Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 51 -

Lựa Chọn Tốt Ðẹp Nhất

(Truyền giáo)

 

"Mảnh đất dưới chân thập giá". Ðó là danh hiệu mà nữ tu Rosa Manchi, người Italia, thường dùng mỗi khi nói đến nước Bangladesh nơi chị đã tận hiến cả những năm tươi đẹp nhất với tư cách là một nữ tu truyền giáo thuộc dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, và là một nữ bác sĩ tại trại phong Danchuli.

Với tinh thần lạc quan của một tâm hồn hăng say trong sứ mạng truyền giáo, chị Rosa đã viết cho người em gái rằng: "Chị rất sung sướng với công việc từ thiện giữa các bệnh nhân phong tại đây, với nhiều thiếu thốn, nhưng đây là cơ hội tốt đẹp để chị được tiếp xúc với những anh chị em thấp hèn nhất, bị xã hội bỏ rơi. Ðây cũng chính là sự lựa chọn tốt đẹp nhất đối với người thừa sai của Chúa".

Từ trại phong Dachuli, hoạt động tông đồ của chị càng ngày càng mở rộng đến các vùng chung quanh nhờ những cấu trúc y tế tân tiến hơn. Sau nhiều năm xả kỷ hiến thân vì các bệnh nhân phong cùi, cuối cùng căn bệnh ung thư đã kết thúc hiến lễ cuộc đời của chị Rosa lúc chị mới được 48 tuổi.

Ðối với chị Rosa, một nữ tu bác ái tận tâm lo lắng cho sức khỏe của nhân dân trong các xóm nghèo, việc chấp nhận sự bất lực và những hạn hẹp của mình hẳn không phải là điều dễ dàng. Tại sao Chúa lại nỡ lòng sớm cất đi sự sống của một con người vốn hăng say quên mình để chỉ phục vụ những anh chị em bị mọi người lãng quên? Ðó là thắc mắc thường tình có thể nảy sinh.

Thế nhưng, chính sự khiêm tốn chấp nhận bệnh tật của mình là lời giải đáp xác nhận giá trị tử đạo trong đời sống của người tông đồ. Ðau khổ là cuộc tử đạo liên lỉ, âm thầm là như hạt lúa mục nát trong lòng đất để sinh nhiều hạt hơn. Lời nói ám dụ của Chúa Giêsu về cuộc tử nạn của Ngài đã được chị nữ tu Rosa chọn làm mực thước cho đời sống của mình: "Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà chẳng chết đi, nó sẽ chỉ một mình trơ trơ ra đấy, nhưng nếu chết đi nó sẽ sinh nhiều bông hạt khác. Ai yêu sự sống mình sẽ mất sống, còn ai ghét sự sống mình ở đời này sẽ được sống vĩnh cửu". (Ga 12:24-25)

Thật vậy, người được tình yêu Chúa thu hút sẽ không còn bận tâm đắn đo hơn thiệt, cũng không mất thì giờ tìm kiếm những giải đáp cho vấn đề đau khổ nhưng sẽ thực sự sống Mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Ngài đã sống vì tình yêu, và cũng chỉ vì tình yêu mà tự hiến sự sống và sự chết. Vì thế, cùng với Chúa Kitô chịu đau khổ để cùng với Chúa Kitô giải thoát nhân loại và mở rộng nước Chúa tới mọi tâm hồn phải là lẽ sống của tất cả những ai muốn trở nên tông đồ của Chúa và tiến bước trên con đường thánh thiện.

Chính qua việc cảm nghiệm những hạn hẹp, đau khổ và yếu đuối của bản thân mà người tông đồ nếm hưởng được sự hiện diện dịu ngọt của Chúa trong đời mình, đồng thời sẽ có thể sung sướng nói lên như Thánh Phaolô: "Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Ðức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh". (Côlôsê 1:24-25)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page