. Con bà đã là một người trưởng thành. Con bà đã chết 30 năm nay, bà muốn gặp nó vào tuổi nào: như một người lính chiến ngoài mặt trận, hoặc như một đứa bé chạy nhảy trên sân trường, hay như một em bé nép mình trong lòng bà?

Không do dự, bà muốn gặp lại con như một đứa nhỏ đến xin lỗi bà vì đã không ngoan ngoãn, một đứa bé yếu đuối, nước mắt chảy giàn giụa chạy đến và ngả vào lòng bà. Ðó là hình ảnh mà bà không thể nào quên được về đứa con của bà.

* * *

Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta có dịp chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ. Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Giêsu mà quên Ðức Maria bên cạnh Ngài.

Chào đời như một hài nhi, có lẽ Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Ngài cần có một người mẹ để được cưu mang, được sinh ra, như một người.

Khi chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta cần phải có Ðức Maria để được nâng đỡ, hướng dẫn và để làm mẫu gương cho hành trình đức tin của chúng ta.

Trong tâm tình của Hài Nhi Giêsu, chúng ta hãy đến với Mẹ. Như Mẹ đã cưu mang, sinh dưỡng Chúa Giêsu, xin Mẹ cũng cưu mang và sinh dưỡng chúng ta trong niềm tin.

Vì chính Ðức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu cho ta qua Ðức Mẹ, hỡi những linh hồn nhỏ, có bao giờ các bạn nghĩ đến cách khôn khéo Chúa tỏ lòng yêu ta, khi dùng Mẹ Maria làm môi giới để ban Chúa Giêsu cho ta không? Thật bởi tay người Mẹ lạ lùng này là báu vật của lòng yêu đã được chuyển đạt đến cho ta. Quả thật, hình như Chúa đã mỏi mệt để tìm cách cảm hóa lòng ta. Lần này Chúa được như ý là vì không một giáo dân chân chính nào mà không cảm động khi nhớ đến những ơn lành của Mẹ Maria, không một ai sớm muộn lại không bị cái vẻ kiều diễm cực điểm của Nữ Vương đã bị chiếm đoạt bởi tình thương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page