Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 48 -

Sức Mạnh Của Tình Yêu

(Tử đạo, hành hình)

 

Từ năm 1885 đến năm 1887, tại nước Ouganda ở bên Phi châu, hoàng đế Luanga ra chiếu chỉ bách hại đạo Công giáo, ngăn cấm rao giảng về Chúa Kitô.

Trong số các tín hữu Công giáo người Ouganda thời đó, có một cậu bé tên là Kigito chưa được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Cậu thường theo các tín hữu đi nghe giảng giáo lý và đi xem cử hành các Bí tích. Ðể tránh nguy hại đến tính mạng của cậu, các tín hữu thường khuyên bảo cậu đừng lai vãng đến những nơi họ tụ hợp. Thế nhưng, như có sức thu hút lạ thường nào đó, khiến cậu luôn khám phá ra nơi các tín hữu tụ họp và thường xen lẫn vào giữa họ để cầu nguyện và nghe nói về Chúa Kitô.

Khi không còn có thể trốn tránh được nữa, các tín hữu đã bị bắt và bị kết án tử hình vì không tuân lệnh vua. Kigito cũng có mặt trong nhóm các tín hữu bị bắt. Thật ra cậu có thể được tha bổng vì chưa lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Thế nhưng cậu đã chọn ở lại giữa các tín hữu và tình nguyện sống chết với họ. Sau khi đã bị tra tấn dã man, cậu đã xếp vào hàng cùng với các tín hữu tiến lên giàn lửa để trở nên của lễ toàn thiêu, minh chứng lòng tin vào Chúa Kitô. Tuy còn trẻ tuổi, cái chết anh dũng của cậu đã trở nên biểu hiện của sức mạnh tông đồ, mà Chúa Thánh Linh đã tràn đổ trong tâm hồn các tín hữu, những tâm hồn trẻ trung đầy nhiệt huyết.

Tấm gương anh dũng của Kigito trên đây làm chúng ta vui mừng và tự hỏi đâu là động lực thúc đẩy các bạn trẻ dám sống chết vì Chúa Kitô. Vì nguyên nhân nào lại có những bạn trẻ chỉ muốn hy sinh chết cho người khác và cho chính bản thân mình. Phải chăng chung quy cũng chỉ vì hai chữ tình yêu. Hoặc là chọn sống trong tình yêu hoặc là phải chịu cảnh thiếu vắng tình yêu.

Tình yêu là sức mạnh cực kỳ vĩ đại và là một báu vật vô giá. Trên trời dưới đất không có gì ưu việt hơn, mạnh liệt hơn, cao thượng hơn, hoàn hảo hơn tình yêu. Tình yêu chân thật phát sinh từ Thiên Chúa. Nó rất cao thượng, vượt trên mọi loại thụ tạo. Tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy ta làm những việc lớn lao và khuyến khích chúng ta ước ao những điều hoàn thiện, không chịu bị trói buộc và cầm hãm bởi những ước muốn đê hèn.

Với người nào cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, thì gian khổ sẽ trở nên nhẹ nhàng, họ sẽ luôn thân thiện trước mọi bất công và nhục nhã. Cả đến những thất bại cũng không làm họ nản chí. Một khi đã biết yêu, người ta sẽ không quản ngại vất vả. Trong lúc người không có tình yêu dễ thất đảm và nản chí, thì người biết yêu có thể làm được rất nhiều và làm cách chu đáo.

Ai cũng đi tìm kiếm tình yêu và khao khát được yêu thương. Nhưng không thiếu những người bị lường gạt bởi tình yêu ích kỷ đê hèn, chỉ dẫn đưa họ đến sự chết về thân xác lẫn tinh thần. Chỉ có người được Chúa yêu thương và biết quảng đại đáp trả tiếng gọi của tình thương mới hiểu được mãnh lực của tình yêu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page