Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 40 -

Nghèo Mà Hạnh Phúc

 

Mẹ Têrêsa có kể lại như sau:

Ngày nọ, tôi gặp một em bé rách rưới, lang thang ngoài đường phố. Tôi đưa em về và cho em ở trong ngôi nhà dành cho các trẻ em không nhà không cửa. Em được cho mặc quần áo mới và ăn uống đầy đủ. Nói tóm lại, chúng tôi cố gắng làm tất cả mọi sự cho em để em được hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, em đã trốn khỏi nhà. Tôi cố gắng hết sức nhưng không tìm lại được em.

Vài ngày sau, tôi lại gặp em ở chỗ cũ. Một lần nữa tôi đưa em về và căn dặn một nữ tu trong nhà: "Chị làm ơn chú ý theo sát em này". Nhưng một lần nữa em bé lại tìm cách trốn đi.

Chị nữ tu của chúng tôi đã theo dõi em và cuối cùng đã phát hiện ra rằng em đã tìm về với mẹ em. Người đàn bà khốn khổ sống đơn độc dưới một gốc cây. Khi gặp lại em, bà kê hai hòn đá thành cái bếp và nấu cho con một món ăn mà nó ưa thích.

Ðược chị nữ tu hướng dẫn, tôi đã tìm đến nơi cư ngụ của hai mẹ con. Tôi nhận ra nét vui tươi hớn hở trên khuôn mặt em bé khi được ở bên cạnh người mẹ đang chuẩn bị một thức ăn đặc biệt cho nó.

Tôi hỏi em: "Sao con không muốn ở với dì?" Em bé trả lời: "Vì con không muốn xa mẹ con. Mẹ con thương con hơn bất cứ ai".

* * *

Sống trong gia đình là nhu cầu căn bản của những người con. Qua gia đình, con người trưởng thành và đạt được sự sống sung mãn trong nhân cách. Nếu không sống trong gia đình xây dựng trên hôn nhân thì con người cũng cần có một hình thức gia đình khác xây dựng trên tình huynh đệ và yêu thương.

Linh hồn của gia đình chính là tình yêu, tình yêu của hai người nam và nữ trao hiến cho nhau, tình yêu của cha mẹ trao ban cho con cái, tình yêu đùm bọc lẫn nhau giữa anh chị em ruột thịt. Có tất cả mà không có tình yêu thì không có một gia đình đích thực.

Biết bao nhiêu trẻ em bỏ nhà ra đi vì chúng không tìm được tình yêu trong gia đình. Nhưng ngược lại, như em bé trong câu chuyện trên đây, có biết bao nhiêu trẻ em lại cảm thấy hạnh phúc trong cảnh nghèo, bởi các em tìm được hạnh phúc, tình yêu thương nơi gia đình.

Như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi trong lá thư gửi các gia đình, ước gì trọng tâm lời cầu nguyện của chúng ta phải là xin Chúa đổ tràn Thánh Thần tình yêu xuống cho các gia đình.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page